Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tỉnh lộ 379 'hóa' Quốc lộ, hệ lụy khôn lường (Kỳ 2): Thấp thỏm với các hung thần

Phóng viên - 22/07/2021 | 17:27 (GTM + 7)

Theo ước lượng của cơ quan chức năng, hiện mỗi ngày Tỉnh lộ 379 có khoảng 9.000 lượt phương tiện qua lại (gần bằng 1 nửa phương tiện lưu thông qua trạm thu phí QL5). Trong đó, hơn 1/3 là xe tải, xe container thường xuyên di chuyển qua tuyến đường này.

Với mật độ phương tiện dày đặc như vậy, tỉnh lộ 379 trở nên “ngột ngạt”, dẫn đến “tổn thương” cả về vật chất lẫn tinh thần.

Báo động hơn, tai nạn giao thông có thể ập đến bất cứ lúc nào. 

Những mối nguy tiềm ẩn tai nạn giao thông trên Tỉnh lộ 379

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

'Xe cát, xe container trong 5 phút có chục cái, mà đi toàn dạt hết sang bên này, có khi đổ cả đống cát ở đây nhưng bỏ chạy luôn'

'Khoảng 10h - 11h chỗ này thì đông lắm, hoặc xẩm tối, cứ nối đuôi nhau, tai nạn cũng nhiều đấy'.

'Từ vòng xuyến Ecopark lên cầu Thanh trì có nhiều xe công đỗ ven đường để ăn uống, ngủ nghỉ.'

'Chỗ này đường làn ngắn, mà 2 xe công thì phải đỗ sang làn bên, sang đó thì 2 xe cua nhau, nhiều khi xe con ở làn trong này mà xe công luồn qua đây thì va chạm là đương nhiên thôi'.

Đó là phản ánh của người dân khi “khắc họa” về tỉnh lộ 379. Từ việc tạo âm thanh chát chúa, đến xung đột, cản trở giao thông trong các khung giờ cao điểm và cả những vụ tai nạn thương tâm. 

“Góp phần” cho sự phiền phức, đảo lộn môi trường sống và đe dọa trực tiếp tính mạng của người dân, chính là sự có mặt của hàng nghìn xe tải, xe container tấp nập qua lại trên tuyến đường này.

Chỉ tay vào tấm biển “cấm xe dừng, đỗ” đặt ngay tại đường dẫn cầu Thanh Trì, Hà Nội, anh Bảy – một người dân trên Tỉnh lộ 379 dí dỏm nói: Biển cấm này chỉ có tính chất… minh họa. 

Cũng chính vì vậy, tỉnh lộ 379 thường xuyên xảy ra TNGT (Ảnh người dân cung cấp)

Nói xong, anh Bảy tiếp tục chỉ tay vào những chiếc xe con, xe tải, xe “công” đang đậu đỗ la liệt tràn lan hai bên đường, rồi chẹp miệng: "Tuần tra giao thông thì cũng có, nhưng hãn hữu lắm!"

Đem bức xúc của người dân, nhóm phóng viên tìm gặp cơ quan chức năng của huyện Gia Lâm, Hà Nội để phản ánh. Và chỉ mất vài giờ đồng hồ, đã có 22 trường hợp dừng, đỗ sai quy định bị xử lý. Tuy nhiên, cũng chỉ mất vài phút sau khi lực lượng chức năng rút đi, biển cấm lại… vô dụng. 

Một số tài xế phân trần: 

'Em biết việc làm của em là sai trái, bà chị này bán dừa thì em dừng em mua, chứ em không để ý đầu đường có biển cấm'.

'Em mệt quá nên tranh thủ ngủ tí. Em chạy Hải Phòng, bọn em hay đi đêm, em tranh thủ ngủ tí rồi về'.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, trên tỉnh lộ 379 có ít nhất 9 vụ tai nạn giao thông, khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương. (Ảnh người dân cung cấp)

Theo ông Trần Hữu Minh – Chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia, nếu tình trạng này không được xử lý triệt để, thì lập tức gây ra hậu quả về mặt kinh tế xã hội, môi trường. 

Ùn tắc thì đương nhiên là sẽ gia tăng, đặc biệt là vấn đề tai nạn giao thông, về ô nhiễm môi trường. Khi có lưu lượng xe tải chạy qua lớn sẽ tạo hơn rất nhiều vấn đề về môi trường, các cơ quan quản lý có trách nhiệm về vấn đề này phải nhanh chóng tìm ra giải pháp.

Nói là phải có biện pháp, nhưng trên thực tế thì ngăn chặn, xử lý thế nào khi tỉnh lộ 379 không cấm xe container hoạt động, mà chỉ cấm xe tải trọng trên 30 tấn và tải trục trên 10 tấn? Nói một cách đơn giản, những gì pháp luật không cấm thì người dân được làm.

Ông Minh cho rằng: 'Đúng là có nguyên tắc, nếu như những gì pháp luật không cấm thì người dân được làm. Thế nhưng ở đây rõ ràng cái sự dịch chuyển đó là dịch chuyển không mong muốn, không tạo ra những hiệu ứng, hiệu quả về mặt kinh tế xã hội, thậm chí nó còn đem lại những hậu quả tiêu cực về mặt kinh tế xã hội, môi trường thì rõ ràng chúng ta phải có giải pháp điều chỉnh cho nó tốt hơn'.

Trao đổi với phóng viên về việc xử lý xe quá tải trên tỉnh lộ 379, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng CSGT Hưng Yên chỉ xử lý được 12 trường hợp. Đối với xử lý xe “công” đã gắn kẹp chì niêm phong là điều… không thể.

“Việc kiểm tra xử lý đối với xe container rất khó khăn. Lực lượng chức năng phải phát hiện hành vi vi phạm mới được dừng phương tiện để kiểm tra xử lý. Việc xử lý phải thể hiện băng cách cân. Hiện tại trên tuyến 379, lực lượng còn dùng 1 chiếc cân xách tay. Ngoài ra cũng phối hợp với 1 trạm cân là doanh nghiệp có đủ điều kiện cân theo quy định”, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Một vụ va chạm xảy ra trên tuyến 379

Khó xử lý – Đó là khẳng định rất ngắn gọn của lực lượng thực thi pháp luật trong việc ngăn chặn xe quá tải trên tỉnh lộ 379. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi các “hung thần” cứ thong dong, lũ lượt, tạt ngang, tạt dọc… “cày xới” hạ tầng giao thông và gây ra nhiều hệ lụy cho người đi đường.

Thống kê của lực lượng CSGT Hưng Yên và Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2021, trên Tỉnh lộ 379 có ít nhất 9 vụ tai nạn giao thông, khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Các vụ va chạm nhỏ thì… không đếm xuể!

Dẫu biết rằng, đường làm ra là để phục vụ cho việc đi lại, giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế. Song, sức khỏe và tính mạng của con người là vô cùng quan trọng.

Làm thế nào để hài hòa lợi ích kinh tế, đem lại sự an toàn cho người dân và nâng cao các vấn đề an sinh xã hội, thì các cơ quan hữu quan phải nhanh chóng tìm ra giải pháp để “hóa giải” được những bất cập trên tỉnh lộ này. 

Tất cả sẽ được đề cập tại Kỳ 3: “Bất cập tỉnh lộ 379: Không lẽ… “bó tay”? 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //