Không ồn ã tiếng còi xe, không lấp lánh ánh đèn cao ốc, nơi đây níu chân người bằng vẻ đẹp mộc mạc của hoa, của những con người thức cùng hương đêm để giữ cho Hà Nội một khoảng trời lặng lẽ mà tươi tắn.
Nếu Hà Nội ban ngày ồn ào, náo nhiệt, thì khi đêm xuống, chợ hoa Quảng An lại bừng sáng bởi muôn vàn sắc màu. Nằm bên Hồ Tây, khu chợ này hoạt động từ đêm cho tới tờ mờ sáng, trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người yêu hoa và cả du khách muốn khám phá nhịp sống đời thường của thủ đô.
Nhưng phía sau vẻ lung linh ấy là công việc lặng thầm, bền bỉ của những tiểu thương ngày đêm gắn bó với hoa. Với chị Trần Thị Hội – người nhiều năm buôn bán tại chợ, sự vất vả gần như là nhịp sống thường nhật:
“Chúng tôi sẽ bắt đầu công việc từ 6 rưỡi sáng cho đến 12 rưỡi 1 giờ đêm đấy liên tục như thế. Nhưng mà về cái bối cảnh công việc của hàng hoa thì nó luôn luôn phải sát sao như thế, chứ hoa tươi này mà nhập về mà mình chểnh mảng để đấy, mình không chăm sóc là nó sẽ héo, nó sẽ thành hoa cũ ngay, thành ra là mình cứ phải liên tục vậy. Cái thời gian nó hơi vất vả hơn nhiều so với ờ mấy cái ngành nghề khác”.
Không chỉ là nơi giao thương sầm uất, chợ hoa Quảng An còn là địa chỉ quen thuộc của nhiều khách hàng lâu năm. Họ đến đây không chỉ để mua những bó hoa tươi, mà còn bởi sự tin cậy, thân tình đã gắn bó suốt nhiều năm với các tiểu thương trong chợ.
Đối với anh Lại Vy Tuấn, chủ một cửa hàng hoa trong nội thành, những chuyến đi chợ hoa từ nửa đêm đã trở thành thói quen và là một phần quan trọng trong công việc mỗi ngày: “Hai lần một tuần mình sẽ lên chợ hoa lấy hoa về, sau đó sơ chế để sáng mai có thể là làm những cái sản phẩm hoa tươi gửi đến cho khách hàng mà người ta đã đặt trước hoặc là khách hàng có nhu cầu hoa với cả cửa hàng của mình”.
Đối với nhiều bạn trẻ, chợ hoa Quảng An đã trở thành điểm hẹn khám phá thú vị. Giữa đêm Hà Nội, họ tìm đến đây để cảm nhận một không gian rất khác so với những khu chợ hoa quen thuộc ban ngày – vừa mới lạ, vừa gợi nhiều tò mò.
Với bạn Minh Nguyệt đến từ Cầu Giấy, chuyến đi chợ hoa đêm chính là một trải nghiệm như thế: “Vì chợ hoa Quảng An này nó là chợ hoa buổi tối thì bình thường thì xung quanh chỗ mình thì đa số là các chợ hoa vào buổi sáng nên là bọn mình muốn qua đây để trải nghiệm xem nó có khác biệt gì không.”
Còn với những người yêu nghệ thuật, chợ hoa Quảng An lại là một bức tranh sống động giữa lòng đêm Hà Nội. Ánh đèn vàng hắt lên từng cánh hoa, nụ cười của tiểu thương hay dáng người mua bán vội vã – tất cả đều là chất liệu để ghi lại trong từng bức hình.
Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà chia sẻ: “Tôi thích chợ hoa Quảng Bá bởi vì là đến đó mình cảm giác là mọi thứ nó rất nhẹ nhàng, nó không bị xô bồ hoặc là mạnh mẽ như các khu chợ khác. Mọi thứ nó chill hơn, nhẹ nhàng hơn, chúng ta nhìn thấy những cô mà đang bọc hoa rồi thì đóng gói rất cẩn thận. Tự nhiên là một người chụp hình mình rất muốn đến đây.”
Giữa một Hà Nội hiện đại, chợ hoa Quảng An vẫn giữ nét đẹp giản dị, mộc mạc, là nơi du khách có thể tìm thấy hồn hoa và cả hồn phố. Một không gian văn hóa sống động, để bất kỳ ai đặt chân tới cũng nhớ mãi.