Cây xanh quanh Hồ Gươm

VOVGT - Nếu đến với Hồ Gươm, chúng ta cũng sẽ được chiêm ngưỡng một “lẵng hoa” theo đúng nghĩa, bởi những loài cây, loài hoa luôn khoe sắc quanh năm và tô điểm.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

Hồ Gươm được ví như lẵng hoa trong lòng Hà Nội

Hồ Gươm được ví như lẵng hoa trong lòng Hà Nội, đẹp đẽ, xinh xắn và quyến rũ. Nếu đến với Hồ Gươm, chúng ta cũng sẽ được chiêm ngưỡng một “lẵng hoa” theo đúng nghĩa, bởi những loài cây, loài hoa luôn khoe sắc quanh năm và tô điểm cho khung cảnh xung quanh hồ Gươm. Và không chỉ đơn thuần để trang trí, mỗi loài cây, loài hoa hiện diện nơi linh thiêng này đều có một lịch sử, một câu chuyện riêng, một ý nghĩa riêng cùng năm tháng tồn tại ở Hồ Gươm.

Và đó cũng chính là những câu chuyện thú vị mà chúng tôi muốn mời quý vị lắng nghe trong chương trình Bánh xe đồng vọng hôm nay về những loài cây, loài hoa đặc biệt ở quanh khu vực Hồ Gươm ngày nay. Trước hết , mời các bạn đến với những câu chuyện về lịch sử cây xanh phát triển quanh khu vực Hồ Gươm từ nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Báo Hà Nội mới ngay sau đây:

 

Qua những thông tin lược sử về sự tồn tại của cây xanh quanh khu vực Hồ Gươm, chúng ta có thể thấy, cây xanh là một phần không thể thiếu để làm nên vẻ đẹp của không gian linh thiêng này. Vì thế, trong sự phát triển của không gian đô thị nói chung và của Hoog Gươm nói riêng đều luôn cần giữ gìn ý thức rất lớn trong quy hoạch, kế hoạch trồng cây xanh quanh khu vực này. Trong từng câu hát, từng ý nhạc, lời thơ, trong từng ký ức của mỗi người thì hình ảnh của Hồ Gươm luôn gắn liền với màu xanh. Đó là màu nước Hồ Gươm xanh, màu trời Hồ Gươm xanh và màu của cây Hồ Gươm xanh:

 

Có muôn vàn lý do để không gian cây xanh quanh Hồ Gươm trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều người. Nhất là khi mùa cây thay áo mới hay những mùa hoa gọi hè về.

Anh Trần Quang Hưng, một nhiếp ảnh gia tại Hà Nội chia sẻ cảm nhận của riêng anh về những góc hình mở ra muôn vàn hình ảnh hấp dẫn từ cây xanh Hồ Gươm: 

 

Ngay sau đây mời các bạn cảm nhận một vóc dáng khác của không gian cây xanh Hồ Gươm qua cuộc trò truyện giưa phóng viên chương trình và nghệ sĩ Trần Tiểu Long,Thành viên của Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội, đồng thời cũng là một nghệ sĩ nhiếp ảnh.

Nội dung cuộc trò chuyện tại đây:

 

PV: Thưa anh, là một người Việt Nam, là một nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và cùng cầm máy ảnh tính đến nay cũng trên 30 năm rồi. Dưới góc nhìn của mình, anh đánh giá như nào về không gian cây xanh Hồ Gươm?

Nghệ sĩ Trần Tiểu Long: Hồ Gươm là một trong số những đề tài mà dân nhiếp ảnh ai cũng thích và theo đuổi mặc dù chụp không dễ. Là một người Việt Nam, tôi cũng đi khá nhiều các tỉnh thành. Niềm tự hào của người Hà Nội là thành phố có nhiều cây, nhiều hồ nhất Việt Nam. Đây là một điều rất lý tưởng.

PV: Vậy có những kỷ niệm nào đó giúp anh gắn bó với nơi này không?

Nghệ sĩ Trần Tiểu Long: Cây cối quanh Hồ Gươm là một thảm màu xanh rất lý tưởng, rất đẹp và mát tạo ra không gian thoáng đãng. Người dân thành phố đổ về đây những lúc nắng nóng hoặc buổi chiều hoặc những giờ thể dục buổi sán. Nó cho những sắc hoa rồi gắn với những kỷ niệm tuổi ấu thơ của người Hà Nội. Ví dụ như là tiếng ve, quả sấu. Đấy là những cái rất gắn bó với người Hà Nội. Cho nên nó là một thứ dường như là máu thịt của người Hà Nội, không thể thiếu được.

PV: Có thể thấy Hồ Gươm như một chiếc máy điều hòa thiên nhiên của thủ đô nhưng có ý kiến cho rằng sự tồn tại nhiều cây cổ thụ ở đây cũng tạo ra một vài bất cập. Quan điểm của anh thì sao ạ?

Nghệ sĩ Trần Tiểu Long: Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề đó thì nó cũng có phát sinh ra một vài vấn đề ví dụ như cành khô nó bị đổ gẫy do gió mưa. Mặc dù không chứng kiến nhưng tôi được nghe kể lại sự việc có 3 người (một bà mẹ, một ô sin và một đứa trẻ bế ngửa) khi thấy gió mưa định chạy qua đường phố hàng Khay ở mạn trước số 29 Hàng Khay để tránh mưa gió thì cành cây rơi xuống cắm vào đầu đứa trẻ. Đây là những câu chuyện rất đau xót mà cây cối mang lại.

PV: Việc cắt tỉa cây xanh và trồng mới sắp xếp lại không gian cây xanh Hồ Gươm tạo nên bối cảnh hài hòa đẹp mắt. Là một người gắn bó với Hồ Gươm lâu năm, anh nhìn nhận điều này như thế nào?

Nghệ sĩ Trần Tiểu Long: Gần đây, tôi thấy thành phố đã tiến hành cắt tỉa cành, những cành khô, đảm bảo an toàn cho bà con mùa mưa bão. Nếu như mình quán triệt được vấn đề chăm sóc bảo dưỡng tránh những hậu quả đáng tiếc như thành phố đã làm trong thời gian vừa qua thì đấy cũng là cái tốt.

PV: Vâng! Xin cảm ơn anh đã dành thời gian trò truyện cùng thính giả của chương trình Bánh xe đồng vọng!

Cảnh quan xinh đẹp của Hồ Gươm dễ khiến những người khó tính nhất cũng có thể trở thành thi sĩ. Mỗi loài cây hiện diện nơi đây với một sắc thái riêng, sẽ tiếp tục mang đến cho mọi người những câu chuyện kể đầy lôi cuốn.