CSGT giúp cụ bà 70 tuổi bị kẻ gian rạch túi lấy cắp tiền

VOVGT - Cụ bà bị kẻ gian rạch túi lấy cắp tiền, đến xin CSGT nước uống rồi đứng ôm mặt khóc…

Cụ bà tại trụ sở Đội CSGT số 6

Chiều ngày 5/5, Thượng uý Trần Quang Chinh, Đội phó Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nội) thông tin: Đơn vị đã đưa cụ Nguyễn Thị Hồng (SN 1942, ở xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) bị kẻ gian lừa rạch túi lấy hết tiền về trụ sở Đội. 

Trước đó, vào 16h chiều cùng ngày (5/5), tổ công tác gồm 2 đồng chí: Thượng uý Phạm Quang Hưng và Thượng uý Nguyễn Đăng Dũng cán bộ Đội CSGT số 6 được phân công làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại nút giao thông Phạm Văn Đồng- Cổ Nhuế thì gặp cụ Hồng.

Trao đổi với PV, Thượng uý Phạm Quang Hưng cho biết: “Khi đó, thấy cụ bà ra xin hớp nước, tôi liền chạy ra mua biếu bà 1 chai nước Lavie, uống nước xong thấy cụ cứ ôm mặt đứng khóc”- Thượng uý Hưng nói và thông tin: Cụ bà vừa khóc vừa kể lại, chồng cụ là liệt sỹ, con trai sinh năm 1967 bị thần kinh, được bà con hàng xóm góp tiền, mách lên tỉnh Vĩnh Phúc mua thuốc cho con trai. Khi lên đến gần khu vực cầu Thăng Long (Hà Nội) có 2 thanh niên lừa cho cụ đi nhờ xe, rồi trên đường chở cụ chúng rạch túi lấy hết số tiền 2.800.000 đồng của bà con hàng xóm góp cho cụ để đi bốc thuốc cho con trai.

“Khi nghe hoàn cảnh của cụ, tôi đã điện thoại xin ý kiến chỉ huy đơn vị và đưa cụ về Trụ sở. Tại trụ sở Đội CSGT số 6, CSGT đã mua sữa, bánh ngọt mời cụ ăn và hỗ trợ cụ tiền, đồng thời đưa cụ đi bắt xe về quê ở Ninh Bình”, Thượng uý Hưng thông tin.

Thượng uý Trần Quang Chinh cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên CSGT giúp cụ bà, trong quá trình làm nhiệm vụ cán bộ Đội CSGT số 6 đã giúp rất nhiều trường trường hợp, cụ già lạc đường, người nước ngoài lạc đường, cháu bé về với gia đình. Đó cũng là phát huy phong trào CSGT thủ đô mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt giúp nhân dân.