Sống trong những căn nhà đã xuống cấp, cũ kỹ; ngày ngày sinh hoạt trong không gian nhỏ hẹp, chật chội nhưng nhiều người dân tại khu “đất vàng” Hà Nội vẫn không khỏi băn khoăn, lo lắng khi có chính sách di dời đến nơi ở mới.
Nhằm thực hiện dự án xây dựng Quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội vừa có chủ trương di dời một số trụ sở, nhà dân ở phía Đông hồ Gươm. Nằm trong khu vực dự kiến di dời, phố Đinh Tiên Hoàng - con phố đắc địa với vị trí đối diện Hồ Hoàn Kiếm là nơi kinh doanh của rất nhiều hộ gia đình. Mặt phố được tận dụng tối đa để kinh doanh. Vỉa hè tại đây được sử dụng làm nơi bày bán nước giải khát, quán ăn phục vụ du khách vào người dân.Phở Thìn - thương hiệu phở nổi tiếng của Hà Nội, là điểm đến quen thuộc của du khách và người dân cũng nằm trong diện di dờiThế nhưng, trái ngược với không khí buôn bán tấp nập cùng sự tiện nghi, hiện đại của những cửa hàng mặt phố, các hộ dân sống sâu trong những con ngõ nhỏ lại đang ngày ngày sinh hoạt trong không gian vô cùng xuống cấpNgõ 61 Phố Đinh Tiên Hoàng hiện là nơi sinh sống của khoảng 20 hộ dânMen theo lối đi chung rộng chưa tới 1m tại con ngõ này, không khó để bắt gặp hình ảnh những ngôi nhà lụp xụp, chật chội, cũ kĩHầu hết các lối đi chung trong ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng đều chật chội, xuống cấp. Diện tích sinh hoạt hạn chế khiến nhiều gia đình vẫn phải sử dụng vệ sinh chung---Do sống trong những căn nhỏ siêu nhỏ người dân phải thậm chí phải để đồ đạc của mình ở phía bên ngoàiKhông gian chật hẹp, ẩm thấp với lỉnh kỉnh đồ đạc tại của các hộ dânNhững bức tường bong tróc, lở loét đã nhuốm màu thời gian là hình ảnh không hề khó bắt gặp tại con ngõ này---Khu vực cầu thang tối tăm, xuống cấp nghiêm trọng, gỗ lát bị mục khiến người dân khi di chuyển qua đây cần vô cùng cẩn thận để không bị trượt ngã---Hành lang tầng 2 chật chội, thiếu ánh sáng tự nhiên, tường bong tróc ẩm mốc, đường dây điện chằng chịt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm---Ông Nguyễn Khắc Quý, một người dân sống tại phố Đinh Tiên Hoàng chia sẻ: “Gia đình tôi sống ở đây từ năm 50 rồi, từ thời bố tôi. Nhà cửa đúng là xuống cấp thật tuy nhiên đây là điều không thể tránh khỏi khi sống trong khu vực phố cổ. Người dân ở đây người ta cũng quen rồi ấy mà”.Mưu sinh bằng công việc bán nước giải khát trên phố Đinh Tiên Hoàng, ông Quý không khỏi lo lắng khi nhận được tin tức về việc di dời: “Hằng ngày tôi cứ túc tắc bán nước ở đây thôi. Sống ở đây quen rồi, sang nơi ở mới tôi không biết sẽ sống như nào, buôn bán kiểu gì”.Không chỉ ông Quý mà đây là nỗi lo chung nhiều hộ dân sinh sống trong ngõ 61 phố Đinh Tiên Hoàng. Họ đều mong nhận được mức hỗ trợ, bồi thường xứng đáng để có thể đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình.
Theo thống kê của UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), để triển khai dự án xây dựng công viên - quảng trường tại khu vực phía Đông Hồ Gươm, 47 chủ sử dụng nhà đất sẽ phải di dời, bao gồm 12 tổ chức, cơ quan và 35 hộ dân.
Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 2,14 ha, với ranh giới phía Tây giáp Hồ Gươm, phía Bắc giáp khu dân cư, phía Đông giáp phố Lý Thái Tổ và phía Nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.