Số phận con đường
Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh năm 1902, quê ở Nghệ An. Năm 1924, đc Lê Hồng Phong bắt đầu thoát ly, hoạt động cách mạng ở Thái Lan rồi sang Quảng Châu và sau đó được đồng chí Nguyễn Ái Quốc giới thiệu đi học trường quân sự Hoàng Phố và tốt nghiệp sĩ quan lục quân. Sau khi tốt nghiệp, đồng chí Lê Hồng Phong được Nguyễn Ái Quốc giới thiệu tiếp tục sang Liên Xô học.
Năm 1932, đồng chí Lê Hồng Phong tham gia ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng. Năm 1935, được Đại hội lần thứ 1 của Đảng Cộng sản Đông Dương bầu vào Ban chấp hành Trung ương, sau đó trở thành Tổng bí thư. Năm 1937, Lê Hồng Phong về Sài Gòn hoạt động cùng vợ là đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Đến tháng 9/1939, khi hết thời kỳ hoạt động mặt trận dân chủ đông dương thì Lê Hồng Phong bị bắt ở quê và xử tội là tham gia kích động phong trào Nam kỳ khởi nghĩa, nhưng ko có đủ chứng cớ nên kết án 5 năm tù khổ sai, đầy ra Côn Đảo. Sống ở ngục tù Côn Đảo, giặc biết được Lê Hồng Phong là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản nên đã tìm mọi cách để ngấm ngầm giết hại. Do đó, Lê Hồng Phong phải trải qua những ngày tháng rất khổ cực ở địa ngục trần gian Côn Đảo. Cuộc đấu tranh oanh liệt của đồng chí Lê Hồng Phong kết thúc vào ngày 5/9/1942, khi đồng chí trút hơi thở cuối cùng ở nơi địa ngục trần gian ấy.
Điểm dừng
Phố Lê Hồng Phong với chiều dài gần 1km nối từ phố Đội Cấn đến phố Điện Biên Phủ. Trong một quãng đường không phải quá dài như vậy nhưng phố Lê Hồng Phong lại đi qua rất nhiều địa danh lịch sử, rất nhiều địa điểm quan trọng. Từ đầu phố,là cổng vào lăng Bác. Hàng ngày, từ đây những dòng người lặng lẽ trật tự xếp hàng nối đuôi nhau vào viếng lăng Bác. Bạn Thùy Chi một du khách từ Nam Định lên Hà Nội vui vẻ chia sẻ cảm xúc của mình khi chờ xếp hàng: “Hôm đấy em có đi cùng các bạn của em. Các bạn ở trong Sài Gòn ra nên là em dẫn các bạn đi tham quan nên là em dẫn các bạn xếp hàng ở Ngọc Hà có nghĩa là xếp hàng rất là dài đi qua mấy chỗ, đi qua cả con đường là rụng nhiều. Đi qua còn đường xếp hàng dài vào lăng Bác cảm giác không mệt mỏi chút nào cả và sau mình còn nhiều người nữa. Cảm giác rất là thích”.

Phong cảnh trên phố Lê Hồng Phong mang một vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa cổ kính
Nối tiếp trên phố là tòa nhà Trung tâm hội nghị Quốc tế, một địa điểm tổ chức nhiều sự kiện trong nước và quốc tế quan trọng. Nơi đây cũng được nhiều cặp đôi lựa chọn để đặt tiệc cưới. Trên phố Lê Hồng Phong còn có tòa nhà của đại sứ quán các nước như Thái Lan, Tây Ban Nha, Ukraine…
Điều thu hút các du khách đến với phố Lê Hồng Phong không chỉ nơi đây là con đường huyết mạch đổ về nhiều phố lớn của thủ đô mà còn bởi phong cảnh trên phố mang một vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa cổ kính. Hai hàng cây bên phố tỏa bóng rợp mát. Anh Đăng một người hay qua đây chụp ảnh chia sẻ: “Thường thường tôi hay đi dạo ở dọc các phố đẹp như Trần Phú hay Lê Hồng Phong. Ở những con phố này mang lại cho tôi những cảm giác rất riêng biệt. Ví dụ trên phố Lê Hồng Phong có những hàng cây cổ thụ già tạo cho tôi cảm hứng chụp ảnh. Có thể là tôi sẽ mang thêm một số thiết bị để có thể chụp hoặc mang theo mẫu để cho ra các tác phẩm nghệ thuật độc đáo và đặc sắc hơn”.
Nếu có dịp tới thủ đô, mời bạn ghé qua phố Lê Hồng Phong để trải nghiệm không gian sống đẹp và trong lành nơi đây, và chắc chắn, bạn sẽ còn muốn đến với con phố này nhiều hơn nữa…
Cảm nhận của tôi
Nhiều người biết đến thành phố Lê Hồng Phong với những hàng cây tuyệt đẹp và môi trường trong lành, đường xá thông thoáng.
Phố về đêm bỗng trở nên lung linh huyền ảo hơn qua ánh đèn điện được giăng mắc khắp phố. Không khí dịu mát phả ra từ những cây xà cừ, cây sấu cổ thụ ven đường. Dường như ai cũng muốn phóng xe chậm lại để cảm nhận không khí trong lành hiếm hoi của con phố văn minh hiện đại và nhiều cây xanh này. Nhiều du khách miệt mài đặt máy ảnh, cố gắng chụp cho bằng được tấm hình về con phố lịch sử.
Nhưng còn đó những góc riêng của con đường với những chiều muộn cùng đám bạn phóng xe trên phố nhìn về phía trước đang dần ánh lên những ánh “mắt đêm đèn vàng”. Những đêm về sáng được lót lòng bởi món xôi gà, phở cuốn, nem nướng… cuối phố Đội Cấn đầu phố Lê Hồng Phong. Ngắm nhìn những nụ cười thân thiện bên những hàng quán, con phố dường như chẳng được nghỉ ngơi trong ánh đèn đường. Những sớm tinh mơ thong thả đạp xe cảm nhận sự bình yên một cách êm ái trên những con đường còn vắng người hay đắm chìm trong hương thơm café, chậm rãi ngắm nhìn con phố đang còn “ngái ngủ”…
Bao kỷ niệm và sự bình yên thì vẫn còn đọng lại dù thành phố có khoác lên mình dáng hình nào. Bởi, đời sống của một đô thị cũng giống như con người – cũng cần có những kí ức, sự tiếp nối và nhu cầu phát triển. Lắng mình cùng phố, hòa nhịp cùng hơi thở của phố để biết yêu thêm Hà Nội, yêu thêm những con đường nơi ta đã qua. Chỉ vậy thôi là đã đủ để cho nhịp sống hối hả, vội vã không thể bào mòn những trái tim đã trót dành tình yêu cho Hà Nội.
Thông tin hữu ích
# Phố Lê Hồng Phong dài khỏang 0,8 km, là phố hai chiều. Phía Tây Bắc giáp Đội Cấn, phía Đông Nam giáp đường Điện Biên Phủ. Các tuyến phố cắt ngang phố Lê Hồng Phong là: Hoàng Diệu - Chu Văn An - Khúc Hạo - Hùng Vương.
# Phố Lê Hồng Phong nằm ngay cạnh Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, nên trên tuyến phố này tập trung nhiều các nhà hàng, các cửa hàng bán hoa tươi...Đặc biệt ở đây tập trung nhiều các cơ qua Nhà Nước: như các Hiệp hội, Các đại sứ Quán nước ngoài...
# Trên phố LHP có Các tuyến xe bus chạy qua: Tuyến 09 Bờ Hồ - Cầu Giấy - Bờ Hồ
Tuyến 18 Bách Khoa - Long Biên - Bách Khoa
Tuyến 33 Mỹ Đình - Xuân Đỉnh
Tuyến 41 Nghi Tàm – BX Giáp Bát