
Đối tượng Phan Thị Kim Loan tại cơ quan điều tra
Ngày 4/4, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Thị Kim Loan (SN 1970, ngụ Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi “cướp giật tài sản”…
Trước đó, vào sáng 26/3, người dân sống trong con hẻm số 74 (đường Phú Châu, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM) phát hiện một tài xế xe taxi biển số TP.HCM gục trong xe. Sau khi gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy tài xế tỉnh dậy, người dân đã điện báo cho Công an địa phương.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là ông H.(51 tuổi, ngụ Gò Vấp), ngay sau đó nạn nhân được đưa vào bệnh biện viện cấp cứu nhưng ông H. đã tử vong trước đó.
Nhận định đây là án mạng, công an tiến hành phong tỏa khu vực, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cũng vào cuộc phối hợp điều tra, xác lập chuyên án.
Hàng chục cán bộ chiến sĩ được huy động triển khai phá án. Từ những manh mối ban đầu như số tiền, chiếc điện thoại của tài xế bị mất… và sự hỗ trợ thông tin của người dân, những đối tượng nghi vấn được công an khoanh vùng.
Chưa đầy một tuần sau, lực lượng chức năng đã triệu tập 5 người có liên quan đển làm việc. Qua đấu tranh, cùng những bằng chứng thuyết phục, người đàn bà đứng tuổi dáng vẻ hiền lành là Phan Thị Kim Loan đã phải cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan điều tra, Loan khai nhận, vào tối ngày 25/3, Loan cùng một người phụ nữ đi bộ ở khu vực ngã tư Ga (quận 12) đến đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) với mục đích đón tài xế taxi, xe ôm.
Đến rạng sáng ngày 26/3, một mình Loan bắt xe taxi do tài xế H. điều khiển và yêu cầu chở đến quận Thủ Đức với mục đích đánh thuốc mê cướp tài sản.
Lúc này Loan đã thủ sẵn thuốc mê, yêu cầu tài xế chạy lòng vòng ở nhiều tuyến đường và dừng lại trước một tiệm tạp hóa đang mở cửa trên địa bàn quận Thủ Đức.
Tại đây, Loan rủ ông H. nhậu và được ông này đồng ý nên Loan vào tiệm tạp hóa mua 4 lon bia 333 cùng một bịch bò khô. Đến 3h sáng cùng ngày, Loan và tài xế H. chạy đến hẻm số 74 (phường Tam Phú, quận Thủ Đức) khóa kín xe, ngồi bên trong xe ăn uống.
Theo lời đối tượng, trong quá trình ăn uống Loan đã bỏ thuốc mê vào lon bia và khiến ông H. ngất xỉu. Đối tượng sau đó lục túi lấy hết 1,2 triệu đồng cùng chiếc điện thoại sau khi tháo vứt sim lại hiện trường.
Sau khi đóng cửa xe, Loan đi bộ ra khu vực cầu Gió Bay (giáp ranh với Bình Dương) gọi điện cho xe ôm tới chở về nhà mình tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương).
Công tác khám nghiệm ban đầu gặp rất nhiều khó khăn vì khu vực hẻm có 6 lối ra vào, từ đó tỏa ra hàng chục hẻm nhỏ khác trong đó có một đường hẻm dẫn đến cầu Gió Bay. Các cán bộ điều tra nhận định, đối tượng phải là người thông thuộc địa bàn trong khu vực từ đó xác định được hướng điều tra.
Qua điều tra lý lịch, Loan từng thụ án tù từ năm 2011 đến năm 2015 về tội cướp tài sản của nhiều tài xế xe ôm trước đó. Phương thức, thủ đoạn của người đàn bà này chủ yếu là đánh thuốc mê và đối tượng này đã thực hiện khoảng 20 vụ với phương thức tương tự nhau, địa bàn phạm tội kéo dài từ TP.HCM cho đến Bình Dương, Đồng Nai….
Trước ngày 26/3, Loan đã đánh thuốc mê và định cướp tài sản của một xe ôm tại quận 12 nhưng bị phát hiện nên bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu.
Hiện công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân tử vong của tài xế taxi.