Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bộ hành qua phố

Phố đèn đỏ

Kiều Tuyết: Thứ tư 28/02/2024, 11:06 (GMT+7)

Phố đèn đỏ, đó có thể là một liên tưởng chợt đến khi bạn đi bộ trên hè và nhìn xuống những con đường dày đặc đèn tín hiệu giao thông vào giờ cao điểm.

Những con phố đèn đỏ theo đúng nghĩa đen. Nếu với người đi xe, đó là sự thử thách lòng kiên nhẫn, thì với bộ hành, phố đèn đỏ lại gợi lên khá nhiều thú vị.

Hà Nội có khoảng 500 cụm đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường nội ô lẫn ngoại thành. Càng những phố trung tâm, càng những tuyến giao thông nhiều giao cắt, mật độ đèn tín hiệu càng dày đặc, chỉ vài trăm mét, thậm chí mấy chục mét, lại có một cụm đèn tín hiệu.

Phố Huế, phố Bà Triệu, hai con phố song song, chạy xuyên quận Hai Bà Trưng và Hoàn Kiếm là những tiêu biểu. Phố Bà Triệu dài 1,9km với 19 giao cắt, trung bình 100 mét lại có một ngã ba hoặc ngã tư. Trong khi, phố Huế chỉ hơn 1,2km mà có tới 16 giao cắt, trung bình chưa đến 80m một giao cắt, và phần lớn có đèn.

Mỗi cụm đèn là một tâm trạng, một cảm nhận khác nhau của người tham gia giao thông:

"Thực ra trên một đoạn đường chỉ một hai cụm đèn thì được, nhưng nhiều quá thì cũng… phức tạp, nhưng giao thông mà!"

Mình có bao giờ vượt đèn đỏ vì sốt ruột quá không?

"Cũng có một vài lần nhưng ít thôi, đa phần là phải chấp hành. Vì vượt đèn đỏ rất nguy hiểm".

"Đèn cũng rất an toàn, không có đèn thì tắc đường nhiều. Không vấn đề gì, không có gì phải sốt ruột! Vượt đèn đỏ cũng rất ít. Vì khi đường thoáng người ta vượt thì cũng không ảnh hưởng gì lắm, chứ đường càng đông lại càng phải dừng".

"Nếu bỏ đèn đỏ cũng có cái hay của nó nhưng cũng có cái dở. Hay tức là người ta đỡ sốt ruột, không phải dừng, đi liên tục. Nhưng cái dở là không thấy đèn người ta lại phải đi bừa, đi lung tung, giao thông lại rối loạn. Cho nên theo tôi cứ phải để đèn".

Muôn mặt nhân gian phía sau đèn đỏ

Muôn mặt nhân gian phía sau đèn đỏ

Lượng xe trên hai con phố này chưa thấm vào đâu so với các đường vành đai, quốc lộ hay trục “xương cá” của Hà Nội. Theo đó, thời gian chờ đợi ở mỗi cụm đèn cũng còn rất nhẹ nhàng so với những pha đèn đỏ hàng trăm giây ở ngã tư Thanh Xuân, ngã tư Vọng hay nhiều nút giao thông khác.

Sự đợi chờ trong giao thông chưa khi nào là điều dễ chịu. Nhưng chỉ cần mất điện hay mưa gió bão bùng, đèn trục trặc, là cả ngã tư lập tức rối như canh hẹ. Xe cộ sẽ đan cài vào nhau, mọi người buộc phải ngắm nhau giữa đường trong ngao ngán, chỉ cầu mong CSGT xuất hiện như vị cứu tinh. Mới thấy, giữa cái bạn muốn và cái bạn cần, đôi khi rất xa nhau!

Có một nghiên cứu từng chỉ ra rằng, với tốc độ trung bình trong đô thị, nếu bạn gặp một ngã tư đèn đỏ, thì xác suất gặp đèn đỏ ở giao lộ tiếp theo là rất cao. Vì thế một cách ngẫu nhiên, có khi bạn đi đường, chỉ gặp toàn đèn đỏ!

Từ vỉa hè nhìn những ngã tư đỏ đèn, bạn sẽ gặp một hình ảnh rất quen: cứ 10 người có  6 đến7 người lướt điện thoại. Số còn lại, hoặc chăm chăm đếm từng giây trên đèn, hoặc sẽ tìm cách lách lên, để gần vạch dừng nhất có thể.

Bạn tự hỏi, cuộc sống nhất thiết phải vội vàng đến thế sao? Con người lo sợ thế giới sẽ khác đi trong lúc mình di chuyển đến thế hay sao?

Đi bộ, đôi khi bạn thấy mình thật may mắn vì còn nhanh hơn cả xe máy ô tô, và không phải lao vào đám đông hối hả đầy áp lực

Đi bộ, đôi khi bạn thấy mình thật may mắn vì còn nhanh hơn cả xe máy ô tô, và không phải lao vào đám đông hối hả đầy áp lực

Phố đèn đỏ, để thấy những thứ làm ta khó chịu thường xuyên, đôi khi lại là thứ mà ta không thể thiếu.

Phố đỏ rực các cụm đèn, nhắc bạn về sự vội vàng rất khó giải thích thuyết phục. Bởi xét cho cùng, ai cũng có 24h, và thì giờ của ai cũng quý như nhau.

Phố đèn đỏ, để giật mình nhận ra, mình thường phán xét nhiều hơn chia sẻ. Bởi người than phiền, phàn nàn về sự chưa hợp lý của đèn thì nhiều, mà người hiến kế để khắc phục nó thì chẳng bao nhiêu.

Đi bộ dọc vỉa hè các tuyến phố nhiều đèn đỏ, bộ hành thấy mình thật may mắn bởi không phải lao vào đám đông đầy áp lực kia. Không lo lỡ nhịp đèn, lo bị phạt, hay bị “bêu” nếu chẳng may vượt quá.

Dọc trên hè, nhẹ nhàng lướt qua ô tô xe máy đang xếp hàng chờ đợi, chứng kiến muôn mặt nhân gian phía sau những cụm đèn, bạn có thể bật cười, bởi lúc đi xe, hình như mình cũng từng như thế.

Kiều Tuyết/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội); tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Ước vọng của lòng dân

Ước vọng của lòng dân

Ước vọng của lòng dân luôn rất dễ để nhận ra từ trạng thái của đám đông. Nhưng, chỉ có những nhân cách, những con người thực sự trong sáng, mạnh mẽ, và dũng cảm để theo đuổi đến tận cùng lý tưởng mới có thể đánh thức, khơi gợi và kết nối những ước vọng của lòng dân.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực GTVT: Trong sạch từ bộ máy quản lý

Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực GTVT: Trong sạch từ bộ máy quản lý

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, quản lý, để xây dựng Đảng trong sạch vữn mạnh, xây dựng bộ máy Nhà nước hiệu lực, hiệu quả, phụng sự nhân dân.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tăng cơ hội sở hữu bất động sản cho kiều bào

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tăng cơ hội sở hữu bất động sản cho kiều bào

Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực được kỳ vọng tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài còn giữ quốc tịch Việt Nam được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam, góp phần tạo cú hích cho thị trường sau giai đoạn ảm đạm.

Nồng ấm tình cảm người dân Lại Đà

Nồng ấm tình cảm người dân Lại Đà

Trong gần hai ngày diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã có hàng vạn người dân từ nhiều tỉnh thành trong cả nước thành kính đến thắp nén hương để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân.

Nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân

Nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân

Với những cống hiến to lớn cho đất nước, cho nhân dân, một đời vì nước vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại trong lòng dân niềm kính trọng, biết ơn, niềm xúc động và và tiếc thương vô hạn.

TP.HCM cần sớm giải ‘cơn khát’ bãi đỗ xe

TP.HCM cần sớm giải ‘cơn khát’ bãi đỗ xe

Hiện tại TP.HCM đang có hơn 9 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong khi đó hệ thống bến bãi hiện chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch. Trước thực tế trên, vào năm 2012 UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở, ngành chức năng phối hợp triển khai kế hoạch xây dựng 4 bãi xe ngầm giữa trung tâm thành phố.