"Quên" đóng phạt nguội, có bị “treo” đăng kiểm?
Thông tư 30/2024 của Bộ GTVT sửa đổi Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đã có hiệu lực từ ngày 1/10/2024.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ghi nhận tại con hẻm 994 đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7 (TP.HCM), một đoạn con rạch dài khoảng vài chục mét nhưng bị bao phủ bởi dòng nước đen ngòm, kèm với đó là đủ loại rác thải sinh hoạt vứt xuống lâu ngày ứ đọng bốc mùi hôi thối.
Người dân sinh sống quanh đây phải thường xuyên đóng kín cửa để tránh mùi hôi cũng như hạn chế muỗi bay vào nhà.
Hơn 50 năm sống bên con rạch, bà Nguyễn Thị Ngọc vô cùng bức xúc khi nhà bà nằm ngay miệng cống, nơi nước thải từ khắp nơi đổ về đây từ đó làm phát sinh mùi thối nồng nặc, ruồi, muỗi phát sinh khiến cuộc sống gia đình bà bị ảnh hưởng suốt hàng chục năm qua:
“Hôi thối mấy năm nay rồi. Vấn đề vệ sinh người ta không có giữ gìn được, như mình ở đây có thùng rác mình đổ hằng ngày còn ở trong kia thì họ thảy xuống rạch. trời mưa với nước rong thì nó đỡ một chút còn nước cạn thì phải chịu vừa hôi vừa muỗi mòng tùm lum hết, muỗi nhiều mà tôi quơ tay còn đụng mà”.
Trước những bức xúc của người dân, phía đại diện UBND quận 7 cho biết quận thường xuyên yêu cầu các phường và đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng vệ sinh môi trường các tuyến kênh rạch.
Từ đó đề xuất cách khắc phục tình trạng rác thải, cây dại gây tắc nghẽn dòng chảy. Riêng tuyến rạch tại hẻm 994 Quận đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, vớt rác trong thời gian từ ngày 27/8 đến 30/8/2024. Qua đó đã nạo vét được 8 tấn bùn và rác thải.
“Cuối tháng 8 vừa qua (từ ngày 27 đến ngày 30/8) đã tổ chức triển khai thực hiện vớt rác, phát quan khơi thông dòng chảy. Qua thực hiện đã nạo vét được 8 tấn bùn thải và rác thải. Đến nay tình hình vệ sinh môi trường của các tuyến rạch trên cũng đã đảm bảo được việc tiêu thoát nước cũng như chất lượng vệ sinh môi trường cũng như đảm bảo môi trường sống cho người dân tại khu vực”, đại diện UBND quận 7 cho biết.
Tuy nhiên, đến ngày 6/10 (tức chỉ hơn 1 tháng) phóng viên có mặt tại con rạch thì tình trạng ô nhiễm vẫn còn và hầu như không có sự chuyển biến đáng kể. Nhiều người dân chứng kiến việc thi công nạo vét tại con rạch còn tỏ ra bức xúc hơn với câu trả lời và việc triển khai thực tế của địa phương:
“Cho xuống nạo vét mà mấy ông này tôi thấy làm kỳ quá, làm dối quá thành thử ra làm ở khúc này thì nó thông được như mà cũng như cái ao, bởi vì ở ngoài kia nó cảng lại rồi đâu có thông, bởi vậy chỗ này như cái ao luôn”.
“Họ nói chở đi 8 tấn bùn thải mà không có một chuyến, quăng vào trụ điện không. Móc bên đây bỏ qua bên kia rồi xong, phả phả xà bần qua là xong. Ở ngoài phía nguồn không móc mà đè khúc giữa móc không mà. Con nít ở đây là thứ 7 với chủ nhật thúi không chịu nỗi”.
Rõ ràng các biện pháp tạm thời như vớt rác và nạo vét đã được thực hiện, nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tái diễn, gây ra sự bức xúc của người dân khu vực. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày mà còn là mối lo ngại về sức khỏe, đặc biệt khi mùa mưa đến và nguy cơ dịch bệnh gia tăng.
Thông tư 30/2024 của Bộ GTVT sửa đổi Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đã có hiệu lực từ ngày 1/10/2024.
Dự án đầu tư xây dựng đường Tam Trinh được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2012, được khởi công từ năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm; nhưng gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên việc thi công bị đình trệ.
Cái quệt nhẹ... và mọi thứ chợt đảo lộn trong tích tắc. Chiếc xe này không chỉ chở hàng, mà còn chở theo cả mạng của người bên cạnh. Đừng chở theo thần chết ngay trên chính đồng hàng quá khổ sau lưng của mình!
Mười mấy năm ròng sống trong 4 bức tường bong tróc, lở loét, thấm dột. Đây là tình trạng chung của rất nhiều hộ dân sống tại khu tái định cư Nam Trung Yên
Giá điện vừa được điều chỉnh tăng lên hơn 2.100 đồng/kWh. Theo đó, sẽ có hàng chục triệu khách hàng bị tác động và nhóm đơn vị sản xuất sẽ phải trả thêm khoản tiền nhiều nhất khi giá điện tăng.
Ai là người đầu tiên nghĩ ra việc dùng cốm để làm quà cưới? Không nhớ rõ. Chỉ biết là từ lâu, phố Hàng Than đã được gọi là “phố cưới hỏi”. Chẳng những vậy, không chỉ vào mùa thu, phố thơm mùi cốm quanh năm.
Vừa qua, Kênh VOV Giao thông đã phát sóng bài viết “Liệu có dẹp được bãi xe lậu trên phố Quán Sứ ?”. Sau khi bài viết phát sóng đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân, đặc biệt là các tài xế và người đi bộ đã từng là “nạn nhân” của tình trạng này.