Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Những lão nông xây mái ấm

Thanh Phê: Thứ ba 11/02/2025, 21:11 (GMT+7)

Suốt nhiều năm qua, ông Đoàn Huỳnh Lương – Tổ trưởng tổ từ thiện cất nhà xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang – đã lặng lẽ cống hiến, dành trọn tâm huyết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ giúp bà con an cư mà còn thắp sáng niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Có một ngôi nhà vững chãi để che nắng, trú mưa là điều ai cũng mong muốn, nhưng với những hộ nghèo, đó lại là giấc mơ xa vời. Thấu hiểu nỗi trăn trở ấy, suốt nhiều năm qua, ông Đoàn Huỳnh Lương – Tổ trưởng tổ từ thiện cất nhà xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang – đã lặng lẽ cống hiến, dành trọn tâm huyết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ giúp bà con an cư mà còn thắp sáng niềm hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những lão nông xây hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo 

Ông Đoàn Huỳnh Lương – Tổ trưởng tổ từ thiện cất nhà xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Ông Đoàn Huỳnh Lương – Tổ trưởng tổ từ thiện cất nhà xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

PV: Động lực nào đã khiến chú Lương quyết định hỗ trợ xây nhà cho những hộ gia đình khó khăn vậy chú?

Ông Đoàn Huỳnh Lương: Trên tinh thần từ thiện xã hội thành thử ra làm hết tất cả việc từ thiện, tránh điều độc ác nhưng mà nói về cái việc khác thì mình làm trước, ví dụ như là cơm cháo nước sôi hay là hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo rồi phát quà cứu trợ này kia, tất cả, v.v. làm nhiều việc.

Còn việc làm nhà thì trước hết mình thấy một số cô bác còn nằm trong diện hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Từ đó mình thấy sự bức xúc đó cho nên mình mới nảy ra tư tưởng mình hỗ trợ làm nhà.

PV: Quá trình hình thành và phát triển của tổ cất nhà từ thiện như thế nào và vì sao chú quyết định chuyển đổi từ nhà gỗ bạch đàn sang nhà hợp kẽm lợp tôn?

Ông Đoàn Huỳnh Lương: Cách đây khoảng 12 năm, mình có tổ chức ra tổ cất nhà bằng cây gỗ bạch đàn, đầu tiên lợp lá rồi 1-2 năm thấy lợp lá nó cũng hư nữa mà nó cũng không phù hợp nên mới lợp tôn mà cũng là cây gỗ bạch đàn.

Nhưng mà khoảng cỡ 5 năm trở lại đây, mình thấy cây gỗ không còn phù hợp cho nên mình mới chuyển qua làm nhà hợp kẽm lợp tôn, dừng tôn. Càng làm đi sâu vào thì mình thấy càng vui, càng thích vì cô bác khi nhận được cái nhà thì cô bác rất là vui, hoan hỉ, được các cấp hỗ trợ nên càng ngày càng phát triển nhiều hơn.

PV: Được biết là các thành viên của mình toàn là những chú, bác trung niên. Cụ thể như thế nào chú?

Ông Đoàn Huỳnh Lương: Trong cái tổ của mình trẻ, thanh niên không có mà toàn là những người trung niên, lớn tuổi. Lớn tuổi nhất đó là tính năm nay 2025 là 83 tuổi. Tuổi trẻ nhất là 45 chứ trẻ nữa không có. Khi mình làm thì mình liên hệ điện thông báo nhau, tập trung tại điểm thông báo nhau, thi công tại điểm xong rồi về tứ tán, ai về nhà nấy.

PV: Tổ cất nhà từ thiện duy trì tần suất xây dựng như thế nào?

Ông Đoàn Huỳnh Lương: Khoảng 5-3 bữa, 5-7 bữa một căn. Có khi nhằm cái lúc thì mỗi ngày mỗi căn cũng có nhưng mà làm 3-4 căn vậy cũng có ngưng. Một năm mình làm cỡ 70-80 căn, bình quân 100 căn, Mấy năm gần đây thì làm hơi cao hơn. Năm 2023 thì mình làm được 130 mấy căn nhưng cái năm 2024 thì mình làm được tới 192 căn. Từ từ nó phát triển dần lên vậy mà.

PV: Với số lượng nhà nhiều như vậy thì chú làm thế nào để cân đối giữa sự đóng góp của bà con và chi phí hỗ trợ từ tổ?

Ông Đoàn Huỳnh Lương: Cái kinh phí thật sự mà nói thì khi mình làm như vậy, bà con người ta cũng có đối ứng lại cho mình. Thí dụ cái nhà của mình tương đương là đôi chục triệu thì bà con người ta đối ứng từ khoảng 10 triệu. Trong cái phần tiền đối ứng đó đó, mình mới đưa mới đưa vô cắt tôn, tiền bồi dưỡng chút đỉnh cho anh em người ta làm chứ người ta không thể làm trắng thí công như vậy.

Làm vậy thì 1 tháng mới mượn anh em làm được 1-2 căn thôi chứ không thể làm liên tục như vậy được. Bồi dưỡng cho anh em thí dụ làm 400-500 ngàn đồng/ngày thì mình trả cho anh em 200-300 ngàn đồng/ngày để có chút đỉnh anh em về trang trải cho gia đình

PV: Hơn 10 năm xây dựng nhà thiện nguyện, có kỷ niệm nào làm chú nhớ nhất không chú?

Ông Đoàn Huỳnh Lương: Còn cái hộ dưới Cầu Xáng, Hòa An ở dưới Kinh Cùng cất hôm 20 tháng Chạp để ăn Tết. Tết rồi bữa hôm mùng 3 Tết, tôi giật mình, 2 vợ chồng chú đó chạy lên còn ôm giỏ quà đem vô, làm cái vẻ hết sức long trọng. Chú thím mới nói là mang ơn bác lắm bác tám ơi. Cất cái nhà này con trai con nó còn không hay. Mà tôi hồi nào giờ mới có cái hộ này làm như vầy.

PV: Kế hoạch xây dựng nhà từ thiện trong năm nay của tổ được đặt ra như thế nào?

Ông Đoàn Huỳnh Lương: Năm nay thì mình có chỉ tiêu trong Châu Thành A này phải đạt chỉ tiêu là 95 căn. 95 này có thể làm ra các huyện bạn trong tỉnh Hậu Giang này luôn.

Nhưng mà năm nay mình làm trong huyện ưu tiên. Bà con nhờ giúp mình cũng giúp luôn hà miễn yêu cầu đạt từ con số đó trở lên. Năm rồi 192 căn, năm nay 95 căn này là quá khỏe, nhẹ nhàng, không có đến đổi gì.

PV: Cảm ơn chú Lương với những chia sẻ vừa rồi. Chúc cho những dự định của đội cất nhà từ thiện sẽ sớm thành hiện thực để giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đoàn Huỳnh Lương (thứ 4 từ phải sang) tặng quà và tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Ảnh: haugiang.gov.vn

Ông Đoàn Huỳnh Lương (thứ 4 từ phải sang) tặng quà và tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Ảnh: haugiang.gov.vn

Thắp lên hy vọng cho những mảnh đời nghèo khó

Những ngày đầu năm mới, chúng tôi tìm về xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang để tìm đến gia đình ông Đoàn Huỳnh Lương, Tổ trưởng tổ từ thiện cất nhà ở xã Tân Hoà. Nghe chúng tôi nói muốn tìm hiểu về tổ từ thiện cất nhà của những lão nông, ông Lương với mái tóc bạc phơ, niềm nở chia sẻ:

"Hơn 5 năm nay, về vấn đề nhà hộp kẽm này, tính ra 600 căn nhà có. Khi hoàn thành làm lễ bàn giao rồi, bà con người ta nhận nhà người ta rất là hoan hỉ. Thấy ai cũng hài lòng thì mình lấy mô hình đó mình làm tới. Làm riết rồi quen tay, mấy ông thợ mình á làm cái chuẩn đó quen rồi thành thử ra người nào việc nấy sấn vô rồi của ai nấy lo, làm nhanh lắm, đẹp lắm. Khỏi bản vẽ gì hết trơn, làm giống hệt nhau luôn. Anh em trong tổ làm là người ta biết. Thí dụ lợi thì sáng ông nào ra cột, kèo, đòn tay. Làm riết rồi quen, mau lắm, nhanh".

Dưới cái nắng của những ngày tháng giêng, nhưng các thành viên đội cất nhà từ thiện của ông Đoàn Huỳnh Lương vẫn miệt mài làm việc, không ai bảo ai, tất cả đều xong xáo để xong việc nhanh nhất. Với những người thợ này, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều hết mình giúp đỡ người nghèo.

Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với các hộ khó khăn về nhà ở, các chú, các bác trong đội đều chung sức, chung lòng giúp bà con có căn nhà tử tế để ở, lấy đó làm điểm tựa phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Mỗi căn nhà được dựng lên, là thêm một hoàn cảnh được giúp đỡ, có thêm động lực vượt qua nghịch cảnh.

"Thấy nhà tôi xuống cấp, cây cối, tone hư, từ đó thấy vậy ông lại nói với tôi, tôi nói không có tiền, ông nói thôi cất cho tôi căn nhà".

"Tất cả các thứ mình chuẩn bị trước, thí dụ như nền, móng chủ nhà lo sẵn, tôn cắt tại chỗ, kẽm đưa nằm tại chỗ luôn. Bắt đầu anh em đến thi công là từ sáng đến cỡ 1-2 giờ chiều là xong 1 căn nhà".

Từ khảo sát, thiết kế lập mô hình, chỉ huy xây dựng cho đến khâu hậu cần, cơm nước… được đội của ông Lương tổ chức bài bản. Chính vì vậy, những ngôi nhà được thi công kiên cố và hoàn thành trong khoảng thời gian rất ngắn.

Ông Nguyễn Trung Nhỏ, thành viên đội thi công ở xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang chia sẻ: "Đi cũng các tỉnh luôn, đi Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng đồ cũng đi tới dưới luôn, bên bác 8 cho có kích thước, rồi mình nắm kích thước, rồi mình lại mình làm hà. Làm rất là vui, tại vì đi làm giúp cho xã hội mà".

Lúc ban đầu tổ chỉ có vài thành viên, đến nay có khoảng 12 người tham gia, người trẻ nhất hơn 60 tuổi, người lớn nhất cũng ngoài 80 tuổi, tất cả là những lão nông. Trong suốt hơn 10 năm ròng rã với hành trình thiện nguyện, bất kể mưa hay nắng và thời gian nào trong ngày hễ nghe ở đâu có khó khăn, cần giúp đỡ đội ông Lương đều tìm đến để giúp đỡ. Hành trình thiện nguyện của họ là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái, của sự sẻ chia vô bờ bến, và là niềm hy vọng cho những mảnh đời nghèo khó.

Trước đây, nhà chỉ làm bằng cây nhưng 5 năm trở lại đây tổ chuyển sang làm bằng hộp kẽm, tone với hơn 600 căn đã dựng nên trong và ngoài địa bàn tỉnh.

Ông Đoàn Huỳnh Lương, chia sẻ thêm: "Thành viên của mình nếu tính hết thì khoảng cỡ mười mấy người thôi nhưng mà trong cái đội đi xây dựng đó thì đội đó khoảng 8 người chia làm 2 cái tổ, mỗi tổ 4 người. Có khi những cái nào cần thiết khó khăn quá thì nó tiếp qua 2 người nữa là 6 người. Mỗi cái nhà khi mình ghim vô xây dựng bắt tay vào làm là trong ngày thôi không có ngày thứ hai. 5 giờ chiều tối đa là phải hoàn thành cái nhà, coi như là vô ở chứ không còn làm gì nữa hết".

Những ngôi nhà được dựng lên không chỉ là mái ấm vững chắc, mà còn là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho những gia đình vượt qua khó khăn. Sự đóng góp thầm lặng của những người lão nông trong đội đã mang đến niềm tin và hy vọng mới, thắp sáng những ước mơ cho bao hoàn cảnh éo le. Hành trình thiện nguyện của họ là bài học quý giá về lòng nhân ái, nguồn cảm hứng để mỗi chúng ta có thể chung tay góp sức, làm cho xã hội ngày càng thêm tươi đẹp.

Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Việc Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng, dầu theo giờ được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông đô thị và kiểm soát ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, với thời hạn triển khai chỉ còn 7 tháng nữa, chính sách này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.

Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng từ 07/2026

Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng từ 07/2026

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết mới, trong đó có quy định hạn chế, cấm xe máy xăng chạy dịch vụ vào các tuyến đường thuộc phạm vi vùng phát thải thấp (LEZ).

Từ 7h - 10h sáng: CSGT Hà Nội xử lý 123 vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện

Từ 7h - 10h sáng: CSGT Hà Nội xử lý 123 vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện

Sáng 07/12, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trong khung giờ từ 7h đến 10h.

Đề xuất đặt trạm đổi pin ở chung cư HH Linh Đàm: Giải quyết được 2 nỗi lo

Đề xuất đặt trạm đổi pin ở chung cư HH Linh Đàm: Giải quyết được 2 nỗi lo

Liên quan vụ chính quyền phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ đầu tư HH Linh Đàm không được từ chối nhận xe điện của cư dân, mới đây một doanh nghiệp đề xuất hợp tác xây dựng trạm đổi pin nhằm tăng an toàn PCCC và hỗ trợ nhu cầu sử dụng xe điện của cư dân khu HH.

Tối cuối tuần, 129 tài xế ở Hà Nội “dính” nồng độ cồn

Tối cuối tuần, 129 tài xế ở Hà Nội “dính” nồng độ cồn

Tối 6/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng, qua kiểm soát 5.389 phương tiện, phát hiện 129 trường hợp vi phạm.

Xe container đậu tràn lan, nơm nớp khi lưu thông qua Đại lộ Độc Lập

Xe container đậu tràn lan, nơm nớp khi lưu thông qua Đại lộ Độc Lập

Tuyến Đại lộ Độc Lập nối từ Khu công nghiệp Sóng Thần đến dạ cầu vượt Sóng Thần nhiều năm nay chìm trong cảnh hỗn loạn khi xe container, xe tải dừng đỗ tràn lan dù đã có biển cấm. Làn trong bị chiếm dụng, xe máy buộc phải len vào làn xe lớn, tạo nên “điểm nóng” tai nạn dai dẳng.

Địa điểm check in hot của giới trẻ

Địa điểm check in hot của giới trẻ

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, giới trẻ hôm nay luôn tìm cho mình những góc nhỏ vừa để thư giãn, vừa để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.