Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Chàng trai “rẽ lối” làm giàu từ cây Dứa màu Nam Mỹ

Chàng trai “rẽ lối” làm giàu từ cây Dứa màu Nam Mỹ

Tại TP.Cần Thơ, chàng trai 26 tuổi Nguyễn Phạm Minh Châu đã theo đuổi nhân giống, canh tác thành công dứa màu Nam Mỹ. Hiện anh có hơn 10.000 cây Dứa Nam Mỹ thuộc 150 dòng khác nhau. Vườn ươm sắc màu của anh đang là địa chỉ cung cấp cây cảnh “độc lạ” cho các hoạt động trang trí trong và ngoài thành phố.

Cảm hứng Mekong- 2 tuần trước

Nữ kỹ sư 9x và hành trình bỏ phố về quê lập nghiệp

Nữ kỹ sư 9x và hành trình bỏ phố về quê lập nghiệp

Làn sóng thanh niên “bỏ phố về quê” làm nông nghiệp đã dần hình thành và lan rộng trong vài năm trở lại đây. Nguyễn Phượng Hằng, nữ kỹ sư sinh năm 1992, ngụ xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã từ bỏ công việc ở phòng thí nghiệm nuôi cấy mô để trở về quê nhà khởi nghiệp.

Cảm hứng Mekong- 1 tháng trước

Vực dậy làng nghề trăm tuổi từ tài nguyên bản địa

Vực dậy làng nghề trăm tuổi từ tài nguyên bản địa

Nghề truyền thống đan đát, mây, tre đã không còn xa lạ với người dân đất Chín rồng. Trong vài năm trở lại đây, một số làng nghề đã không còn hưng thịnh như xưa và chịu tác động của nhiều yếu tố như: thị trường đầu ra, nhu cầu khách hàng, sự cạnh tranh…

Cảm hứng Mekong- 1 tháng trước

Áo dài “0 đồng” lan tỏa nét đẹp Việt

Áo dài “0 đồng” lan tỏa nét đẹp Việt

Chiếc áo dài thướt tha xẻ đôi tà luôn được người Việt ta lựa chọn làm trang phục chính cho các sự kiện Lễ, Hội hoặc ngày trọng đại của gia đình. Tuy nhiên, vì mưu sinh mà trong xã hội vẫn còn không ít chị em chưa có điều kiện may cho riêng mình bộ áo dài như mong muốn.

Cảm hứng Mekong- 1 tháng trước

Yêu thương là được cho đi

Yêu thương là được cho đi

Trăn trở với nhiều học sinh phải nghỉ học giữa chừng do điều kiện kinh tế… những năm qua, thầy giáo Nguyễn Văn Hận đã quyết tâm trở thành cầu nối của các nhà hảo tâm với những hoàn cảnh khó khăn cũng như đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.

Cảm hứng Mekong- 1 tháng trước

Lê Thị Thanh Xuân và hành trình gieo chữ vùng sâu

Lê Thị Thanh Xuân và hành trình gieo chữ vùng sâu

Muốn đóng góp sức mình cho ngành giáo dục được vẹn toàn, cô giáo Lê Thị Thanh Xuân đã tình nguyện về vùng sâu Cà Mau gieo chữ, dạy nghĩa, đồng hành cùng học sinh nghèo trong hành trình chạm đến ước mơ.

Cảm hứng Mekong- 1 tháng trước

Phạm Văn Hai với bộ sưu tập 5.000 cổ vật

Phạm Văn Hai với bộ sưu tập 5.000 cổ vật

Muốn tìm kiếm, phục dựng lại “chất sống” Nam Bộ xưa, anh Phạm Văn Hai ở TP Cần Thơ đã cất công sưu tầm và sở hữu gần 5.000 món đồ cổ, trưng bày tại quán cà phê mang tên Cổ Ngoạn.

Cảm hứng Mekong- 1 tháng trước

Bùi Văn Hồ và hành trình khám phá thế giới

Bùi Văn Hồ và hành trình khám phá thế giới

Với những ai thích xem video về du lịch, khám phá cuộc sống, văn hóa các quốc gia trên thế giới thì youtuber Bùi Hồ hay Bùi Văn Hồ, quê Đồng Tháp là cái tên không quá xa lạ.

Cảm hứng Mekong- 1 tháng trước

Chuyện 'ngược gió' của cô nàng nông dân gen Z

Chuyện "ngược gió" của cô nàng nông dân gen Z

Với tinh thần ham học hỏi, dám nghĩ, dám làm, hiện nay, có không ít bạn trẻ sẵn sàng thử sức mình ở những lĩnh vực hoàn toàn mới. Như những cánh diều ngược gió, họ chấp nhận thử thách để chứng minh năng lực cá nhân, qua đó còn góp phần tạo ra những giá trị nhất định cho cộng đồng, quê hương.

Cảm hứng Mekong- 2 tháng trước

Chàng trai 9X thổi hồn vào lá thốt nốt

Chàng trai 9X thổi hồn vào lá thốt nốt

Từ một loại cây trồng gắn liền với người dân vùng Bảy Núi, An Giang 9X Nguyễn Vũ Linh đã tận dụng lá thốt nốt để làm tranh, giúp bà con địa phương gia tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Cảm hứng Mekong- 2 tháng trước

Chuyện về 'đội Lân Sư Rồng tóc dài' đất Tây Đô

Chuyện về "đội Lân Sư Rồng tóc dài" đất Tây Đô

Tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, có một đoàn Lân Sư Rồng với nhiều “kỳ lân nữ” trẻ trung, xinh đẹp, bao năm nay vẫn chăm chỉ luyện tập vì niềm đam mê. Họ nắm giữ nhiều kỷ lục của Việt Nam và Châu Á, góp phần xóa bỏ định kiến “múa lân không dành cho nữ giới”.

Cảm hứng Mekong- 2 tháng trước

Lão nông mê sáng tạo

Lão nông mê sáng tạo

Yêu nông nghiệp, thích tìm tòi sáng tạo, đã giúp lão nông Nguyễn Hữu Công hay còn gọi là ông Sáu Công ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng lai tạo thành công giống chanh dây ngọt độc lạ, mang về thu nhập tiền tỉ mỗi năm.

Cảm hứng Mekong- 2 tháng trước

Chuyện về cô nữ sinh Cà Mau đoạt giải “Thanh niên sống đẹp”

Chuyện về cô nữ sinh Cà Mau đoạt giải “Thanh niên sống đẹp”

Cảm hứng Mekong sẽ chia sẻ câu chuyện về cô gái nghị lực Nguyễn Nam Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau – 1 trong 20 người đạt được giải “Thanh niên sống đẹp” năm 2023 vừa qua.

Cảm hứng Mekong- 2 tháng trước

Biến khoai lang thành các sản phẩm chế biến sâu

Biến khoai lang thành các sản phẩm chế biến sâu

Xuất phát điểm là một giảng viên, anh Nguyễn Thanh Việt đã bén duyên với những củ khoai lang Vĩnh Long để rồi cho ra đời nhiều sản phẩm được chế biến sâu, giá trị từ đó được nâng cao lên rất nhiều.

Cảm hứng Mekong- 3 tháng trước

Từ sản vật địa phương đến con đường làm giàu bền vững

Từ sản vật địa phương đến con đường làm giàu bền vững

Trăn trở làm sao để đưa đặc sản tôm, cua Cà Mau quê nhà đến được với nhiều người khách hàng hơn, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân không phải bỏ xứ đi làm ăn xa, chị Mai Thị Thùy Trang đã quyết định táo bạo bỏ phố về quê gây dựng sự nghiệp.

Cảm hứng Mekong- 3 tháng trước

Quang Triều - Chàng trai nối những nhịp cầu

Quang Triều - Chàng trai nối những nhịp cầu

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng anh Trần Huỳnh Quang Triều, người sáng lập nhóm thiện nguyện Minh Phước đã có cho mình nhiều dự án thiện nguyện có sức lan tỏa và tạo được niềm cảm hứng cho các bạn trẻ mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn.

Cảm hứng Mekong- 3 tháng trước

Những chú ve xanh chung tay cho môi trường thêm xanh

Những chú ve xanh chung tay cho môi trường thêm xanh

Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại ĐBSCL nói chung, Cà Mau nói riêng luôn được quan tâm thực hiện. Bằng nhiều giải pháp hiệu quả, đã thu hút sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên toàn tỉnh.

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

Ấm lòng với CLB quần áo từ thiện của cô gái 9X

Ấm lòng với CLB quần áo từ thiện của cô gái 9X

Từ năm 2021 đến nay, Câu lạc bộ (CLB) từ thiện do chị Ngô Thị Trúc Ly, sinh năm 1997 ở ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đã nhận và gửi tặng hàng ngàn bộ quần áo cũng như nhiều nhu yếu phẩm cần thiết đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

30 năm, nghiệp duyên cùng tài tử

30 năm, nghiệp duyên cùng tài tử

Về thăm mảnh đất Tây Đô, người ta sẽ mãi nhớ thương những giai điệu, lời ca da diết của Đờn ca tài tử. Khi tiếng đàn hòa cùng lời ca, tiếng hát thì cũng là lúc người nghệ nhân sống trọn vẹn những khoảnh khắc được trình diễn, được cống hiến cho khán giả khắp chốn gần xa.

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

Phan Khắc Huy và hành trình lan tỏa lịch sử, tinh hoa Việt

Phan Khắc Huy và hành trình lan tỏa lịch sử, tinh hoa Việt

Ham đọc sách, mê đi thực nghiệm, khiêm cung và mong muốn lan tỏa kiến thức, giá trị truyền thống - đó là những phẩm chất dễ nhận thấy ở chàng trai Phan Khắc Huy (sinh năm 1987, quê ở Tiền Giang).

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

Đỗ Thị Ngọc Mãi – Bông hoa khuyết nghị lực

Đỗ Thị Ngọc Mãi – Bông hoa khuyết nghị lực

Về U Minh Hạ, hỏi thăm cô nữ sinh Đỗ Ngọc Mãi có lẽ không ai mà không biết, bởi cô gái ở độ tuổi 16 này khiến người ta phải nể phục bởi nghị lực vượt khó kiên cường của mình. Không may mắn như bao người, từ lúc sinh ra, Mãi đã không có đôi tay.

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

Chuyện về những người trẻ đưa xơ mướp xuất ngoại

Chuyện về những người trẻ đưa xơ mướp xuất ngoại

Xơ mướp tưởng chừng như bỏ đi ngày nay đã vươn lên một “tầm cao” mới khi trở thành vật liệu tiềm năng trong xu hướng khởi nghiệp xanh. Tiếp nối truyền thống của gia đình trong kinh doanh thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường, anh Đỗ Đăng Khoa đã thành lập thương hiệu Mr Mướp.

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

Người dành trọn đời giữ lửa văn hóa Khmer

Người dành trọn đời giữ lửa văn hóa Khmer

Khi nhắc đến những tấm gương điển hình có nhiều đóng góp cho việc bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc Khmer ở Trà Vinh nói riêng và Nam bộ nói chung, nhiều người thường nghĩ ngay đến nghệ nhân ưu tú (NNƯT) Lâm Phên, ngụ ấp Ba Sê A, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

Chuyện về người thầy “gieo niềm tin, gặt nụ cười”

Chuyện về người thầy “gieo niềm tin, gặt nụ cười”

Những bài giảng, những sẻ chia với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn chính là hành trang mà thầy Ngô Hồng Khiêm - nhà giáo ưu tú, hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Bàng (TP Rạch Giá, Kiên Giang) đã gói ghém cho những cô cậu học trò của mình trong suốt hơn 40 năm gắn bó cùng phấn trắng, bảng đen.

Cảm hứng Mekong- 4 tháng trước

Xây dựng mô hình du lịch từ nghề truyền thống

Xây dựng mô hình du lịch từ nghề truyền thống

Vốn được xem là trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm của vùng ĐBSCL, những năm gần đây, du lịch miệt vườn Cần Thơ vô cùng phát triển với những lễ hội, sự kiện hấp dẫn mang đậm dấu ấn văn hoá của địa phương.

Cảm hứng Mekong- 5 tháng trước

Gieo chữ nơi “vọng gác tiền tiêu”

Gieo chữ nơi “vọng gác tiền tiêu”

Thiếu tá Trần Bình Phục đang công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau đã xin ra đảo Hòn Chuối vừa làm nhiệm vụ, vừa phụ trách lớp học tình thương. Hơn 10 năm trôi qua, thầy giáo “tay ngang” mang quân hàm xanh đã dạy đủ lứa tuổi, nhiều học sinh đỗ đại học và thành tài.

Cảm hứng Mekong- 5 tháng trước

Người mẹ đỡ đầu

Người mẹ đỡ đầu

COVID-19 đã cướp đi mái ấm gia đình của hàng ngàn em nhỏ. Giờ đây, các em phải sống trong sự thiếu vắng tình thương và vòng tay chăm sóc từ cha, mẹ. Thấu hiểu và cảm thông cùng hoàn cảnh của những em nhỏ, Trung ương Hội Liện Hiệp (HLH) Phụ nữ Việt Nam đã phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Cảm hứng Mekong- 5 tháng trước

Người thầy hơn 20 năm gieo chữ cho học trò nghèo

Người thầy hơn 20 năm gieo chữ cho học trò nghèo

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất Gò Quao, ông Danh Nghe 60 tuổi đã có 23 năm gieo chữ cho học trò nghèo, với mong muốn mai này lớn lên, các em có cái nghề nuôi sống bản thân, giúp đỡ cho bà con quê mình.

Cảm hứng Mekong- 5 tháng trước

Làm giàu từ sản vật địa phương

Làm giàu từ sản vật địa phương

Bắt đầu từ việc là hậu duệ của mẹ, bà Nguyễn Thị Hơn, ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đã thành công với sản phẩm mắm cá tra, từng bước chinh phục những khách hàng yêu vị mặn mòi của mắm.

Cảm hứng Mekong- 6 tháng trước

Ông Tư lúa mùa

Ông Tư lúa mùa

“Ông Tư lúa mùa” hay “Tư Việt lúa mùa” là cách gọi thân thương mà những người xung quanh dành cho ông Lê Quốc Việt, một lão nông, kỹ sư tâm huyết với việc giữ gìn đời sống lúa mùa- nét đẹp đã tồn tại và phát triển hàng trăm năm trong văn hóa nông nghiệp Nam bộ.

Cảm hứng Mekong- 6 tháng trước

Người phụ nữ vẽ ước mơ bằng... chân

Người phụ nữ vẽ ước mơ bằng... chân

Không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, từ khi mới chào đời, chị Huỳnh Thị Xậm, quê Hậu Giang đã bị liệt cả hai chân và tay. Thế nhưng, không đầu hàng số phận, người phụ nữ này đã vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực vươn lên. Và chị đã làm được.

Cảm hứng Mekong- 6 tháng trước

Tìm về văn hoá Nam Bộ xưa cùng “Linh nhà cổ'

Tìm về văn hoá Nam Bộ xưa cùng “Linh nhà cổ"

Được sinh ra và lớn lên trong giai đoạn đất nước mở cửa hội nhập, sẵn sàng đổi mới để phát triển, thế hệ trẻ được tự do sống với đam mê và lý tưởng của mình.

Cảm hứng Mekong- 1 năm trước

Tấm gương nghị lực của nữ tiến sĩ đồng bào Khmer

Tấm gương nghị lực của nữ tiến sĩ đồng bào Khmer

Hành trình chinh phục con chữ vẫn còn lắm gian nan với không ít học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thuộc vùng sâu vùng xa tại ĐBSCL.

Cảm hứng Mekong- 1 năm trước

Thủy tinh không dễ vỡ

Thủy tinh không dễ vỡ

23 năm mang trong mình căn bệnh “xương thuỷ tinh” bẩm sinh, cô gái Nguyễn Thuỳ Trang ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp đã vượt lên số phận, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Cảm hứng Mekong- 1 năm trước

Chuyến xe nghĩa tình của chàng sinh viên Y khoa

Chuyến xe nghĩa tình của chàng sinh viên Y khoa

Âm thầm và lặng lẽ, hơn hai năm chàng qua sinh viên trẻ Lê Hoài Nhân, 22 tuổi, trường Đai học Nam Cần Thơ đã lái hàng trăm cuốc xe chuyển bệnh miễn phí cho bà con nghèo. Việc làm của em đã khiến nhiều người thán phục và cảm mến.

Cảm hứng Mekong- 1 năm trước