Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Biểu diễn trên phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Kinh tế đô thị
Từ khi đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng 9/2016, phố đi bộ Hồ Gươm đã nhận được sự hưởng ứng của người dân Thủ đô và nhiều du khách. Tại đây, bên cạnh việc giới thiệu các trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam, biểu diễn các loại hình âm nhạc đường phố đã và đang tạo nên một nét văn hóa tươi mới, sinh động cho không gian phố đi bộ.
Trọn vẹn hành trình của Bánh xe đồng vọng hôm nay sẽ được dành để khám phá lịch sử phát triển rất thú vị của một hình thức biểu diễn âm nhạc quanh khu vực Hồ Gươm, từ biểu diễn chương trình ca múa nhạc ngoài trời đến âm nhạc đường phố. Hơi thở của cuộc sống hiện đại trong âm nhạc đường phố đã mang đến cho không gian Hồ Gươm một góc nhìn vô cùng mới mẻ, lôi cuốn và hấp dẫn mọi du khách.
Và chắc chắn, trong câu chuyện ngày hôm nay được nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến – Báo Hà Nội Mới – khách mời quen thuộc của chương trình chia sẻ sẽ còn mang đến nhiều điều thú vị hơn nữa cho hành trình đến với Hồ Gươm.
Không phải trong không gian sang trọng của một nhà hát, cũng chẳng phải trên một sân khấu cổ điển quen thuộc hay cầu kỳ, nhưng hình ảnh hàng trăm người quây thành vòng tròn, cùng nhau say sưa lắc lư theo điệu nhạc trên phố đi bộ Hồ Gươm luôn có sức truyền cảm hứng thật mãnh liệt:
Trước đây, nói đến âm nhạc đường phố, người ta thường liên tưởng đến những gánh hát rong, còn những loại hình âm nhạc đương đại còn khá mới mẻ vì phần lớn chúng ta chỉ có thể nhìn thấy trên đường phố ở các nước phương Tây hay qua phim ảnh. Mãi đến năm 2000, âm nhạc đường phố lần đầu chính thức xuất hiện một cách bài bản ở Festival Huế để phục vụ du khách và một vài năm sau đó, tại Tp.HCM, người ta thấy những người đam mê âm nhạc thường tụ tập thành nhóm để đàn hát trên một số khu vực.
Còn ở Hà Nội, từ khi bắt đầu có phố đi bộ thì hoạt động này càng trở nên phổ biến hơn. Vào mỗi tối cuối tuần, giữa một “sân khấu ngàn sao” có những màn biểu diễn không hào nhoáng, không lộng lẫy, dù chỉ với tiếng đàn ghi ta, giọng hát mộc nhưng vẫn luôn thu hút người dân tới thưởng thức.
.jpg)
Sự gần gũi, phóng khoáng của không gian đường phố kết hợp với lối trình diễn ngẫu hứng của các nghệ sĩ luôn đem lại cảm hứng cho người xem. Ảnh: Zing
Ông Nguyễn Quý Bôn, nhà ở Hà Đông, cách hồ Gươm hơn chục cây số, nhưng tháng nào ông cũng duy trì đều đặn lên phố đi bộ 2 đến 3 lần cùng gia đình vừa để gắn kết mọi người, vừa giúp tinh thần thư giãn.
Ông Bôn chia sẻ: "Thú vị nhất là được rảo bộ, xả stress sau một ngày lao động. Một đêm đi dạo quanh Bờ Hồ nghe các điệu nhạc của Việt Nam và nước ngoài cảm giác rất là thú vị. Hòa trộn không khí tưng bừng niềm vui của đất nước cùng giọng ca của các miền về đây thực sự đúng là thú vị cực kỳ luôn. Nghe nhạc ở phố đi bộ thì nó thật, không có gì hòa tấu cả thì mình cảm thấy nó thật nhất trong các nền âm nhạc".
Sự gần gũi, phóng khoáng của không gian đường phố kết hợp với lối trình diễn ngẫu hứng của các nghệ sĩ luôn đem lại cảm hứng cho người xem. Với âm nhạc đường phố, bất cứ đâu cũng có thể thành sân khấu và ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ nếu có năng khiếu và đam mê âm nhạc. Ở đó họ được “cháy” hết mình và thỏa sức thể hiện những sáng tác của riêng mình.
Qua góc nhìn tinh tế của họ, bất kỳ một thanh âm nào, từ tiếng xe cộ trên đường phố, tiếng máy móc trong công trường, đến tiếng chim hót, tiếng tàu lửa đều mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng, là một phần trong giai điệu cuộc sống. Và dường như trong không gian của Hồ Gươm, không gian âm nhạc đường phố như hòa quyện trong muôn vàn âm thanh khác để làm nên bản hòa tấu đặc biệt ấn tượng với mỗi người.
.jpg)
Tới phố đi bộ Hồ Gươm vào những ngày cuối tuần không khó để chúng ta bắt gặp những nhóm nhạc du ca của các bạn trẻ với vài dụng cụ đơn giản như trống pa-giông, đàn ghi ta, mic biểu diễn giữa vòng tròn trải rộng và tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ của mọi người.
Tiếp nối chương trình Bánh xe đồng vọng hôm nay. chúng tôi mời quý vị cùng tìm hiểu hoạt động của một trong những nhóm nhạc du ca ấy qua cuộc trò chuyện của cộng tác viên chương trình và bạn Kiều Quốc Anh-CLB biểu diễn các tiết mục Du ca trên phố đi bộ đến từ trường ĐH CN Giao thông vận tải.
PV: Xin chào Quốc Anh, được biết nhóm của bạn vừa tổ chức một buổi biểu diễn âm nhạc đường phố với lực lượng khá hùng hậu trên phố đi bộ Hồ Gươm. Con số lên tới 100 tình nguyện viên. Các bạn đã có sự chuẩn bị như thế nào cho các hoạt động này?
Chúng tôi tổ chức cũng như biểu diễn âm nhạc, nhảy Flashmob trên phố đi bộ Hồ Gươm. Phố đi bộ Hồ Gươm trong những khoảng thời gian gần đây là nơi tập trung rất đông người qua lại vào những dịp cuối tuần vì thế khi biểu diễn ở đây, chúng tôi cũng phải chuẩn bị rất chu đáo, chuẩn bị trang thiết bị cẩn thận để những người tham gia phố đi bộ có ấn tượng về chương trình và ấn tượng về mục đích mà mình hướng đến mọi người. Chúng tôi lên đây có sự góp mặt của khoảng gần 100 tình nguyện viên. Chúng mình biểu diễn từ 7h30 đến 10h00 tối.
PV: Và khán giả đón nhận sản phẩm tinh thần đó của các bạn ra sao nhỉ?
Những người trẻ họ hưởng ứng rất nhiệt tình. Ngoài ra, chúng mình cũng nhận được sự góp ý cổ vũ của các cô chú tầm tuổi trung niên cũng như một số bạn nước ngoài đến Việt Nam du lịch.
PV: Khi biểu diễn âm nhạc trên phố đi bộ, có rất nhiều tầng lớp khán giả khác nhau, các bạn lựa chọn bài hát với những thông điệp như thế nào để phù hợp với người nghe?
Những bài hát của chúng mình truyền đạt thông điệp là cần những tấm lòng nhân ái là điều mà mọi người cần làm thường xuyên, truyền đạt tình người với nhau trong xã hội. Những tiết mục chúng mình hướng tới nữa là những tiết mục liên quan đến giới trẻ, những bài hát có thể làm cho sân khấu sôi động cũng như đường phố xung quanh chỗ chúng mình tổ chức sối động hơn.
PV: Trong quá trình tổ chức các bạn có gặp khó khăn gì không? Và mình đã khác phục điều đó như thế nào?
Khó khăn là về điện vì loa của chúng mình cần điện nên cũng nhận được sự hỗ trợ của các anh chị em bán hàng quán xung quanh phố đi bộ Hồ Gươm. Tới đây, rất mong có thể mời tất cả quý vị và mọi người có thể tới tham gia chương trình du ca của chúng mình vào tối thứ 7 và cũng là tại địa điểm gần đài phun nước Hồ Gươm.
PV: Cảm ơn Quốc Anh đã dành thời gian trò chuyện cùng thính giả của Bánh xe đồng vọng. Chúc cho nhóm nhạc của mình sẽ tiếp tục thu hút thật nhiều khán giả trong các buổi biểu diễn tiếp theo nhé.
Cuộc trò chuyện ngắn của cộng tác viên chương trình Bánh xe đồng vọng cùng bạn Kiều Quốc Anh- chủ nhiệm CLB biểu diễn các tiết mục Du ca trên phố đi bộ Hồ Gươm đến từ trường ĐH CN giao thông vận tải đã đưa chúng ta đến với điểm cuối của hành trình Bánh xe đồng vọng ngày hôm nay. Tuy nhiên, chắc chắn những nội dung thú vị về âm nhạc đường phố trên phố đi bộ Hồ Gươm hôm nay sẽ còn mở ra cho quý vị nhiều điều hấp dẫn khác, chờ quý vị trực tiếp trải nghiệm trên hành trình khám phá của riêng mình.