Bên trong 'pháo đài' chống dịch

Trạm y tế phường Thảo Điền, Q.2 TP Thủ Đức (TPHCM), nơi từng có ổ dịch Buddha bar lớn nhất TP.HCM năm 2020, nơi có bệnh nhân phi công người Anh – Bệnh nhân 91, giờ đây, thêm một lần thử thách. Bên trong “pháo đài chống dịch” với vỏn vẹn 6 nhân lực này, sự

 

Bên trong “pháo đài” chống dịch

Buổi sáng, Trạm trưởng Trạm y tế Phường, bác sĩ Chuyên khoa 2 Bùi Văn Đức và các bác sĩ Học viện Quân y, tình nguyện viên tất bật với công việc thăm khám bệnh nhân F0. Khu thu dung điều trị đặt tại Trường Cao đằng Hàng Hải 2. Đây cũng là nơi đặt trạm y tế lưu động do Học viện Quân Y chi viện.

Hơn 160 F0 có cả người Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia,…phụ nữ mang thai, trẻ em và người có bệnh lý nền đều đang được điều trị trong những “phòng học dã chiến”.

Gia đình chị Thư (thứ 3 từ phải sang) có đến 7 F0 phải vào khu thu dung. Con chị mới 4 tuổi, cũng vào đây điều trị được 6 hôm. 'Khu nhà em là khu nhà trọ, nhà trọ là tụi em ở tập thể, ba gia đình, thêm 2 đứa cháu nữa nên lúc phát bệnh ra là em dâu em đi trước, rồi em với má chồng em… 1 tuần lễ sau là cả gia đình đi vô đây hết…", chị Dung cho biết;
Một nữ bệnh nhân khác, 70 tuổi có bệnh nền tim mạch và huyết áp đang ở tầng 4 khu điều trị. Hôm nay lịch khám lấy thuốc bảo hiểm, song là F0 phải ở trong khu cách ly, y sĩ trạm đã đi lấy thuốc thay giao đến tận giường bệnh. Lúc này, trạm trưởng căn dặn và chỉ định cho BN từng loại thuốc uống chống đông, thuốc huyết áp.

Bác sĩ Chuyên khoa 2 Bùi Văn Đức, Trạm trưởng Trạm Y tế phường nhận định: “Đặc thù phường Thảo Điền có yếu tố người nước ngoài rất nhiều, có nhiều rào cản, mình cũng phải khôn khéo chăm sóc thế nào để không ảnh hưởng đến vấn đề ngoại giao. Vì vậy, không phân biệt bệnh nhân trong hay ngoài nước, người nước ngoài hay người Việt”.

Nghe nội dung chi tiết tại đây: