Biệt thự cổ, di sản "ngủ quên"

Rộng tới hàng trăm m2, sở hữu khối kiến trúc đồ sộ nguy nga ngay trên “đất vàng” Thủ đô, thế nhưng, nhiều ngôi biệt thự cổ tại Hà Nội vẫn phải chịu cảnh bị lãng quên, xuống cấp trầm trọng.

Tọa lạc tại số 107 Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), biệt thự Pháp cổ này từng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm năm 1945. Năm 2015, biệt thự bất ngờ đổ sập làm hai người chết và nhiều người bị thương. Sau 10 năm từ vụ việc ấy, căn nhà cùng diện tích xung quanh bị rào kín và bỏ hoang
Tường bao, rào chắn khắp nơi nhưng vẫn không thể giấu được tình trạng xuống cấp trầm trọng của căn biệt thự
---
Cận cảnh toàn bộ diện tích ngôi nhà từ trên cao. Cả khu nhà cỏ mọc um tùm, rác thải khắp nơi, có thể sập đổ bất cứ lúc nào
Ông N.Đ.Bình, một người dân sống gần căn biệt thự cho biết: “Căn nhà 107 to nhất trong khu này từng là di tích lịch sử nên thành phố để lại. Hộ dân sinh sống xung quanh ngôi nhà sau khi xảy ra vụ sập cũng đã được di dời sang nơi ở mới. Nhưng từ ngày sập đến giờ, căn nhà không được ai khôi phục hay sửa chữa, quây rào như vậy đã được hơn 10 năm".

Video tại thời điểm xảy ra vụ việc (ngày 22/09/2015) được ghi lại bởi ông L.K.Tú, người đang sinh sống và làm việc tại khu Trần Hưng Đạo

Ông Tú chia sẻ thêm, bản thân may mắn khi ở cách xa căn nhà lúc sập xuống, người dân chạy tán loạn vì bất ngờ, bụi bặm bay khắp nơi, khoảng 1 tiếng sau, các lực lượng chức năng mới có thể đến đầy đủ tại hiện trường
Sở hữu 2 mặt tiền phố Lê Phụng Hiểu và Tông Đản, căn biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu (quận Hoàn Kiếm) từng là trụ sở của Ban Nội chính Thành ủy. Nơi này hiện không có người sử dụng và xuống cấp nghiêm trọng
Rong rêu bám đầy trên mái nhà và tường
---
Bên trong căn biệt thự bị bỏ hoang phí phạm
---
Mặt tiền đắt đỏ nhưng giờ đây lại trở thành bãi đỗ xe và nhà vệ sinh công cộng
Ngôi biệt thự cổ với tổng diện tích gần 1.000m2 nằm tại số 16-18 Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm) là một trong những căn nhà bị “lãng quên”, không được chuyển đổi mục đích sử dụng
---
Tường nhà nhiều mảng tróc sơn và bám rêu, dây điện chằng chịt bao quanh khiến cho căn biệt thự nhuốm màu u ám khác hẳn với không khí trên con phố Tràng Thi
---
----
Dãy mặt tiền bị bỏ phí của căn biệt thự
Nằm trên phố Nguyễn Chế Nghĩa (quận Hoàn Kiếm), căn biệt thự số 12 với diện tích hơn 410m2 này từng được nguyên Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Hoàng Văn Nghiên sử dụng. Dù đã được trả lại cho thành phố từ năm 2014 nhưng đến nay, căn nhà vẫn bị bỏ hoang, chưa được giải tỏa
Bên trong sân nhà đầy rác thải và cây cối um sùm
---
Căn nhà có dấu hiện xuống cấp nghiêm trọng
---
---
Là một trong những căn biệt thự đã được tu sửa, căn biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo - 46 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) chính thức hoàn thiện trùng tu vào năm 2022
---
Theo lời ông N.V.Hà, nhân viên tại căn biệt thự Pháp cổ, nơi đây mất nhiều công sức để cải tạo vì đã xuống cấp, hư hỏng do xây dựng từ lâu. Hiện tại nơi đây đã khoác lên màu áo mới, đang “hồi sinh” mở cửa đón du khách tham quan
Bên trong căn nhà trưng bày nhiều hình ảnh, mẫu vật của căn biệt thự Pháp cổ trước khi tu sửa.
---
---
Biệt thự số 17 Điện Biên Phủ (quận Ba Đình, Hà Nội) trước đây là Đại sứ quán Vương quốc Đan Mạch tại Hà Nội, nay trở thành cơ sở 2 của Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số và là Trung tâm Báo chí Thủ đô Hà Nội
Từng bị bỏ hoang với ngập ngụa cỏ dại và lá cây khô...
---
... nhưng căn biệt thự giờ đã được tu sửa khang trang, mới mẻ, chính thức đi vào hoạt động
---
Đây chỉ là số ít trong hàng trăm biệt thự cũ tại Thủ đô, rất nhiều ngôi nhà cổ vẫn đang bị lãng quên, chưa được giải tỏa, bị phí phạm. Việc tu sửa, đưa vào hoạt động của những căn biệt thự này vẫn là bài toán khó cả về yếu tố không gian, thời gian lẫn con người … cho Thành phố Hà Nội.