650m con đường đau khổ giữa Thủ đô, vì xe hạng nặng 'trốn' phí

Hàng loạt xe hạng nặng nối đuôi nhau đi lại rầm rập trên đoạn đường này để “né” trạm thu phí QL 5 hướng Quảng Ninh và Hải Phòng. Mỗi lượt xe đi và về, các chủ xe có thể “né” được gần 900 nghìn đồng tiền phí.

 

 Clip: 650m con đường đau khổ giữa lòng thủ đô

13 năm qua, người dân sinh sống 2 bên tuyến đường quốc lộ 17, đoạn qua Phố Keo, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội, luôn thường trực nỗi bất an, lo sợ trước nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đoạn đường chỉ dài hơn 650m, rộng chưa đầy 10m nhưng phải “oằn mình, cõng trên lưng” hàng ngàn lượt xe tải lớn, nhỏ và xe container. Cũng từ đó, mặt đường đã xuống cấp, nay càng xuống cấp nghiêm trọng hơn.
Mặc dù tình trạng xuống cấp của tuyến đường đã kéo dài trong nhiều năm qua, nhưng vẫn chưa được nâng cấp, sửa chữa, khiến người dân gặp vô vàn khó khăn trong việc đi lại, giao thương.
Trời nắng thì khói bụi mù mịt, trời mưa thì nước bắn tung tóe bởi các ổ voi, ổ trâu với đường kính từ 1 – 2 mét như bẫy người đi đường.
Ông Nguyễn Công Hùng, người dân phố Keo bức xúc cho biết: “Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, chẳng biết ổ gà nông sâu thế nào. Rất nhiều tai nạn ngã, đau, xước xát, có ngày chứng kiến 6 -7 vụ tai nạn. Chỉ cần 1 xe bị thụt hố là đường tắc cả đoạn đường”.
Chỉ qua một trận mưa, con đường này trở thành một cái ao bất đắc dĩ.
---
Theo người dân, hàng loạt xe hạng nặng nối đuôi nhau đi lại rầm rập trên đoạn đường này để “né” trạm thu phí QL 5 hướng Quảng Ninh và Hải Phòng. Mỗi lượt xe đi và về, các chủ xe có thể “né” được gần 900 nghìn đồng tiền phí.
Người dân sinh sống hai bên luôn phải sống trong trong tâm trạng sợ hãi thấp thỏm, lo âu. Riêng 3 năm gần đây qua, đã có hơn 10 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông tại đoạn đường này, trong đó có 3 trường hợp là trẻ nhỏ.
Tại khu vực phố Keo có các cơ sở giáo dục từ mầm non đến bậc phổ thông, hàng ngày có hàng trăm học sinh đi học qua đoạn đường này. Thế nhưng, vỉa hè, lòng đường đã bị hư hỏng nặng, để tới trường nhiều học sinh buộc phải đi men theo cửa nhà dân ở ven đường.
Trong khi chờ đợi dự án được hoàn thiện, thì không ít lần chính quyền và người dân nơi đây đã phải tự bỏ kinh phí ra mua đất, đá, gạch vụn để “vá” vào những cái "bẫy" trên đường. Thế nhưng, công sức chỉ như muối bỏ bể, khi hàng ngàn lượt xe siêu trường, siêu tải trọng vẫn ngày đêm quần thảo trên đoạn đường này. Không biết, đến bao giờ thì nguyện vọng chính đáng của người dân khu vực phố Keo về một tuyến đường an toàn mới được ngành chức năng đáp ứng./.