Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Từ xưởng thủ công đến lớp học miễn phí

Nhật Minh: Thứ ba 25/11/2025, 15:00 (GMT+7)

Dù bận rộn với công việc vận hành doanh nghiệp thủ công tại làng nghề đan đác xã Vĩnh Thuận Đông, thành phố Cần Thơ, thế nhưng, anh Hà Anh Trường, Giám đốc Công ty Cổ phần Ecoka vẫn miệt mài cùng các thành viên công ty lặng lẽ gieo từng hạt mầm tri thức vào đời sống con em thợ làng nghề.

Từ xưởng thủ công đến lớp học miễn phí, mỗi trang sách, mỗi buổi học đều mang theo niềm tin: cho đi tri thức để nảy mầm thay đổi. Chuyên mục Cảm hứng Mekong hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi bước vào câu chuyện đẹp đẽ ấy, nơi kinh doanh và thiện nguyện gặp nhau ở điểm chung duy nhất: Trái tim dành cho cộng đồng.

Khi doanh nghiệp chọn “gieo chữ” ở làng nghề

Anh Hà Anh Trường trực tiếp đứng lớp dạy lớp Tin học miễn phí. (Nguồn: Nhân vật cung cấp)

Anh Hà Anh Trường trực tiếp đứng lớp dạy lớp Tin học miễn phí. (Nguồn: Nhân vật cung cấp)

PV: Điều gì làm anh Trường trăn trở và quyết định bắt tay làm dự án giáo dục miễn phí ngay giữa làng nghề này?

Thứ nhất là khi bọn anh về vùng quê này thì điều kiện giáo dục cho các bé còn hạn chế nhiều lắm. Thiếu giáo viên tiếng Anh, thiếu giáo viên tin học. Anh nhìn thấy điều đó và thấy con của các thợ trong làng không được tiếp xúc với việc học hành nhiều, hoặc những tri thức tốt hơn. Thế nên ngay ở giữa làng nghề, bọn anh mở những lớp học này để các em có điều kiện tiếp cận kiến thức dễ hơn, ví dụ như tin học hoặc ngoại ngữ.

Việc này cũng phù hợp với định hướng phát triển của công ty theo hướng ESG và bền vững. Phần mang lại giáo dục tốt hơn thực chất nằm trong một trong những tiêu chí phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, nên bên anh lồng ghép luôn vào các chương trình phát triển của công ty.

Và thứ hai, xuất phát từ việc Hội đồng quản trị nhìn thấy bọn nhỏ thiếu thốn quá, thì bọn anh cũng muốn làm điều gì đó cho các bé.

PV: Anh có thể chia sẻ rõ hơn về tổng thể dự án giáo dục mà công ty đang triển khai cho trẻ em địa phương và điều gì khiến anh tâm huyết với mô hình này đến vậy?

Cái đầu tiên, đây là một dự án tổng thể, một dự án lớn. Lớp Anh văn và tin học chỉ là một phần trong đó thôi. Bên anh đang vận hành một dự án giáo dục mang tên “Dự án giáo dục cho trẻ em làng nghề xã Vĩnh Thuận Đông”. Dự án này bao gồm cả thư viện, phần vận hành – quản trị việc dạy cho các bé, rồi cả việc cho những đứa nhỏ nào ham mê ngành thủ công mỹ nghệ được tiếp xúc từ sớm, hiểu cách vận hành một doanh nghiệp từ khi còn nhỏ.

Bên cạnh đó là các lớp tiếng Anh và tin học miễn phí. Toàn bộ dự án này đều hoàn toàn miễn phí cho các bé. Thư viện mở hàng ngày, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ 30 tối; các bé thích đến lúc nào cũng được, công ty lúc nào cũng mở cửa để các bé vào đọc sách miễn phí. Một tuần có hai buổi học tiếng Anh và một buổi tin học, để các em được tiếp cận kiến thức tốt hơn.

PV: Khi bắt đầu dự án, anh Trường có gặp khó khăn gì không?

Khó khăn cũng nhiều. Ví dụ như lúc đầu mọi người chưa hiểu, bà con thợ ở đây họ không biết mình đang làm gì, nên họ còn e dè. Nhưng dần dần họ hiểu rồi, họ bắt đầu đưa con đến học thì lớp mới đông hơn. Rồi bản thân anh cũng phải sắp xếp lại thời gian công việc, công tác để đứng lớp cho tụi nhỏ. Ở đây cũng có giáo viên tin học hỗ trợ, nhưng anh vẫn phải trực tiếp tham gia.

PV: Sau thời gian dự án đi vào hoạt động thì anh thấy sự thay đổi của những em nhỏ và bà con ở đây như thế nào?

Anh thấy rõ nhất là mình mang lại được một tư duy mới – tư duy cứ cho đi, không cần nhận lại. Mấy đứa nhỏ ở đây rất là vui, chúng nó cười, rồi hỏi: “Ủa, tại sao cô chú và công ty lại làm như vậy?” Thật sự là anh rất vui khi tụi nhỏ nhận ra điều đó. Mình cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của mình, giúp được ai thì đó là điều tốt. Tụi nhỏ từ từ hiểu ra, rồi tham gia đầy đủ hơn, học hành tốt hơn, hiểu được tâm nguyện của anh chị.

Anh nghĩ thực tế giúp một hai gia đình sẽ không giải quyết được nhiều. Nhưng nếu mình giúp thay đổi được tư duy của cả một lớp kế cận, thì đó mới là điều anh chị mong chờ.

Thực tế mỗi người có những điều kiện và khả năng khác nhau. Anh không kêu gọi ai phải làm điều gì lớn lao. Anh chỉ mong ai có sức thì góp sức, ai có điều gì thì góp điều đó để làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn. Nhiều người ngoài kia còn làm những dự án cao cả hơn anh rất nhiều. Còn anh, anh chỉ mong rằng mỗi người hãy làm tốt nhất trong khả năng của mình. Bọn anh cũng nhỏ bé thôi, chỉ cố gắng làm điều tốt trong khả năng có thể.

PV: Cảm ơn anh Trường với những chia sẻ vừa rồi, chúc dự án của anh và mọi người sẽ ngày càng phát triển để mang đến nhiều niềm vui và cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em vùng quê.

Lớp tiếng Anh ở Ecoka do giáo viên nước ngoài và giáo viên nước ngoài đảm nhiệm (Nguồn: Nhân vật cung cấp)

Lớp tiếng Anh ở Ecoka do giáo viên nước ngoài và giáo viên nước ngoài đảm nhiệm (Nguồn: Nhân vật cung cấp)

Cho đi tri thức để nảy mầm thay đổi

Theo lời kể của anh Hà Anh Trường, khi ý tưởng về dự án giáo dục cho trẻ em làng nghề đan đát thủ công từ lục bình xã Vĩnh Thuận Đông được đề xuất liền nhận được ủng hộ của các thành viên hội đồng quản trị. Tháng 9/2023, những lớp Anh văn và tin học miễn phí đầu tiên được mở và duy trì đến nay. Anh Trường cho biết đã có khoảng 70 lượt học sinh tham gia.

Hiện tại, lớp tiếng Anh có khoảng 22 em và lớp tin học khoảng 25 em. Phòng học nằm ngay trong khuôn viên công ty, nhỏ nhưng ấm cúng. Giữa làng nghề còn nhiều vất vả, tiếng học bài tiếng Anh của các em hay reo vui khi hoàn thành bài thực hành tin học… như xua bớt nhọc nhằn của cha mẹ – những công nhân đang làm việc tại Ecoka.

"Lớp tin học học vào thứ tư, còn lớp tiếng Anh thì học vào thứ ba và thứ sáu. Anh trực tiếp đứng lớp tin học. Còn tiếng Anh bên anh thuê giáo viên nước ngoài dạy online, cộng với giáo viên của trường. Bọn anh đi tìm giáo viên người Việt nữa, để lồng ghép cho tụi nhỏ một giáo viên Việt, một giáo viên nước ngoài".

"Thấy rất mừng, tại vì mấy em được tiếp xúc với Tin học với Tiếng Anh. Mấy em biết, chị cũng mừng. Con chị học lớp 6 rồi, thấy cũng tiến bộ", một phụ huynh chia sẻ.

Không kêu gọi rầm rộ, những lớp học miễn phí bắt đầu từ một nỗi trăn trở rất đời thường của vợ chồng anh Trường. Khi ấy, vùng quê Vĩnh Thuận Đông, nơi mà giáo viên tiếng Anh hay tin học luôn là điều xa xỉ, anh Trường chọn cách hành động dù có những e ngại. Anh tự mình mở lớp, tự đứng giảng dạy, rồi dần dần kết nối được nhiều người có cùng mong muốn lan tỏa tri thức với cộng đồng. Lớp học không giới hạn, bất cứ em nào có nhu cầu đều được học, không phân biệt cha mẹ làm nghề gì hay làm cho ai.

Anh Trường trải lòng: "Mọi người đến công ty, thấy bọn anh làm những việc đó thì tự nhiên muốn góp sức. Ví dụ dự án thư viện, có gia đình anh Tân ở Hậu Giang, Vị Thanh cùng tham gia hỗ trợ.

Với dự án Quỹ Mái ấm Ecoka, đợt vừa rồi đối tác vận chuyển logistic của tụi anh cũng đóng góp vào quỹ để xây nhà. Nói chung là mọi người thấy việc ý nghĩa thì ai cũng muốn góp một phần.

Hàng năm, công ty sẽ xét chọn một nhân viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc chưa có điều kiện xây nhà để hỗ trợ xây dựng. Còn vào các dịp khai trường, tựu trường hay những thời điểm đặc biệt, anh và anh em trong công ty đều tặng học bổng cho con của thợ.”

Chị Trương Kim Chi, là thợ thủ công tại công ty của anh Trường cho biết, con trai út của chị đang theo học các lớp miễn phí tại đây.

Thấy con ngày càng tiến bộ, chị Chi xúc động cho biết: “Thằng con trai nhỏ của chị đang đi học, nó cũng dạy thắt macrame cho mấy bé. Bé nào chịu học thì nó hướng dẫn. Chị thấy như vậy là tạo điều kiện cho con em trong xóm được tiếp xúc, được học thêm.

Ở quê mà, làm đồng thì thu nhập đâu có bao nhiêu, đâu phải lúc nào cũng có tiền cho con đi học thêm. Giờ mở lớp miễn phí như vậy, bà con ai cũng mừng.”

Chiều buông xuống trên dòng sông nước Đục, trên những bãi lục bình được bà con chăm bón để cung cấp nguyên liệu cho nghề đan đác. Những đứa trẻ sinh ra từ làng nghề rủ nhau đến thư viện của anh Trường với niềm vui rất trong trẻo, được học, được chơi.

Giữa những âm thanh lao động quen thuộc của một làng nghề miệt mài giữ lửa truyền thống, câu chuyện mà vợ chồng anh Trường và tập thể âm thầm gây dựng suốt những năm qua giống như một mạch nước ngầm lặng lẽ nhưng bền bỉ. Nó chảy qua từng buổi học nhỏ, từng trang sách, từng nụ cười trẻ thơ và cả những mái nhà tình thương vừa được dựng lên từ bàn tay góp sức của nhiều tấm lòng.

“Thực tế, về các dự án xã hội thì công ty luôn có nhiều hướng để hỗ trợ, giúp mọi người cải thiện cuộc sống. Nhưng đến thời điểm hiện tại, anh chỉ muốn tập trung làm tốt nhất, trong khả năng của mình, những dự án đang vận hành.

Dự án giáo dục là điều anh tâm huyết nhất, vì anh muốn góp phần thay đổi cách nhìn nhận của các em nhỏ. Bản chất là mình chỉ cho các bé một tư duy, một góc nhìn mới; còn sự nỗ lực thì vẫn phải đến từ chính các em.

Anh mong các em thay đổi tư duy, học hành với mục tiêu lớn hơn, chứ không chỉ nghĩ học là để kiếm tiền hay để có một công việc. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục làm thật tốt những dự án hiện có. Khi làm rồi rút được kinh nghiệm, lúc đó anh mới tính đến chuyện phát triển thêm các dự án cộng đồng khác.”

Ở vùng quê Hậu Giang cũ nay là thành phố Cần Thơ, nơi mà cơ hội học tập còn nhiều khó khăn hơn tại các thành phố lớn, những lớp học miễn phí ấy của anh Trường tổ chức đang trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa khác – cửa của tương lai, của niềm tin, của sự đổi thay bền vững.

Có lẽ, giá trị lớn nhất mà dự án đem lại không chỉ là kiến thức. Đó còn là niềm tin rằng những điều tử tế, khi được gieo bằng sự kiên trì và chân thành, sẽ tự tìm thấy đường để nảy mầm.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại

Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.

Kinh doanh bảo hiểm sẽ hết kiểu “bia kèm lạc”?

Kinh doanh bảo hiểm sẽ hết kiểu “bia kèm lạc”?

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và làm “nóng” nghị trường Quốc hội, với hàng loạt quy định về điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn vốn, nhân sự quản lý và cơ chế giám sát được siết chặt...

Hạ tầng giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu thế nào?

Hạ tầng giao thông, thích ứng biến đổi khí hậu thế nào?

Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.

Tọa đàm: 'Mất lòng trước, được lòng sau' - Cách chống IUU hay từ Ninh Bình

Tọa đàm: "Mất lòng trước, được lòng sau" - Cách chống IUU hay từ Ninh Bình

Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Mua bán xe nhưng chưa sang tên, có bị phạt không?

Mua bán xe nhưng chưa sang tên, có bị phạt không?

Thính giả Hà Anh (TP.HCM): “Tôi vừa mới bán xe cho một người quen nhưng hiện chúng tôi vẫn chưa làm thủ tục sang tên. Vậy nếu người mua xe của tôi vi phạm luật giao thông, tôi có bị liên đới hay không? Thủ tục sang tên, chuyển chủ hiện nay ra sao?”

Đắk Lắk: Nỗ lực giúp nhân dân Hòa Thịnh tái thiết cuộc sống sau cơn lũ lịch sử

Đắk Lắk: Nỗ lực giúp nhân dân Hòa Thịnh tái thiết cuộc sống sau cơn lũ lịch sử

Những ngày này, cả nước đang hướng về các tỉnh miền Trung, trong đó Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản. Đặc biệt, xã Hòa Thịnh – quê hương phong trào Đồng khởi của tỉnh Phú Yên cũ – đang phải gồng mình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Để giảm 20%  bụi mịn vào năm 2030, Hà Nội cần làm gì?

Để giảm 20% bụi mịn vào năm 2030, Hà Nội cần làm gì?

Theo Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030 vừa được phê duyệt, tại Hà Nội, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm vào năm 2030 phải đạt dưới 40 µg/m³, giảm 20% so với mức trung bình năm 2024.