Vụ cháy ở chung cư Đại Thanh: Không có thương vong, 1 căn hộ tòa 8B cháy rụi
Vào lúc 11h15 trưa nay (15/12), xảy ra vụ cháy tại KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ. Vị trí cháy được xác định là căn hộ 12A16 (tầng 12A) tòa 8B.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Màn so tài tại Mỹ Đình tối nay được xem là trận đấu đáng chú ý nhất của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier. Bởi lẽ, sau hai trận thua liên tiếp trước đối thủ nhiều duyên nợ Indonesia, đây có thể là cơ hội cuối để chiến lược gia người Pháp thuyết phục công chúng và chính các học trò.
Bên ngoài sân vận động Mỹ Đình, độ nóng của trận đấu này có thể được đo bằng lăng kính của những người phe vé “chợ đen”. 2/10 – Đó là chia sẻ đượm buồn của bà T. khi nói về tỉ lệ lượng vé bán ra so với các trận đấu lớn trước đó của đội tuyển Việt Nam. Trung bình một ngày, bà chỉ bán được 6-10 vé.
“Nếu mà trận trước Việt Nam mình hòa 0-0 hoặc là thắng 1-0 thì nói thật, cuộc đời bán vé không phải ngủ gật, mà chúng tôi không phải đi bán vé như thế này đâu. Họ sẽ tự tìm đến tận nhà tôi ở cầu Chương Dương để lấy vé cơ”.
Cám cảnh tương tự là bà H., khi không hề có cơn “sốt vé” nào xảy ra như bà mong muốn. Vì vậy, những người mua đi bán lại như bà không thể “hét giá” để có lãi lớn. Trung bình mệnh giá 300 nghìn đồng với vé bán chạy nhất là khán đài B chỉ được bán ra với giá 400 nghìn đồng.
“Không bán nổi, từ sáng đến chiều chỉ bán được 1-2 vé thôi. Vé mệnh giá 200-300 nghìn đồng thôi, chứ mệnh giá 600 nghìn đồng ít người mua lắm. Mà chúng tôi buôn thì từ hôm qua đến nay có bán được đâu. Chỉ mong làm sao cả sự kiện này kiếm được đôi ba triệu là hết cỡ. Mà chưa chắc, vì đấy là con số lãi ước mơ”.
Tình trạng đìu hiu, người bán nhiều hơn người mua đã giúp những người như ông Hoàng Dũng, cư dân quận Nam Từ Liêm, được quyền đủng đỉnh đi tham khảo giá vé. Ông đạp xe vào nhiều điểm để khảo sát sức nóng trận đấu, cũng như tìm hạng vé và giá cả phù hợp.
“Tôi đang ra xem giá nó thế nào. Tôi dự định mua được càng nhiều vé càng tốt rủ bạn bè đi. Nhưng tình hình trầm lắng quá, mọi trận thì tầm này đã chả có vé mà mua. Đội tuyển đá thế này thì không những lung lay mà còn phát chán. Tôi muốn đi xem tiếp xem đội thể hiện thế nào, nhưng tình hình người bán vé còn đang chán đây này”.
Việc mua vé dễ tới mức, nhiều người đặt chuyến đi, đồ ăn, còn tiện nhờ shipper mua giúp vé vào sân trận Việt Nam – Indonesia.
“Khách em đi xe, thì nhắn tin tiện mua hộ luôn vé khán đài B, 400 nghìn/vé, khách đi 4 người. Bản thân em thì chưa có nhu cầu vào sân xem. Lượt đi thì đã thua rồi, cũng mong là Việt Nam sẽ thắng trận này”.
Trên đường đi làm về ngang qua sân Mỹ Đình, nhân dịp hiếm có khi giá vé trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam không bị đội lên, chị Mỹ Xuân đã nảy ra ý định mua 3 vé khán đài B để tặng chồng và 2 con.
“Mình mua 3 vé, mình đi làm buổi chiều nên chỉ có 3 bố con chồng mình đi. Bé con nhà mình cũng rất háo hức để xem đội tuyển Việt Nam”.
Nguyễn Quang Anh, làm trong ngành du lịch, cũng tranh thủ giờ tan tầm để mua 4 vé khán đài A mời anh em đồng nghiệp đi xem bóng đá. Là người theo dõi rất sát tình hình đội tuyển Việt Nam, Quang Anh đưa ra nhận định:
“Trận trước mình đá nói chung hơi dưới sức. Về sân nhà, em hy vọng Việt Nam sẽ cải thiện phong độ cũng như đấu pháp chiến thuật tốt hơn, em mong Việt Nam thắng, vì tính chất quan trọng trận đấu 6 điểm mà”.
Quang Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với HLV Philippe Troussier, người đang chịu áp lực rất lớn từ dư luận và giới chuyên môn, khi có tỉ lệ chiến thắng rất thấp trong chuỗi trận cầm quân đã qua.
“Theo em nghĩ, mỗi HLV có phong cách huấn luyện khác nhau, ông Troussier có phong cách tấn công kiểm soát kiểu châu Âu. Có thể con người mình chưa phù hợp đáp ứng được yêu cầu, hoặc các cầu thủ đã quen với lối chơi của ông Park Hang-seo, quá thành công trước đó rồi. Em nghĩ nên cho ông ấy cơ hội để chứng minh năng lực. Lương ông ấy rất cao, VFF chắc hẳn đã cân nhắc, đắn đo rất nhiều mới lựa chọn ông ấy”.
Trước khi trận đấu Việt Nam – Indonesia diễn ra, đội tuyển Việt Nam trải qua 6 trận thua liên tiếp và có phong độ rất thấp. Trong khi Indonesia đang tiến bộ rất nhanh, họ đã 3 lần thắng Việt Nam liên tiếp ở cấp độ U23 lẫn đội tuyển quốc gia.
Tại bảng F vòng loại thứ hai Wolrd Cup 2026, Việt Nam xếp thứ ba sau 3 lượt trận, kém Indonesia 1 điểm. Thầy trò HLV Troussier vẫn có thể giành quyền tự quyết để đi tiếp nếu thắng trận đấu tối nay./.
Vào lúc 11h15 trưa nay (15/12), xảy ra vụ cháy tại KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ. Vị trí cháy được xác định là căn hộ 12A16 (tầng 12A) tòa 8B.
Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đến rạng sáng ngày 15/12 lực lượng đã tìm kiếm được 3 thi thể, 2 xe máy, điểm sạt lở đã được thông tuyến.
Không chỉ dừng lại ở kết nối vùng, hạ tầng giao thông của Việt Nam đang vươn ra khu vực và thế giới, mở ra các cơ hội và không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng, phát triển mới, điển hình như đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được khởi công/khánh thành dịp này.
Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 109/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí. Tại dự thảo nghị định này, Bộ đề xuất phạt đến 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức khi vi phạm quy định về phí và lệ phí.
Xây dựng chính sách phát triển báo chí gắn với bảo đảm nguồn lực thực hiện đã trở thành mối quan tâm lớn trong quá trình sửa đổi Luật Báo chí.
Với tinh thần vì cộng đồng, tương thân, tương ái, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã phát động các doanh nhân, doanh nghiệp, hỗ trợ cho 2 gia đình nạn nhân ở xã Tân Lạc số tiền 262 triệu đồng.
Trong bối cảnh làn sóng xe điện đang phủ kín các đô thị lớn, một câu hỏi đặt ra: liệu việc sạc pin trong tương lai có thể chỉ mất… vài phút?