Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chuyện hôm nay

Tham gia lễ hội văn hóa, cần có văn hóa

Quang Hùng: Thứ sáu 29/09/2023, 16:11 (GMT+7)

Đã từ lâu, tôi sợ đến những chỗ tập trung đông người, đặc biệt là vào những dịp lễ tết. Một phần vì sợ chen lấn xô đẩy, chật chội, nhưng phần lớn là không thể chịu nổi việc phải nhìn thấy cả núi rác thải người ta đi chơi, ăn uống rồi vứt ngổn ngang trên vỉa hè, dưới lòng đường.

Đêm trung thu năm ngoái, đúng thời điểm dịch COVID-19 cơ bản đã được khống chế, lệnh giãn cách cũng được gỡ bỏ; thế là hàng ngàn người, được giải phóng khỏi nỗi bức bối khi phải ở nhà, không được đến nơi công cộng đã lũ lượt kéo nhau đi chơi ở phố đi bộ Hàng Mã, Hàng Lược – nơi người ta tổ chức lễ hội đón Trung thu.

Khỏi phải nói sự hồ hởi, phấn khích của nam thanh nữ tú, người già, trẻ nhỏ khi được thoải mái vui chơi sau những ngày dài đằng đẵng phải thực hiện theo lệnh giãn cách xã hội. Ai cũng hăm hở tạo dáng chụp ảnh bên những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, mặt nạ, bóng bay rực rỡ.

Rồi tha hồ ăn uống hàng quán mà không cần phải quan tâm đến dịch bệnh nữa.

Nhưng điều đáng nói ở chỗ, đến nửa đêm, khi cuộc vui đã tàn canh, mọi người lũ lượt kéo nhau ra về sau nhiều giờ đồng hồ vui chơi mệt rũ người, họ bỏ lại trên phố hàng tấn rác thải khiến cả tuyến phố đi bộ, nhìn giống như một bãi chiến trường.

Tan hoang, bẩn thỉu, bốc lên đủ thứ mùi từ thức ăn, bánh kẹo, trộn lẫn với đủ thứ mùi của hàng ngàn người vừa đi qua phố.

Thoải mái vui chơi trên đống rác vừa xả ra

Thoải mái vui chơi trên đống rác vừa xả ra

Những rác thải đó, từ giấy ăn, túi nilon, đèn ông sao, đồ chơi hỏng, bóng bay vỡ, thức ăn thừa… người ta cứ vô tư vứt thẳng xuống lòng đường, vỉa hè, ở chính nơi họ vừa ưỡn ẹo chụp ảnh, tạo dáng.

Không một ai cảm thấy áy náy, hay thậm chí muốn bỏ một chút công sức mang ra thùng rác gần đấy để bỏ.

Sau tất cả, đến nửa đêm về sáng, những người công nhân vệ sinh môi trường lại còng lưng cặm cụi, làm việc đến kiệt sức để thu gom rác thải khắp phố, để sáng ra, trên đường đi làm, không có người nào vừa tham gia cuộc lễ hội đêm hôm trước phải lẩm bẩm: Sao đường phố Thủ đô mà lại lắm rác thải, bẩn thỉu như thế?

Vô tư tạo dáng chụp ảnh, không cần quan tâm dưới đất là rác thải...

Vô tư tạo dáng chụp ảnh, không cần quan tâm dưới đất là rác thải...

Khi đường phố sạch sẽ, người ta sẽ quên ngay việc đã từng tham gia xả rác. Và cứ thế, đến những ngày lễ hội sau, họ lại vô tư vứt rác ra đường mà không hề áy náy.

Trung thu, người lớn thường dẫn con trẻ đi chơi, những đứa trẻ, đáng nhẽ được học về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từ chính cha mẹ, thì lại được học một cách “trực quan” và “sinh động” từ hành vi của người lớn.

Thế là, thỉnh thoảng đi trên đường lại thấy một đứa trẻ ngồi sau xe bố mẹ, trên đường đi học, vô tư vứt vỏ hộp sữa vừa uống xong, hay cái túi nilon đựng đồ ăn mà nó vừa cho vào bụng xuống đường.

Sau mỗi cơn mưa lớn, đường phố Thủ đô lại trở thành sông, cũng một phần, vì những thứ rác thải do chính người dân Thủ đô vứt ra đường, trôi xuống cống rãnh, bịt kín lối thoát nước. Vậy mà người ta vẫn lên giọng trách cứ năng lực thoát nước yếu kém của thành phố?

Ý kiến của bạn
Phố mới và câu chuyện đặt tên

Phố mới và câu chuyện đặt tên

Khi biển chỉ tên phố Trần Đăng Khoa được dựng lên tại phường Long Biên (Hà Nội), không ít người đã hiểu nhầm hoặc tỏ ra ngỡ ngàng. Người dân nơi đây nghĩ sao về tên phố mới được đặt? Họ mong muốn gì về việc đặt tên phố mới trong tương lai khi xung quanh còn rất nhiều con đường “trống” tên?

Mong “thất nghiệp” để mọi người được bình an

Mong “thất nghiệp” để mọi người được bình an

Nhiều người trong chúng ta vẫn chưa quên những giây phút ám ảnh trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội cách đây hơn 2 tháng làm 56 người tử vong. Và cũng không thể quên hình ảnh người đàn ông mặt đầy những vệt khói đen tham gia cứu 12 người trong vụ cháy thương tâm ngày ấy.

Để không bị “chặt chém” khi đi sửa xe máy

Để không bị “chặt chém” khi đi sửa xe máy

Trên một diễn đàn giao thông, chỉ một lời phàn nàn về việc bị “chặt chém” chi phí sửa chữa xe máy tại Hà Nội, nhưng đã thực sự thổi bùng lên rất nhiều sự đồng cảm, bức xúc của những người cùng cảnh ngộ.

TP.HCM: Nhiều người rối loạn tâm thần chưa được chăm sóc hiệu quả

TP.HCM: Nhiều người rối loạn tâm thần chưa được chăm sóc hiệu quả

Sau đại dịch COVID-19, nhu cầu khám và chăm sóc sức khỏe tâm thần của người dân tăng mạnh. Nhiều người bị rối loạn tâm thần chưa tiếp cận được các dịch vụ chăm sóc hiệu quả, làm gia tăng khoảng trống trị liệu, trong khi vẫn còn nhiều sự kỳ thị đối với bệnh nhân có những rối loạn tâm thần.

Mang sân chơi vào phố

Mang sân chơi vào phố

Ở những công viên cũ, những khoảnh sân cộng đồng khu dân cư, nhà văn hóa, phố đi bộ… khoảng 10 năm trở lại đây xuất hiện những sân chơi sáng tạo với vật liệu thân thiện cho trẻ, do doanh nghiệp xã hội “Nghĩ về sân chơi trong thành phố” khởi xướng.

3 dự án cao tốc Bắc – Nam sẽ bỏ barie đầu vào trạm thu phí

3 dự án cao tốc Bắc – Nam sẽ bỏ barie đầu vào trạm thu phí

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận đối với 3 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo theo mô hình đầu vào không có barie...

Loay hoay sống chung với ô nhiễm không khí

Loay hoay sống chung với ô nhiễm không khí

Tuần qua thủ đô Hà Nội liên tục đứng trong bảng xếp hạng các thành phố không khí ô nhiễm nhất thế giới theo AirVisual. Những ngày cuối tuần, tình trạng đã cải thiện nhưng chúng ta vẫn trong mùa ô nhiễm không khí nhất năm.