Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

TP.HCM: Người dân Thanh Đa vẫn phải sống chung với sạt lở

Phan Nhơn: Chủ nhật 15/06/2025, 18:01 (GMT+7)

Gần 2 năm chờ đợi, người dân khu vực Thanh Đa vẫn sống trong cảnh thấp thỏm vì tình trạng kè sông bị sạt lở. Dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng, nhưng mọi việc vẫn “dậm chân tại chỗ”, chỉ có người dân là ngày càng lo lắng khi các vết nứt ngày một lan rộng.

Ghi nhận của phóng viên vào đầu tháng 6/2025 cho thấy, đoạn bờ kè bị sạt lở (thuộc phường 25, quận Bình Thạnh) đã lan rộng đến 200m, nhiều trụ kè bị nước kéo đổ sập. Thống kê sơ bộ cho thấy có khoảng 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp và phải di dời khẩn cấp.

Trong khi đó, nhiều hộ sống ven kênh Thanh Đa vẫn nơm nớp lo sợ, nhất là vào mùa triều cường các tháng 8–9 âm lịch hằng năm, nền đất yếu, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Đoạn bờ kè bị sạt lở (thuộc phường 25, quận Bình Thạnh) nay đã lan rộng đến 200m

Đoạn bờ kè bị sạt lở (thuộc phường 25, quận Bình Thạnh) nay đã lan rộng đến 200m

Trước đó, vào năm 2023, trước thực trạng bờ kè xuống cấp nghiêm trọng, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương xây dựng tuyến kè kiên cố đoạn 1.1 kênh Thanh Đa, dài 478m, thay thế công trình kè mềm hiện hữu.

Phạm vi giải tỏa mặt bằng là 10m tính từ đỉnh kè vào phía bờ, với tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng để xây dựng kè, hệ thống thoát nước và khuôn viên cây xanh (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Tuy nhiên, đến giữa năm 2025, dự án vẫn chưa được triển khai. Người dân cho biết đã có nhiều đoàn khảo sát của cơ quan chức năng, nhiều cơ quan báo chí đến ghi nhận, nhưng rồi… mọi thứ lại im lặng.

Nhiều hộ ven kênh Thanh Đa vẫn sống trong lo sợ, nhất là vào mùa triều cường các tháng 8–9 âm lịch hằng năm

Nhiều hộ ven kênh Thanh Đa vẫn sống trong lo sợ, nhất là vào mùa triều cường các tháng 8–9 âm lịch hằng năm

Bà Huỳnh Thị Tư (78 tuổi), người đã gắn bó gần cả đời với nơi đây, bày tỏ mong muốn được giải tỏa rõ ràng – ai trúng ranh thì đi, ai ở lại thì được phép xây nhà ổn định thay vì phải chờ đợi không biết đến bao giờ dự án mới bắt đầu.

“Bây giờ chỉ nghe thôi, dân mong làm. Ai còn nhà thì ở, ai bị giải tỏa thì đi để mọi người yên tâm, chứ cứ nghe nói mãi. Giờ sợ tụi nhỏ ra bờ kè tắm, té xuống sông. Mấy ổng – chính quyền – chắn tôn cả đoạn, mà mất tiền nhiều lắm chứ không ít đâu. Nhiều hộ đã được dời lên chung cư, còn những người chưa đi thì muốn được đền bù rõ ràng: ai muốn lên chung cư thì đi, ai không thì nhận tiền. Mấy căn còn lại trong sâu, sợ sạt lở ăn dần, nhà mà trôi ra sông thì nhà nước đền sao nổi…”

Bà Nguyễn Thị Biển, cùng hàng trăm hộ dân sống dọc theo đoạn kè Thanh Đa bị sạt lở, chia sẻ nỗi lo lắng mỗi đêm “hà bá” kéo nhà cửa, tài sản xuống sông, đe dọa tính mạng con người. Bà chỉ mong dự án sớm khởi công để người dân được yên tâm:

“Thấp thỏm lắm, không biết sạt lở lúc nào. Sợ nhất là ban đêm. Vết nứt đã ăn sâu vào nhà dân hết trơn rồi. Dù chính quyền có chắn tôn, nhưng sạt vẫn cứ sạt. Giờ tôi nói thật lòng, mong làm kè nhanh để bà con ở đây được ăn ngon, ngủ yên.”

Dù đã có chủ trương xây dựng tuyến kè mới kiên cố hơn, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai

Dù đã có chủ trương xây dựng tuyến kè mới kiên cố hơn, nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai

Một người dân giấu tên chia sẻ, suốt nhiều năm qua, họ từng được thắp lên hy vọng khi các đoàn lãnh đạo thành phố đến thị sát. Thế nhưng, hoàn cảnh của người dân Thanh Đa vẫn như “nhà quê” giữa lòng đô thị hiện đại: chung cư xuống cấp, bờ kè sạt lở, cuộc sống bị treo lơ lửng trong quy hoạch. Đã có biết bao người sống qua hai thế hệ mơ về một cuộc sống mới, nhưng rồi hy vọng cứ nhen lên rồi lại tắt. Số phận của họ gần như bị lãng quên trong một thành phố không ngừng phát triển.

Phóng viên Ban Giao Thông Quốc Gia sẽ tiếp tục cập nhật đến quý thính giả những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và các vấn đề dân sinh, môi trường. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trên Kênh VOV Giao thông – tần số FM 91 MHz.

Phan Nhơn/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn