Hà Nội: Danh sách 467 ô tô bị phạt nguội trong tháng 4
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 467 ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 4, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nhưng trong ánh sáng của hòa bình, với tinh thần lương y như từ mẫu, những người thầy thuốc đã không phân biệt quá khứ, chỉ một lòng tận tình cứu chữa. Những bác sĩ từ chiến khu, những y sĩ từ miền Bắc, và cả những người đang bám trụ trong lòng đô thị, đã chung tay bắt đầu cuộc hành trình tái thiết nền y tế miền Nam.
50 năm - một nửa thế kỷ đi qua với biết bao gian khó, nhưng cũng chính trong gian khó đó, nền y học Việt Nam đã vươn mình, hồi sinh triệu triệu sinh mạng và góp phần làm rạng danh nền y tế nước nhà.
Ở tuyến cuối khu vực phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy sau 1975 tiếp nhận những dòng người thương tích từ mọi miền đổ về. Trong ký ức của bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Đức – người từ chiến khu Dương Minh Châu về tiếp quản BV Chợ Rẫy – đó là những ngày gian nan không kém thời chiến:
“Nhớ nhất đạn M79 găm vào đầu bệnh nhân, lúc đó bệnh viện phải huy động xây rào đắp tường, vì gỡ cái đó ra ở phòng mổ sẽ nổ chết người và chúng tôi đã gỡ được M79 ra, đó là những chứng tích chiến tranh sót lại. Còn sau này các bác sĩ trẻ bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật mới, tôi là một bệnh nhân ung thư và thụ hưởng nhờ kỹ thuật mới được 8 năm nay. Vì vậy, khoa học càng tiến bộ cứu sống được rất nhiều người, nhân dân đang đòi hỏi ngành y tế tiến bộ hơn, nhiệt tâm hơn”.
Không chỉ đối mặt với nguy hiểm từ những mảnh đạn chiến tranh còn sót lại, những bác sĩ ngày ấy còn đối mặt với vô vàn thiếu thốn. Nhưng bằng lòng can đảm và tình thương vô bờ với bệnh nhân, họ đã vượt qua tất cả.
Tiếp nối truyền thống ấy, những thế hệ bác sĩ sau chiến tranh như PGS.TS Nguyễn Tấn Cường, nguyên Trường khoa Ngoại Gan -mật – tụy đã vững bước đi lên giữa thời kỳ đất nước bị bao vây cấm vận, với thiếu thốn đủ bề. PGS.TS Nguyễn Tấn Cường nhớ lại một thời chữa trị và phẫu thuật cho bệnh nhân vô cùng thiếu thốn máy móc giai đoạn 1985-1993:
“Bệnh viện Chợ Rẫy lúc đó chỉ còn 1 máy đốt để phẫu thuật thế hệ cũ, mà lúc đó rất nhiều chuyên khoa cần thì giám đốc quyết định chỉ ưu tiên sử dụng cho phẫu thuật sọ não. Vì vậy, hồi đó mổ khi rạch da xong chảy máu, dùng chỉ kẹp lại nên tốn rất nhiều thời gian và những biến chứng như nhiễm trùng vết mổ là rất phổ biến”.
Nhưng chính trong gian khó, những cơ hội quý báu cũng mở ra. Năm 1991, bác sĩ Tấn Cường được cử sang Mỹ học kỹ thuật mổ nội soi, mang về Việt Nam phương pháp hiện đại đã cứu sống và làm nhẹ nỗi đau cho hàng triệu bệnh nhân.
Từ thành công của mổ nội soi, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục chinh phục đỉnh cao mới: ghép tạng. Hai thập niên nỗ lực học tập, xây dựng hệ thống điều phối, và hôm nay, Chợ Rẫy đã trở thành trung tâm ghép thận, gan, tim hàng đầu cả nước.
PGS.TS Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy giai đoạn (2008-2018) nhớ lại hành trình gian nan song cũng đầy vinh quang, khi gần 20 năm trước cử các bác sĩ ra nước ngoài học chuyên sâu về hiến -ghép tạng. Giờ đây sau thành công, viện thêm một bước tiến mới là xây dựng ngân hàng định danh mô để phục vụ công tác quản lý y tế và xã hội:
“Ở các nước tiên tiến việc định danh về mô đối với cả người hiến ghép tạng là hết sức cần thiết. Nhờ hệ thống dữ liệu có thể truy cập rất nhanh sự hòa hợp giữ người cho và người nhận. Nếu xây dựng được hệ thống này sẽ là thành tựu lớn cho ngành y tế và tương lai chúng ta phải xây dựng một ngân hàng dữ liệu mô để phục vụ công tác y tế nói riêng và quản lý xã hội nói chung”.
Tròn 50 năm - không chỉ là dòng chảy của thời gian, mà còn là hành trình vun đắp của trái tim, trí tuệ và nghị lực. Từ những viên gạch đầu tiên sau ngày thống nhất, đến những thành tựu y học sánh ngang thế giới hôm nay, mỗi người thầy thuốc, mỗi thế hệ y bác sĩ đã thắp sáng thêm ngọn lửa nhân ái, làm rạng danh nền y tế Việt Nam.
Và thế hệ y, bác sỹ trẻ hôm nay vẫn đang tiếp bước cha anh viết tiếp những trang sử rạng danh ngành y, rạng danh đất nước, như lời bác sĩ Phạm Thị Nguyệt Ánh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, đã chia sẻ:
“Mình tự hào và rất đáng khen thế hệ trẻ bây giờ, các em có trình độ có điều kiện học hỏi nên phát triển rất nhanh, điều đó mang lại lợi ích lớn cho tông tác phục vụ sức khỏe của ngành y đối với nhân dân miền Nam, đối với sự phát triển chung về con người, trang thiết bị khoa học tiến bộ. Chợ Rẫy bây giờ cũng làm được nhiều công trình, kỹ thuật mới mà các nước tiên tiến họ đang làm”
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Hà Nội vừa công bố danh sách 467 ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 4, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát.
Ghi nhận vào đầu giờ cao điểm chiều 13/5, người dân đã đổ về khu vực quanh chùa Quán Sứ trước khi cung nghinh Xá lợi Phật - Quốc bảo của Ấn Độ tối nay.
Để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Đại lễ Phật đản, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện
Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội vừa qua về việc “cấm xe sản xuất trước năm 2017” cho thấy chủ trương nâng mức khí thải lên mức 4 đang gặp không ít thách thức về dư luận.
Từ sự cố dột mái nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, thi công cao tốc dưới trời mưa, đến sụt lún tại cầu Hòa Bình (Tây Ninh), những vấn đề này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải tăng cường quản lý chất lượng công trình, đảm bảo an toàn thi công và an toàn giao thông.
Theo Báo cáo quốc gia đầu tiên về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024 công bố mới đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta ngày càng nghiêm trọng.
Năm nào chúng ta cũng gặp cảnh phát động phong trào "giải cứu nông sản" ở khắp nơi. Vậy nguyên nhân là gì, và tại sao nhiều năm nay người nông dân luôn bị tồn đọng nông sản, không bán được và phải kêu gọi cộng đồng "giải cứu"?