Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Video

Trung thu muộn cho 800 em nhỏ

Hồng Lĩnh: Chủ nhật 01/10/2023, 07:41 (GMT+7)

Chỉ với khoảng 30 tình nguyện viên, là những người bạn mới gặp lần đầu, những thành viên của CLB Những người bạn đã đóng góp những chiếc đèn lồng, những chiếc kẹo, tấm bánh chia nhau đi khắp các con hẻm nhỏ, mang đến cho những trẻ em lang thang đường phố một chút không khí Tết Trung thu.

 

800 em nhỏ đón Trung thu muộn và những trò chơi trung thu xưa...

Từ năm 2004 đến nay, đã 19 năm, “Nụ cười đêm trăng” không chỉ là ngày hội đêm Rằm của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà còn ý nghĩa hơn khi thắp lên trong các em một niềm lạc quan, tình yêu cuộc sống khi được vui chung niềm vui với bạn bè đồng trang lứa.

Tối 30/9 (16/8 âm lịch), 800 trẻ em từ 20 Mái ấm, có cả những nơi xa xôi như Đồng Nai, Củ Chi và nội thành đã được đón một Trung thu rộn ràng tại Công viên Văn hoá Đầm Sen trong không gian cổ tích...

Nụ cười đêm Trăng lần thứ 19 được điều hành bởi CLB Những người bạn với sự đồng hành của Hội Phụ nữ Từ thiện TP HCM,  Công viên Văn hóa Đầm sen và 30 tổ chức, Câu lạc bộ. 

250 tình nguyện viên từ các tổ chức, câu lạc bộ đã chuẩn bị cho chương trình từ hơn 1 tháng trước. 800 chiếc đèn ông sao, 800 chiếc bánh trung thu và những phần quà ý nghĩa đã được các nhà tài trợ là những nghệ sĩ, nghệ nhân, Quỹ tình thương, Câu lạc bộ... gửi tặng các em.

Ông Trần Khắc Dũng, người sáng lập, Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Với mong muốn đem đến cho trẻ em kém may mắn một đêm trăng lung linh cổ tích, một đêm trăng ấm áp giữa những vòng tay, “Nụ cười đêm trăng” đã theo các em trong suốt chặng đường qua. Và thật ý nghĩa, khi những vòng tay kết nối từ những tổ chức, bạn bè đã thắp lên trong các em một ngọn nến, một tia sáng hy vọng về một tương lai tươi sáng”.

Ông Trần Khắc Dũng, người sáng lập, Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ: “Với mong muốn đem đến cho trẻ em kém may mắn một đêm trăng lung linh cổ tích, một đêm trăng ấm áp giữa những vòng tay, “Nụ cười đêm trăng” đã theo các em trong suốt chặng đường qua. Và thật ý nghĩa, khi những vòng tay kết nối từ những tổ chức, bạn bè đã thắp lên trong các em một ngọn nến, một tia sáng hy vọng về một tương lai tươi sáng”.

Những khoảnh khắc của “Nụ cười đêm trăng” trong 18 năm đã qua

Những khoảnh khắc của “Nụ cười đêm trăng” trong 18 năm đã qua

Chiếc motor trưng bày của CLB Motor Bình Tân - một trong những đơn vị tài trợ của chương trình và trưng bày xe cổ của CLB Viet Jeep, Saigon Classic car, CLB Honda 67 Saigon, CLB Vesspa thu hút các em nhỏ ngay từ cổng ra vào

Chiếc motor trưng bày của CLB Motor Bình Tân - một trong những đơn vị tài trợ của chương trình và trưng bày xe cổ của CLB Viet Jeep, Saigon Classic car, CLB Honda 67 Saigon, CLB Vesspa thu hút các em nhỏ ngay từ cổng ra vào

Anh Huỳnh Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam bên chiếc xe kéo thời xưa được trang trí mang nhiều ý nghĩa ngày Tết Trung thu

Anh Huỳnh Minh Hiệp – Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam bên chiếc xe kéo thời xưa được trang trí mang nhiều ý nghĩa ngày Tết Trung thu

Các em nhỏ mái ấm Bình Triệu háo hức đến với chương trình từ 4h chiều

Các em nhỏ mái ấm Bình Triệu háo hức đến với chương trình từ 4h chiều

Ảnh 6-Các em nhỏ mái ấm Bình Triệu 02
Tình nguyện viên Trúc Ngân (Đại học Bách Khoa TPHCM) hướng dẫn các em nhỏ nặn tò he. Đây là năm thứ 2 Ngân tham gia làm tình nguyện viên cho chương trình. Trúc Ngân chia sẻ: “Rất nhiều cảm xúc từ khi chuẩn bị chương trình cho đến lúc này. Mệt, nhưng thật sự vui và cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa”.

Tình nguyện viên Trúc Ngân (Đại học Bách Khoa TPHCM) hướng dẫn các em nhỏ nặn tò he. Đây là năm thứ 2 Ngân tham gia làm tình nguyện viên cho chương trình. Trúc Ngân chia sẻ: “Rất nhiều cảm xúc từ khi chuẩn bị chương trình cho đến lúc này. Mệt, nhưng thật sự vui và cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa”.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM cảm động khi chương trình duy trì trải qua một thời gian dài, đặc biệt trải qua cả thời gian đại dịch gặp nhiều khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TPHCM cảm động khi chương trình duy trì trải qua một thời gian dài, đặc biệt trải qua cả thời gian đại dịch gặp nhiều khó khăn.

Tiết mục múa lân sư rồng và màn biểu diễn ảo thuật bao giờ cũng hấp dẫn các em nhỏ

Tiết mục múa lân sư rồng và màn biểu diễn ảo thuật bao giờ cũng hấp dẫn các em nhỏ

Ảnh 9-2-Màn biểu diễn ảo thuật
Tiết mục biểu diễn “cây nhà lá vườn” của các Mái ấm

Tiết mục biểu diễn “cây nhà lá vườn” của các Mái ấm

Chiếc đèn từ ống bơ gây tò mò cho các em nhỏ

Chiếc đèn từ ống bơ gây tò mò cho các em nhỏ

Anh Huỳnh Minh Hiệp hướng dẫn các em nhỏ chơi lồng đèn lon tuổi thơ

Anh Huỳnh Minh Hiệp hướng dẫn các em nhỏ chơi lồng đèn lon tuổi thơ

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu mang tới niềm vui cho các em với các tác phẩm tò he đặc sắc

Nghệ nhân Đặng Văn Hậu mang tới niềm vui cho các em với các tác phẩm tò he đặc sắc

Những “kỷ niệm chương” đặc biệt dành cho tình nguyện viên, các nhà tài trợ.. của chương trình

Những “kỷ niệm chương” đặc biệt dành cho tình nguyện viên, các nhà tài trợ.. của chương trình

 

Empty

 

8fbe6cb9cf951bcb4284

 

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn