Thấp thỏm vì nắp cống
Nắp cống, nắp bể cáp viễn thông lồi lõm trên đường là một nỗi thấp thỏm với những người điều khiển phương tiện.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Để duy trì sức sống cho cây, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp chăm sóc, bơm truyền dinh dưỡng đặc biệt như một lời kêu gọi cộng đồng chung tay gìn giữ cây xanh.
Thành phố Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) được biết đến là nơi “mát nhất miền Tây” với gần 14.000 cây xanh cổ thụ, trong đó có trên 1.000 cây trên 100 năm tuổi như: sao đen, dầu rái, me... mỗi cây cổ thụ đều có tán lá rộng hàng trăm mét vuông, mỗi thớ gỗ xoắn lại như sợi dây, bộ rễ to lớn tạo thành hình thù đẹp mắt, uy thiêng, cổ kính… thu hút rất đông du khách chụp ảnh lưu niệm.
Chị Phan Thị Diễm Hằng – Người dân sống tại TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh cho biết: "Con đường Hàng Me này đầy ắp kỷ niệm với tôi, không có nơi nào đẹp bằng con đường Hàng Me của tôi ở Trà Vinh cả và tôi ví con đường là lá phổi xanh của Trà Vinh hiện nay."
Hơn 30 con đường trong thành phố Trà Vinh đều được phủ kín cây xanh. Mỗi cây được đánh số và có một bộ “lý lịch” rất hoàn hảo từ tuổi đời, nguồn gốc, quá trình phát triển, bộ họ, vị trí, định kỳ vệ sinh, phun thuốc, cắt tỉa. Chính quyền và người dân địa phương thỏa thuận việc đặt những tên đường nội ô rất mộc mạc, dân dã, dễ nhớ, lâu quên như: Đường Hàng Me, đường Hàng Sao, đường Cây Dầu.
Để có được rừng cây quý nhất Việt Nam, nhiều thế hệ ở Trà Vinh đã tôn tạo, bảo quản, giữ gìn. Không hề có bất cứ chiếc đinh nào đóng vào thân cây đi kèm với những biển quảng cáo. Không có chuyện mắc bóng đèn trên những thân cây từ các quán cà phê. Đặc biệt, cây cổ thụ ở đây được tiếp nước biển sinh học và thuốc bồi dưỡng để tăng cường sức sống qua bao mùa mưa, nắng.
Ông Lâm Hùng Kỳ - Đội trưởng Đội Công viên cây xanh, công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh cho biết: "Mùa nắng thì cây thiếu dinh dưỡng vì bị bê tông nhiều quá nên phòng khi cây yếu và sâu bệnh thì mình truyền nước biển sinh học và dinh dưỡng cho cây. Cây tốt khỏe, không bị bê tông hóa thì mình khỏi cần truyền, còn nếu cây nào thiếu thì mình truyền khoảng 3 bịt cho cây."
Giai đoạn từ 2017-2020, UBND Trà Vinh đã cho lập dự án và phân bổ kinh phí 20 tỷ đồng để thực hiện các giải pháp bảo dưỡng, chăm sóc hàng trăm cổ thụ. Sau đó đã có gần 400 cổ thụ trên 15 tuyến đường được phục hồi. Tỉnh còn các chuyên gia ở Hà Lan, Australia đến khảo sát và thực hiện các biện pháp bảo dưỡng hơn 800 cây cổ thụ trong thành phố.
Ông Lâm Hùng Kỳ - Đội trưởng Đội Công viên cây xanh, công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh cho biết, công tác chăm sóc cây xanh ở đây được thực hiện như “đối xử” với một người bạn: "Theo định kỳ, mình tưới, chặt tỉa cành sâu bệnh. Đối với cây cổ thụ thì mình vô phân , bón thuốc, mé nhánh cây khô và tàng cây cho thoáng. Đi kiểm tra và thấy nghiên ngã là xử lý ngay. Công việc này thực hiện mỗi ngày. Việc đánh số rất quan trọng, chỉ cần người dân báo câu số mấy có nguy cơ ngã là mình chạy tới ngay cho nhanh."
Chính hoạt động chăm sóc cây xanh của Trà Vinh đã trở thành thông điệp kêu gọi mọi tầng lớp Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một đồng bằng xanh. Thành phố Trà Vinh là điển hình để các địa phương học hỏi trong công tác quy hoạch đô thị hóa nhằm bảo tồn diện tích cây xanh tự nhiên.
Và cây xanh đã tạo một diện mạo Trà Vinh trong mắt du khách “Khi xa thì nhớ, khi về thì thương”.
Nắp cống, nắp bể cáp viễn thông lồi lõm trên đường là một nỗi thấp thỏm với những người điều khiển phương tiện.
Việc phát triển nhà ở xã hội đã được Chính phủ và các địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, song kết quả còn rất hạn chế. Thậm chí, kể từ khi có đề án một triệu căn hộ và gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội thì nay mới giải ngân được hơn 83 tỷ đồng.
Tình trạng TNGT xảy ra với lứa tuổi học sinh đang gia tăng và diễn biến phức tạp. Điều này một phần xuất phát từ việc các em tham gia giao thông bằng phương tiện mô tô, xe máy điện, xe đạp điện ngày càng tăng, song kỹ năng tham gia giao thông lại chưa đảm bảo.
Thiếu tá Trần Bình Phục đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã xin ra đảo Hòn Chuối vừa làm nhiệm vụ, vừa phụ trách lớp học tình thương. Hơn 10 năm trôi qua, thầy giáo “tay ngang” mang quân hàm xanh đã dạy đủ lứa tuổi, nhiều học sinh đỗ đại học và thành tài.
Các bạn có thường đọc báo mỗi ngày không? Và đọc như thế nào? Trong thời đại ngày nay, đa số câu trả lời có lẽ sẽ là lướt báo mạng.
Dự thảo Nghị định Luật Phòng, chống HIV/AIDS sẽ hướng dẫn nhằm khắc phục các bất cập khi thực hiện can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV; việc quản lý, phân phối, sử dụng thuốc kháng HIV; và quy định cho phép người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao được được thực hiện một số hoạt động.
Ngày 6/11, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) có văn bản cho ý kiến về việc đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 20B đoạn từ Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.