Tài xế khiếu nại thành công và được CSGT bồi thường hơn 30 triệu nói gì?
Phóng viên -
16/10/2019 | 16:10 (GTM + 7)
Việc tài xế Lê Đắc Mạnh (30 tuổi, ngụ tại Bình Dương) khiếu nại thành công và được CSGT Công an TP.HCM bồi thường hơn 30 triệu đồng nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.
Phóng viên VOV Giao Thông có cuộc phỏng vấn độc quyền với tài xế Lê Đắc Mạnh.
Ảnh minh họa. Ảnh: PLO
PV: Xin chào Lê Đắc Mạnh! Anh có thể chia sẻ lại vụ việc dẫn đến quyết định kiện lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM?
Tài xế Lê Đắc Mạnh: Vụ việc xảy ra vào ngày 22-1-2018, khi tôi lái xe tải tại khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh, TPHCM) thì có một chiến sĩ CSGT ra tín hiệu dừng xe. Họ cho rằng xe tôi chở quá tải và yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ xe, bằng lái nhưng tôi không đồng ý vì cho rằng mình không có lỗi. Sau đó họ đưa xe tôi kiểm tra trọng tải thì kết quả là xe tôi không chở vượt quá trọng tải như họ kết luận trước đó. Tiếp theo đó, họ lập biên bản về lỗi không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của CSGT Họ có trả xe lại cho tôi nhưng giữ lại toàn bộ giấy tờ. 5 ngày sau đó, CSGT ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tôi với số tiền hơn 2,3 triệu đồng.
Tôi không đồng ý với quyết định nêu trên và đã có đơn khiếu nại gửi đến Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM nhưng đã bị bác bỏ. Tôi tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến giám đốc Công an TP.HCM và yêu cầu bồi thường vì mất thu nhập khi bị giữ bằng lái, giấy tờ xe trong 2 tháng. Đơn khiếu nại của tôi không được giải quyết thỏa đáng nên tôi tiếp tục nộp đơn khởi kiện trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt ra tòa.
PV: Vì sao anh lại có ý định kiện lực lượng cảnh sát giao thông mà cụ thể là Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM?
Tài xế Lê Đắc Mạnh: Là tài xế tham gia giao thông khi bị lực lượng cảnh sát yêu cầu dừng xe để xử lý vi phạm tôi nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên trong trường hợp này tôi không có lỗi nhưng lại bị kết luận sai. Tôi cũng đã nhiều lần khiếu nại song không được giải quyết thỏa đáng. Vì họ chây ì giải quyết nên tôi mới tiến hành kiện họ để đòi lại công bằng cho mình.
PV: Do đâu mà anh biết lực lượng Cảnh sát giao thông làm sai?
Tài xế Lê Đắc Mạnh: Lúc chở hàng tôi biết chắc xe mình không chở quá tải, nhưng khi bị dừng xe thì CSGT bằng mắt thường đã vội vàng kết luận xe tôi quá tải. Ban đầu chỉ có 1 người kiểm tra, sau khi tôi không xuất trình giấy tờ thì họ gọi thêm 3 người nữa đến. Họ có nói với tôi là xử lý theo chuyên đề quá tải nhưng khi tôi muốn xem quyết định triển khai thì họ không đưa ra được.
PV: Với việc họ kết luận anh không chấp hành hiệu lệnh của CSGT thì anh có ý kiến gì?
Tài xế Lê Đắc Mạnh: Họ nói tôi không chấp hành nhưng trên thực tế tôi vẫn chấp hành đầy đủ từ việc dừng xe, đưa xe đi kiểm tra tải trọng. Tuy nhiên chính họ lại không đảm bảo các yếu tố cần thiết khi làm nhiệm vụ, không xuất trình được kế hoạch và dừng xe không đúng quy định. Tôi vẫn ký vào biên bản và sau khi nhận được quyết định xử phạt thì tôi tiến hành khiếu nại.
PV: Trong quá trình khiếu nại, khiếu kiện thì anh có gặp khó khăn gì không?
Tài xế Lê Đắc Mạnh: Sau khi gửi đơn khiếu nại thì tôi làm việc với các đơn vị khác thuộc phòng CSGT TPHCM, họ đón tiếp làm việc với tôi bình thường đúng quy trình khiếu nại. Tuy nhiên họ cứ hẹn tới hẹn lui nhiều lần nên khiến cho vụ việc bị kéo dài hơn 1 năm. Mặc dù tôi liên tục hối thúc giải quyết nhưng họ có phần chây ì bảo vệ nhau nên rất mệt mỏi, gian nan.
PV: Trong quá trình đó có khi nào anh cảm thấy nản và muốn buông xuôi không? Người thân, bạn bè, đồng nghiệp chia sẻ với anh như thế nào?
Tài xế Lê Đắc Mạnh: Cũng vài lần cũng muốn dừng lại vì mệt mỏi quá. Trong hơn 1 năm đó tôi đi lại rất nhiều lần, ảnh hưởng đến công ăn việc làm. Bạn bè, gia đình, người thân cũng khuyên là thôi bỏ đi, không có kết quả gì đâu! Tuy nhiên sau một thời gian suy nghĩ tôi vẫn quyết định đi tới cùng để đòi lại công bằng cho mình.
PV: Việc lực lượng CSGT TPHCM nhận sai và chấp nhận bồi thường số tièn thiệt hại như yêu cầu có thể xem đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi của anh. Anh chia sẻ gì về kết quả này?
Tài xế Lê Đắc Mạnh: Tôi nghĩ nếu mình đủ quyết tâm thì cứ làm tới cùng. Thực tế có nhiều trường hợp giống tôi nhưng không mấy người quyết tâm khiếu nại nên kết quả thường bị bỏ dở. Thực tế là tôi cũng găp nhiều áp lực, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, gia đình mình nhưng tôi vẫn quyết tâm. Nếu vì sợ này kia thì tôi đã bỏ cuộc lâu rồi.
PV: Sau vụ việc này, anh có gì muốn chia sẻ với các đồng nghiệp là các lái xe đang tham gia giao thông mà gặp tình trạng tương tự như anh không?
Tài xế Lê Đắc Mạnh: Tôi mong rằng các tài xế nên trang bị cho mình vốn kiến thức luật đầy đủ, không nên xem thường việc học luật giao thông.
PV: Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Trước đó, ngày 09/7/2019, tại Trung tâm Hòa giải, đối thoại tại Toà án nhân dân TP. HCM đã diễn ra phiên đối thoại giữa tài xế Lê Đắc Mạnh và đại diện Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP. HCM.
Tại đây, các bên thỏa thuận với nhau về việc yêu cầu Tòa án hủy Quyết định số 3385/QĐ-XPHC ngày 27/01/2018 của Phòng CSGT ĐB ĐS TP.HCM và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 số 91/QĐ-CSGTTCCT ngày 31/01/2018 và Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 số 265/QĐ-CATPPX05 ngày 18/3/2019 của Giám đốc Công an TP.HCM.
Kết quả đối thoại, các bên tự nguyện và thống nhất giải quyết:
- Đại diện Trưởng phòng CSGT ĐB-ĐS Công an TP.HCM đồng ý bồi thường 30.700.000 đồng (ba mươi triệu bảy trăm nghìn đồng) theo đơn khởi kiện của ông Lê Đắc Mạnh.
- Ông Lê Đắc Mạnh đồng ý nhận số tiền trên và rút đơn khởi kiện.
Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.
Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.
Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?
UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.
Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.
Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.