Bảo vệ Bệnh viện K hành hung người nhà bệnh nhân nhập viện

Một người nhà bệnh nhân đã bị bảo vệ Bệnh viện K đánh rạn nứt xương tay, phải nhập viện trong khi đến chăm sóc người thân...

Bệnh viện K, nơi xảy ra sự việc bảo vệ bệnh viện xô xát với người nhà bệnh nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo Dân trí, ông Nguyễn Bá Tĩnh – Trưởng phòng công tác xã hội của Bệnh viện K xác nhận sự việc xảy ra vào sáng ngày 9/3. Khi anh Hoàng Tuấn P. vào thăm mẹ tại Bệnh viện K nhưng bảo vệ của bệnh viện lại không cho vào do hết giờ thăm. Tuy nhiên, anh P. không chấp nhận nên đã lớn tiếng, lời qua tiếng lại với bảo vệ, sau đó bỏ ra ngoài khu vực căng tin của bệnh viện hút thuốc lá.

Tại đây, bảo vệ lại nhắc nhở a P. vì đây là khu vực cấm hút thuốc, sau đó mời a P. ra phòng bảo vệ phía cổng để làm việc. Lúc này, 2 bên tiếp tục những lời qua tiếng lại, trong lúc nổi nóng. Tổ trưởng Tổ bảo vệ Vũ Quang Tuấn gạt mạnh chiếc gạt tàn thuốc vào tường. Bảo vệ Hoàng Anh Tuấn tưởng đánh nhau nên đã xông vào đánh anh P. Ngay sau đó, lực lượng công an khu vực đã có mặt tại Bệnh viện để can ngăn kịp thời và đưa bệnh nhân đi bệnh viện 103 cấp cứu, đồng thời lập biên bản lời khai giữa những người liên quan.

Theo báo Thanh niên, ông Tĩnh cho hay “Bước đầu hai bên đã hoà giải, bảo vệ Hoàng Anh Tuấn đã cam kết chi trả hoàn toàn chi phí điều trị cho nạn nhân. Về phía Bệnh viện K, ngay sau đó đã cử người đến thăm hỏi anh Phương”. Đồng thời cũng thông báo: “Sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc, Bệnh viện K đã yêu cầu công ty bảo vệ chấn chỉnh lại, quán triệt lại đối với toàn bộ lực lượng bảo vệ. Bước đầu, công ty đã cho thôi việc bảo vệ có hành động đánh người nhà bệnh nhân”.

Anh Hoàng Tuấn P. phải nhập viện sau khi bị bảo vệ Bệnh viên K hành hung - Ảnh: Báo Người lao động

Trong khi đó,  Lao động đưa tin, phản ánh của anh Hoàng Tuấn P. (sn 1984, quê Nam Định), sáng ngày 9/3 anh có đến chăm sóc mẹ đang nằm điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, do bác sĩ yêu cầu phải có người nhà túc trực 24/24 vì bệnh nhân bị chảy máu bằng quang không cầm. Tuy nhiên, khi đến khu B của Bệnh viện, do không có thẻ và áo người nhà bệnh nhân nên anh P. bị bảo vệ ngăm lại.

Mặc dù đã giải thích do mẹ mới chuyển khoa nên chưa được phát quần áo, thẻ theo quy định và bệnh nhân cần được chăm sóc theo chỉ định của bác sĩ song bảo vệ vẫn không cho anh P. lên phòng bệnh. Sau đó, anh P. ra sảnh phía ngoài, gần khu vực căng tin để hút thuốc lá. Một bảo vệ và hai người mặc quần áo công an thấy vậy đã mời anh P. ra khu nhà bảo vệ để làm việc. Tại đây, anh P. cho biết đã bị nhóm bảo vệ hành hung.

Sau khi bị hành hung, anh P. đau buốt vùng mạn sườn phải, vùng xương cụt, tay phải có dấu hiệu bị sưng đau, không cầm nắm được. Hiện, anh P. đã được đưa vào Bệnh viện Quân y 103 (quận Hà Đông, Tp. Hà Nội) và được xác định có chấn thương vùng ngực kín và rạn nứt xương tay phải.

Ông Tĩnh cũng cho biết, toàn bộ lực lượng bảo vệ tại Bệnh viện K đều thuê của công ty Cộng Lực từ năm 2017, đây cũng là công ty cung ứng lực lượng bảo vệ cho nhiều bệnh viện lớn khác tại Hà Nội. Ông Tĩnh nói thêm “Bệnh viện ngay lập tức đã yêu cầu công ty bảo vệ chấn chỉnh lại, quán triệt lại đối với toàn bộ lực lượng bảo vệ. Bước đầu, công ty đã ra quyết định sa thải bảo vệ Tuấn”.