Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Những người mẹ đặc biệt truyền hơi ấm cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Thu Thủy: Thứ ba 02/01/2024, 10:55 (GMT+7)

Cơ sở Bảo trợ trẻ em Thiên thần hiện là ngôi nhà chung của hơn 100 em nhỏ mồ côi nằm tại thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh tình yêu thương của người cha chung Bùi Công Hiệp, thì các em nhỏ ở đây còn nhận được tình cảm từ rất nhiều những đội nhóm thiện nguyện.

Trong đó, luôn có một nhóm gồm khoảng 10 người mẹ rất đặc biệt, khi luôn thay phiên nhau dùng hơi ấm của mình để ấp cho những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại đây bằng phương pháp Kangaroo, hay còn gọi là phương pháp da kề da. Với mong muốn có thể phần nào truyền hơi ấm tình thương của người mẹ cho các bé, giúp các bé cải thiện sức khỏe. 

Những 'người mẹ đặc biệt' dùng hơi ấm của mình để ấp cho những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Những "người mẹ đặc biệt" dùng hơi ấm của mình để ấp cho những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi

Những người phụ nữ đến với mái ấm Thiên thần để ấp cho những trẻ sơ sinh bằng phương pháp Kangaroo, hầu hết đều theo lời kêu gọi giúp đỡ của chị Ngô Thủy (36 tuổi), hiện đang là  một chuyên viên chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chị Thủy cũng là người đã gắn bó với mái ấm một thời gian dài, và thường xuyên xin sữa mẹ, đồ dùng sơ sinh cho các bé tại mái ấm.

Giải thích rõ hơn về phương pháp này, chị Ngô Thủy cho biết, phương pháp này được thực hiện bằng cách đặt trẻ sinh non nằm sấp, và tiếp xúc da kề da trên ngực của người chăm sóc. Khi thực hiện phương pháp này, cơ thể người chăm sóc và tấm vải trùm bên ngoài các bé sẽ trở thành chiếc lồng ấp tự nhiên, có thể duy trì tối đa 24/24 giờ, cho đến khi trẻ được khoảng 40 tuần thai giống trong bụng mẹ.  Đây là phương pháp chăm sóc trẻ sinh non giúp các bé ổn định nhịp tim, hệ tiêu hóa, ngủ ngon giấc và điều hòa thân nhiệt.

Sở dĩ chị có ý tưởng về việc thực hiện phương pháp này tại mái ấm Thiên thần, là do cách đây khoảng 4-5 tháng, chị nhận được thông tin về ba trẻ sơ sinh bị mẹ bỏ rơi, đang được điều trị tại ở Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số này, có một bé chào đời chỉ với cân nặng 1,1 kg, bị nhiễm trùng máu, phổi không giãn nở. Một bé bị hoại tử phải cắt 60 cm ruột và phải sử dụng hậu môn giả.

Sau khi được điều trị ổn định, các bé đã được xuất viện và chuyển về Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần. Nhưng ngày mà chị đến viện đón ba đứa trẻ bé xíu ấy ra khỏi lồng ấp, các bé đều trong tình trạng da mỏng và tái nhợt. Vậy nên bản năng làm mẹ của người phụ nữ trỗi dậy, chị đã quyết định đi mua vải địu con và đến ấp các bé theo phương pháp Kangaroo một tuần vài lần.

Tuy nhiên, do công việc của bản thân cũng khá bận rộn và phải ấp ba bé cùng lúc, chị Thủy phải nhờ thêm người người hỗ trợ. Chị đã đăng bài kêu gọi giúp đỡ lên mạng xã hội, và rất may mắn, chỉ trong vài giờ, bài đăng của chị đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, và có nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ tình nguyện đến thay chị ấp các bé. Họ lập nhóm để phân công nhau thay phiên, mỗi lần một vài tiếng, tùy thời gian rảnh của mỗi người.

Chị Thủy tâm sự rằng, mỗi người đến đây đều không nề hà xa xôi và luôn đến với trái tim của một người mẹ: "Có bé khi mà mình đón bé tại phòng hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng II ấy, thì mình thấy là “Ôi trời! em bé này nó quá non đi”. Nó nhẹ bẫng à, có ký mấy thôi à. Mình nói em bé còn giật mình. Thì những bé như vậy nếu mà được cơ thể người mẹ ôm ấp, sẽ tốt hơn cho bé, nên mình mới kêu gọi các mẹ làm việc này.

Thật ra kỹ thuật thì cũng không nhiều, chỉ cần các mẹ có tấm lòng, chịu khó bỏ thời gian ra ấp. Những mẹ mà đã từng ôm ấp con, nuôi con bằng sữa mẹ, thì mới thấy cái việc ấp kangaroo nó quan trọng lắm. Các cô ở mái ấm một cô chăm mấy chục bé cũng cực lắm rồi, chưa đến đứa này đã phải quay sang đứa kia rồi, nên không có thời gian ấp. Mà không được ấp thì các bé sẽ rất là lạnh. Bản thân mình thì cũng không có thời gian nhiều, cũng phải đi làm, nên mình mới kêu gọi ai mà rảnh ấy thì đến ấp các bé. 2-3 tiếng cũng được và thay phiên nhau". 

Cùng với chị Thủy, chị Ái Vy (41 tuổi), làm nghề buôn bán ở căn tin hồ bơi, cũng là một trong số những người mẹ đặc biệt thường đến chăm các bé. Chị kể rằng khi vừa biết mái ấm cần tình nguyện viên ấp kangaroo, chị đã đến ngay, và bản thân đã rất xúc động khi lần đầu đến. Bước vào căn phòng có gần chục em bé nằm trong nôi, nhưng cô bảo mẫu thì không thể quán xuyến hết nên có lúc những đứa trẻ thức giấc và phải tự nằm chơi một mình. Chị tuy có ba đứa con đều được sinh đủ tháng, nhưng chị biết tầm quan trọng của việc cho trẻ da kề da với mẹ.

Sau khi được các mẹ thay nhau ấp, những đứa trẻ sinh non tại mái ấm đều trở nên hồng hào, khỏe mạnh hơn

Sau khi được các mẹ thay nhau ấp, những đứa trẻ sinh non tại mái ấm đều trở nên hồng hào, khỏe mạnh hơn

Mỗi khi áp sát những đứa trẻ mồ côi sinh non, đang khát bầu sữa mẹ vào lồng ngực mình, chị lại nhớ đến những đứa còn ở nhà, cũng rất thích được ôm và xoa lưng cho dễ ngủ: "Mình không phải là chuyên làm công việc này. Chỉ là vô tình đọc thấy thông tin thì đến. Thực sự mình chỉ thấy rất là thương các bé thôi, khi mà bị sinh non thế này, vì bé sẽ yếu lắm. Mình cũng biết qua truyền thông về cái việc ấp kangaroo nó tốt cho các bé như thế nào. Để cho bé khỏe, đồng thời qua việc ấp bằng hơi thở của mình thì sẽ giúp bé có sự kết nối tình yêu thương, giúp bé an tâm hơn, phát triển tốt và khỏe hơn nhiều".

Sau khi được các mẹ thay nhau ấp, những đứa trẻ sinh non tại mái ấm đều trở nên hồng hào, khỏe mạnh hơn, ăn sữa tốt và tăng cân. Các mẹ cũng dự định sẽ kết thúc công việc khi các bé cứng cáp như những đứa trẻ bình thường chào đời lúc 40 tuần tuổi khác.

Chị Ngô Thủy cho biết, chị cùng các tình nguyện viện khác cũng đã góp tiền để tặng tủ đông trữ sữa non riêng cho các bé tại đây. Chị cũng rất mong có nhiều tình nguyện viên hơn nữa tham gia vào hoạt động này, để các em nhỏ tại mái ấm có điều kiện để phát triển một cách tự nhiên, mạnh khỏe, được cảm nhận được hơi ấm tình thương như những đứa trẻ bình thường khác. 

--- 

Các bạn thân mến.

Nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua, có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected].

Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); Google Podcast (trên hệ điều hành Android); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình. 

Thu Thủy/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đèn tín hiệu đường Võ Chí Công không hiện số giây: Ý tưởng mới nhưng cần điều chỉnh nhịp nhàng

Đèn tín hiệu đường Võ Chí Công không hiện số giây: Ý tưởng mới nhưng cần điều chỉnh nhịp nhàng

Sáng 27/4, đèn tín hiệu giao thông trên trục đường Võ Chí Công (Hà Nội) đã được khôi phục đèn đếm ngược, sau một thời gian tạm ngắt theo phương án thí điểm của ngành chức năng Hà Nội để áp dụng hệ thống đèn giao thông thông minh trên một số nút giao trên tuyến đường này.

Khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, từ Sài Gòn ra Nha Trang còn 4-5 tiếng

Khánh thành cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, từ Sài Gòn ra Nha Trang còn 4-5 tiếng

Tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo nối thông cao tốc từ TP.HCM đến Nha Trang, giúp giảm một nửa thời gian so với đi Quốc lộ 1, góp phần hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc – Nam, tạo sức bật quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.

TP.HCM: Đảm bảo TT ATGT thế nào dịp nghỉ lễ

TP.HCM: Đảm bảo TT ATGT thế nào dịp nghỉ lễ

Theo nhận định của Ban ATGT TP.HCM, dịp nghỉ lễ năm nay có sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu vận tải hàng hóa cũng như nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, nhất là các khu vực cửa ngõ ra vào Thành phố, nhà ga, bến tàu…

Những công trình biểu tượng của Thủ đô

Những công trình biểu tượng của Thủ đô

Hà Nội có nhiều công trình không chỉ mang tính lịch sử mà còn là giá trị tinh thần. Trải qua nhiều biến cố lịch sử, có công trình được phục dựng hoàn toàn, một phần, có công trình được giữ gần như nguyên trạng, nhưng mỗi lần thay đổi diện mạo, thường đem đến những cảm xúc trái ngược với người dân Thủ đô...

Những mái hiên đợi

Những mái hiên đợi

Hình ảnh những mái hiên che vỉa hè thường gợi nhớ đến những cảm xúc của sự đợi chờ. Ở nơi phố phường tấp nập như Hà Nội, guồng quay cuộc sống diễn ra thật nhanh, đến ngay cả sự đợi chờ của bộ hành dưới mái hiên phố dường như cũng bị cuốn nhanh theo nhịp sống đó.

Ngày thứ 2 kỳ nghỉ Lễ: 71 vụ tai nạn làm 20 người chết

Ngày thứ 2 kỳ nghỉ Lễ: 71 vụ tai nạn làm 20 người chết

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ Lễ 30/4-01/5, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn, làm 20 người chết và bị thương 68 người.

Thuê bằng lái để đối phó với phạt nguội: Xử lý ra sao?

Thuê bằng lái để đối phó với phạt nguội: Xử lý ra sao?

Thời gian gần đây, một số dư luận truyền tai nhau “mẹo” thuê bằng lái để đối phó phạt nguội, nhất là với những lỗi vi phạm Luật Giao thông đường bộ đến mức bị tước giấy phép lái xe. Vậy, có những lổ hổng nào dẫn tới tình trạng này và cần bịt những lổ hổng này thế nào?