Hà Nội: 33 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sau 14 năm sinh sống tại Mỹ, hai vợ chồng đã quen với nhịp sống phương Tây, nhưng Tết Nguyên đán vẫn luôn là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm.
Anh Hoàng kể, ở Việt Nam bây giờ nhiều gia đình đã chọn cách mua bánh chưng sẵn cho tiện, nhưng ở Mỹ, việc tự gói bánh lại trở thành một “sự kiện cộng đồng”. Không chỉ là làm một thứ bánh cho Tết, mà để tụ họp.
Mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện, trẻ con chạy quanh. Với anh, nồi bánh chưng không chỉ là món ăn truyền thống, mà còn là sợi dây nối ký ức quê hương với cuộc sống hiện tại.
Chị Phương cho biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa Tết ở Việt Nam và Tết ở Mỹ là không gian. Ở quê nhà, Tết chủ yếu diễn ra trong gia đình, dòng họ. Còn ở đây, vì cộng đồng người Việt không quá đông, bạn bè thân thiết trở thành “gia đình mở rộng”.
Mỗi năm, các gia đình quen biết lại hẹn nhau một ngày cuối tuần để cùng gói bánh. Người rửa lá, người vo gạo, người nấu đỗ, người ướp thịt. Trẻ con cũng được hướng dẫn gấp lá, buộc lạt. Chị Phương chia sẻ:
“Chúng tôi muốn các con hiểu bánh chưng là kết quả của cả một quá trình, chứ không phải tự nhiên mà có. Có năm, nồi bánh được đặt ngoài sân giữa trời tuyết, hơi nước bốc lên nghi ngút, xung quanh là tiếng cười nói rôm rả. Cảnh vừa tuyết rơi vừa canh nồi bánh chưng chắc chỉ có ở Mỹ, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến Tết xa quê trở nên đáng nhớ hơn”.
Không chỉ giữ Tết trong phạm vi gia đình, anh Hoàng và chị Phương còn xem đây là dịp quan trọng để quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Chị Phương chia sẻ, sống ở Mỹ giúp chị nhận ra người dân ở đây rất tôn trọng sự đa dạng văn hóa.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều trường học, cơ quan, bảo tàng như hệ thống Smithsonian hay các trung tâm văn hóa đều tổ chức sự kiện chào đón năm mới của các nước châu Á:
“Thực ra những cái đấy là cũng có ý nghĩa bởi vì mình đi xa, mình nhớ nhà, mình vẫn lúc nào cũng hướng về Quê hương. Mọi người vẫn muốn, đặc biệt cái dịp này là mình thể hiện tình cảm với quê hương. Nhưng mà mình còn muốn cho bạn bè quốc tế biết là đây tôi có một nền văn hóa này.
Ngày đấy là bọn chị mặc áo dài đến văn phòng, mọi người rất là thích, hỏi ôi sao hôm nay lại mặc áo dài mà mặc áo dài đỏ. Bởi vì hôm nay là ngày Tết Và bọn tôi mặc áo dài đỏ.
Và mình cũng mang những cái đồ hay ăn Tết đến như là Hạt hương dương này hoặc là những cái bánh Ngày Tết như kiểu là mứt, để mời đồng nghiệp ở văn phòng .Mọi người thích lắm. Thế nên là những cái đấy cũng từ những cái nhỏ thôi, nhưng mà mình thấy là nó rất là khác biệt”.
Chị kể có năm được mời đến lớp của con với vai trò “khách bí mật”. Chị mặc áo dài, mang bao lì xì, kể cho các bạn nhỏ nghe về Tết Việt, về bánh chưng, về phong tục mừng tuổi. Chị Phương chia sẻ thêm:
"Các em học sinh người Mỹ tỏ ra rất thích thú, liên tục đặt câu hỏi. Sau phần giới thiệu, chị hướng dẫn các em trang trí phong bao đỏ, đọc một câu chuyện tiếng Anh nói về cách người Việt chuẩn bị Tết. Tôi thấy tự hào khi con mình đứng đó, hiểu và chia sẻ văn hóa của bố mẹ”.
Anh Hoàng nhận xét, ở Việt Nam, chỉ cần bước ra đường dịp cận Tết là đã thấy không khí rộn ràng. Còn ở Mỹ, nếu mình không chủ động tạo không khí, Tết dễ trôi qua như một ngày bình thường. “Chính vì thế, mỗi việc nhỏ mình làm – treo câu đối, cắm cành hoa, thắp nén hương – lại có ý nghĩa hơn,” anh nói.
Sáng mùng Một (theo giờ Việt Nam), trong nhà anh chị vẫn có bàn thờ, có hương trầm. Chị Phương chia sẻ: “Chỉ cần mùi hương ấy lan tỏa là tôi thấy Tết đã về trong nhà….”
Với gia đình anh Hoàng – chị Phương, Tết ở Mỹ không chỉ là nỗi nhớ quê, mà còn là cơ hội để kết nối và giới thiệu văn hóa dân tộc.
Từ nồi bánh chưng nghi ngút khói giữa trời tuyết, đến tà áo dài đỏ trong lớp học hay cơ quan, Tết trở thành cây cầu văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam – một đất nước giàu truyền thống, coi trọng gia đình và luôn mang theo ký ức quê hương, dù ở bất cứ nơi đâu.
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội bắn pháo hoa tại 33 điểm bắn (34 trận địa). Trong đó có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật, 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp.
Theo UBND TP.HCM, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 17 điểm.
Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giao thông trên cả nước sẽ bước vào đợt cao điểm, các nhiều tuyến đường sẽ trở nên đông đúc khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao.
Tối 14/2 (nhằm ngày 27 tháng chạp), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức lễ khai mạc Đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 với chủ đề “Tết sum vầy”. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP.
Khi những cánh mai vàng và sắc đào thắm bắt đầu khoe sắc trên khắp mọi nẻo đường, báo hiệu một mùa xuân mới đang về, cũng là lúc nhịp đập của sự đoàn viên trở nên hối hả hơn bao giờ hết.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố Cần Thơ đã triệt xóa một điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại xã Mỹ Hương, bắt quả tang 34 đối tượng, tạm giữ 122 triệu đồng cùng nhiều tang vật có liên quan.
Giữa lòng Hà Nội có một mặt nước vừa là thắng cảnh, vừa là ký ức. Ở đó, thời gian không trôi thẳng mà lắng lại trong truyền thuyết, trong dấu tích của chùa chiền, làng nghề và những cuộc biến thiên thầm lặng của lịch sử.