Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

"Vườn tái chế" đem sự sống cho vật liệu phế thải

Trọng Nhân: Thứ năm 21/09/2023, 13:34 (GMT+7)

Khu “Vườn Tái Chế” tại tỉnh Bình Định được thành lập bởi Cô Nguyễn Thị Thanh Nga – Chi hội trưởng chi hội khuyết tật. Với những vật liệu phế thải như nhựa, túi ni long, vải vụn, qua đôi bàn tay khéo léo của những mảnh đời khiếm khuyết đã trở thành những vật dụng hữu ích cho cuộc sống.

Với diện tích khoảng 2000m2, khoảnh vườn chia làm 2 gian tái chế gồm: gian dùng cho sản phẩm từ vải thừa và gian phân loại tái chế rác thải từ nhựa, giấy, … Nơi đây không chỉ là sân chơi dành cho người khuyết tật mà còn tạo ra công việc và nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

PV VOV Giao thông đã có dịp trò chuyện với Cô Nguyễn Thị Thanh Nga – người sáng lập của khu Vườn Tái Chế để hiểu thêm về mái nhà xanh dành cho người khuyết tật này:

PV: Xin chào cô Nga, điều gì đã thúc đẩy cô thành lập dự án vườn tái chế này?

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga: Từ cái việc rất là mong muốn có một cái không gian rộng lớn hơn cho các em có cơ hội tiếp cận với thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên.

Tiếp theo đó là thời gian dịch COVID-19, thế hiện cái tấm lòng của người ta đối với công việc từ thiện này, hỗ trợ cho những cơ sở thì tự tay nấu cơm, cũng như mang những tấm lòng đến.

Cứ mỗi một ngày như thế thì chỗ của cô nhận được rất nhiều phần quà đó là những hộp cơm, hộp xốp, nó có muỗng nhựa, có ống hút, có ly nhựa sử dụng 1 lần để đựng canh, đựng cơm thì mình rất là trân trọng. Sau một tuần thôi, bỗng dưng mình nghĩ ủa ngày nào sao mình cũng xả rác ra môi trường dữ vậy ta.

Điều này thôi thúc cả thầy và trò vào tháng 7/ 2021 tìm về một vùng quê và thành lập ra một cái vườn và nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ làm tái chế.

Khu vườn tái chế của những người khuyết tật ở xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Doãn Công/ Dân trí

Khu vườn tái chế của những người khuyết tật ở xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Doãn Công/ Dân trí

PV: Những khó khăn và thách thức nào mà cô Nga và học trò của mình phải đối mặt khi thực hiện dự án này?

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga: Phải nói là nó rất là nhiều cái khó khăn. Thứ nhất là chưa có trải nghiệm để mà có kinh nghiệm . Thứ 2 là về đối tượng, thứ 3 là vấn đề tài chính. Cô nghĩ rằng thách thức không phải đối với bản thân của cô mà cả các thành viên trong vườn tái chế.

Chúng ta nhìn về phía trước có rất nhiều thách thức đi cùng với những cái khó khăn: làm sao chúng ta có được sản phẩm, làm sao ổn định được cuộc sống ở đây, có đủ ăn, đủ mặc và đủ kinh phí để trang trải cho các hoạt động trong một thời gian dài.

Chứ còn tinh thần thì cô tin rằng cô và các em lúc nào cũng hừng hực ngọn lửa, rất là muốn làm một cái gì đó thật sự có ý nghĩa trong vấn đề bảo vệ môi trường.

PV: Với những mảnh đời cơ nhỡ và bất hạnh, thì việc sinh hoạt đã khó. Bây giờ các em lại học về việc tái chế để góp phần cản thiện môi trường sống. Vậy thì những điều các em đã làm được các em đón nhận ra sao, và các em cảm thấy thành tựu mà mình đạt được như thế nào?

Cô Nguyễn Thị Thanh Nga: Sau một năm rưỡi hoàn thiện cái phần tạo dựng nên cái vườn tái chế thì bắt đầu đi vào giai đoạn làm sản phẩm. Cho tới bây giờ thì nói chung các bạn trẻ khuyết tật ở đây rất là tự hào.

Lúc đầu cũng nghĩ chắc là khó khăn để mọi người đến lắm, nhưng mà cuối cùng rất là nhiều bên đến để ủng hộ tinh thần cũng như công việc hết sức ý nghĩa này cho nên các em cũng đã được tuyên dương, cũng đã được Tỉnh, cũng như đoàn thanh niên, địa phương, thường xuyên viếng thăm.

Sắp tới cô cùng các em sẽ tham dự rất nhiều chương trình, những cuộc triển lãm về môi trường. Mặc dù trong vòng 6 tháng thôi nhưng các em vừa học hỏi trên mạng vừa tự mình làm ra những sản phẩm tái chế nói chung là cũng vô cùng tự hào.

PV: Xin cảm ơn cô Nga về cuộc trò chuyện thú vị vừa rồi.   

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn