Ấm áp những phần quà an sinh

Người dân khu phố 3, phường An Phú, TP. Thủ Đức nằm trong diện bị phong tỏa từ ngày 24/7. Họ chủ yếu là lao động nghèo, nhiều tháng nay không có thu nhập.

 

VIDEO: ẤM ÁP NHỮNG PHẦN QUÀ AN SINH

Ông Võ Văn Thức, 54 tuổi, thường ngày làm ruộng, trồng sen, trồng rau để bán kiếm đồng ra đồng vào. Nhận phần quà an sinh của TP Thủ Đức, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt lão nông. Ông chia sẻ, phần quà sẽ phần nào giúp gia đình ông có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn.

“Mình về sáng ăn mì gói, trưa ăn cơm, chiều cũng ăn cơm. Sắp xếp chừng 5-10 ngày cũng được. Tiết kiệm chừng nào tốt chừng đó cho Nhà nước. Cũng ráng sao để cho Nhà nước mình vượt qua Covid này cho đời sống người dân thoải mái”.

Tổ An sinh xã hội phường An Phú đã phát cho 19 hộ dân đặc biệt khó khăn 200.000đ và phiếu nhận quà cách nhau 5 ngày.

Còn anh Lâm Thanh Phong quê ở Tiền Giang cho biết: “Tiền dành giụm chi tiêu cũng đã cạn kiệt. Giờ chỉ trông chờ vào sự trợ giúp của Nhà nước…”.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Mai - Phó Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường An Phú, TP Thủ Đức ra mắt và đưa vào hoạt động 68 điểm an sinh xã hội khẩn cấp nhằm hỗ trợ người dân trên địa bàn gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ ngày 20/8 với hơn 70.000 phần quà. Các điểm An sinh xã hội hoạt động 24/7.

---

Tổ An sinh xã hội phường An Phú đã phát cho 19 hộ dân đặc biệt khó khăn 200.000đ và phiếu nhận quà cách nhau 5 ngày. Ngoài ra còn có 368 phần quà chăm lo khẩn cấp bao gồm 5 ký gạo, mì tôm, nước tương, dầu ăn.