Dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng

Người xưa từng nói “dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng” – có lẽ đây là kinh nghiệm được dân gian đúc kết từ thực tế?! Và nó càng đúng hơn trong trường hợp chú chó nhà bạn quá hung dữ, chẳng những gây mất tình láng giềng, mà còn nguy hiểm đến cả tính mạn

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Bao năm qua, con ngõ ấy vẫn luôn khang trang, sạch sẽ và yên bình. Hầu hết cư dân ở đây đều là công nhân, viên chức nhà nước và có nhiều người từng làm việc cùng cơ quan. Do có sự quen thân nhất định, nên mối quan hệ láng giềng là khá thắm thiết, bền chặt, nghĩa tình. 

Cho đến một ngày, có một gia đình trong ngõ đem chó về nuôi, rồi nhiều gia đình khác cũng có sở thích nuôi chó đã làm đổi thay mọi thứ... xưa cũ. Những rạn nứt, mâu thuẫn, thậm chí là xung đột giữa các cư dân xảy ra thường xuyên và ngày một nhiều lên kể từ khi có sự xuất hiện của những chú chó. 

Thay vì có ý thức trong việc nuôi chó, nhiều gia chủ lại gây ra nhiều phiền toái khi vô tư để vật nuôi của mình phóng uế bừa bãi. Thậm chí, họ còn thả rông chó ra ngoài đường mà không rọ mõm, dẫn đến tình trạng chó cắn người. Chưa kể, cứ đêm đêm tiếng chó đồng loạt sủa vang lên đầu ngõ đến cuối ngõ mỗi khi xuất hiện người lạ, hoặc ai đó về muộn.

Vì muốn giữ hòa khí và không muốn tình nghĩa láng giềng bị sứt mẻ, nhiều người dù trong lòng đầy ấm ức, nhưng vẫn chọn cách im lặng, bỏ qua. Nhưng cũng không ít người, nhất là những nạn nhân bị chó cắn đã tìm đến gia chủ để chuốc cơn thịnh nộ. Thế là mâu thuẫn, xô xát, đụng độ xảy ra. Họ lao vào đánh nhau như… quân thù.

Không ít gia đình trước đây tìm đủ mọi cách, nhờ đủ loại dịch môi giới nhà đất để mua bằng được nhà trong ngõ này, thì nay lại tìm đủ mọi cách để bán tống, bán tháo vì sự phiền toái, khó chịu từ việc thiếu ý thức của nhiều gia đình trong việc nuôi thả chó. 
Vẫn biết, việc nuôi chó là sở thích, là thú tiêu khiển của mỗi người và nó chẳng có gì là xấu.

Tuy nhiên, trước khi là một người chủ tốt, thì hãy là người hàng xóm biết điều và không làm ảnh hưởng đến môi trường sống xung quanh. 

Người xưa từng nói “dâu dữ mất họ, chó dữ mất láng giềng” – có lẽ đây là kinh nghiệm được dân gian đúc kết từ thực tế?! Và nó càng đúng hơn trong trường hợp chú chó nhà bạn quá hung dữ, chẳng những gây mất tình láng giềng, mà còn nguy hiểm đến cả tính mạng. Vậy nên, hãy thật cân nhắc bạn nhé!

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây: