Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Người xây mái ấm

Nhật Minh: Thứ ba 13/05/2025, 13:56 (GMT+7)

Sau những tháng ngày làm lụng vất vả, khi kinh tế gia đình ổn định, ông Phan Văn Tám, ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã trở thành chỗ dựa cho nhiều mảnh đời khó khăn tại địa phương.

Không phô trương, không ồn ào, ông Tám cùng các thành viên trong Câu lạc bộ “Vòng tay nhân ái” miệt mài góp sức dựng nên những mái ấm miễn phí cho bà con nghèo, gieo mầm hy vọng và tiếp thêm niềm tin cho giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của nhiều gia đình khó khăn.

20 năm âm thầm xây mái ấm cho những mảnh đời khó khăn

Ông Phan Văn Tám nhiệt tình hỗ trợ mái ấm cho bà con nghèo. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Ông Phan Văn Tám nhiệt tình hỗ trợ mái ấm cho bà con nghèo. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Điều gì thôi thúc chú quyết định gắn bó với công việc thiện nguyện suốt hơn 20 năm vậy chú Tám?

Tại vì chú hồi trước nghèo lắm. Rồi sau khi làm nuôi con, cho con ăn học, nó có chỗ, có nơi làm việc hết thấy mình ổn định được thì bây giờ mình tham gia làm công tác xã hội, giúp đỡ cho những người nghèo. 

Vì đã từng sống trong hoàn cảnh nghèo nên mình biết, thương những người nghèo, mình tham gia công tác xã hội từ thiện.

Hồi mới bắt đầu, chú Tám với các thành viên trong nhóm của mình hoạt động như thế nào?

Đầu tiên là chỉ có nhóm uống nước trà của địa phương thôi, nhóm uống trà tự phát vậy đó. Rồi mình đi khảo sát bà con nghèo, mình hùn tiền lại mình cho người ta mượn, không có tính lãi. 2009 cho mượn tiền tới 2010 mình mới xóa nợ cho người ta.

Bắt đầu nghĩ tới việc giúp họ an cư lập nghiệp, cất nhà từ thiện cho bà con nghèo trong địa phương thôi, lúc đầu mình cũng không dám cất xa. Tại vì đồ mình chưa có và hơn nữa là mình chưa có ai tài trợ.

Được 3 năm, từ 2009 đến 2011 mới bắt đầu cất nhiều nhà hơn một chút nữa. Tới 2013, chính quyền địa phương thấy mình làm công tác tốt cho địa phương với cho bên ngoài nữa nên người ta qua bàn thành lập Câu lạc bộ vòng Tay nhân ái, tháng 10/2013.

Hiện tại, nhóm của mình hoạt động với bao nhiêu thành viên ạ?

Nhóm nước trà hồi trước có khoảng cỡ chừng 15-16 người nhưng mà bây giờ mấy chú già rồi, người thì mất nữa còn lại có 4 -5 người. Giờ thành lập câu lạc bộ cất nhà là khoảng trên 50 người, vòng vòng ở trong ấp, trong xã vậy thôi. Câu lạc bộ có 3-4 nhóm là thợ.

Suốt hơn chục năm qua, nhóm vòng tay nhân ái đã cất được bao nhiêu căn nhà cho bà con rồi chú?

Chính thức cất nhà là năm 2011 rồi. Kỷ niệm 10 năm là năm 2023 là trên 600 căn, cái đó là tới 2023 là mười mấy năm đó còn tới năm nay nữa là chưa tính được. Số tiền cũng lớn là khoảng hơn 6 tỷ. Nguồn kinh phí đó đầu tiên thì anh em ở trong nhóm uống nước trà đóng góp.

Thành lập câu lạc bộ thì bắt đầu anh em trong câu lạc bộ đóng góp rồi khi mọi người thấy mình làm được thì bắt đầu ủng hộ. Bên cạnh đó, chú có tham giabếp ăn tình thương của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Mấy chú ban điều hành ở bển có hỗ trợ thường niên thì khoảng trên 200 triệu để mình cất nhà cho bà con.

PV: Chú có kỷ niệm nào trong suốt hành trình thiện nguyện hơn 20 năm của mình không chú?

Kỷ niệm lớn nhất là cái thời điểm cất bằng cây, cây tạp. Mua ở tỉnh Sóc Trăng là 10 công, đi xuống dưới đốn 3 ngày 3 đêm. Xuống dưới biết sao không? Hổng có chỗ ở là ở trong rừng, muỗi cắn. Cái nhớ thứ 2 nữa là xây dựng 6 căn nhà ở huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. 6 căn nhà đó bị vì ông ở hàng xóm ổng đốt cháy một lượt 6 căn thành ra lên trển cất trong một ngày là 6 căn. Ở đó là làm cái nhà sàn từ mặt đất lên trển ba thước, rồi làm cái sàn ở trển mới lên trển dựng 6 căn nhà ở trển. Kỷ niệm đó cũng khó mà làm được nhưng mà anh em rất là nhiệt tình làm trong một ngày rồi.

Nghe chú kể, con thấy chú dành rất nhiều tâm huyết cho bà con nghèo. Nhưng chắc lúc đi làm công việc này, cũng nhiều khó khăn đúng không chú?

Trời ơi nó khó khăn này đủ thứ nhưng mà nó cũng có cái thuận lợi. Mình đi làm là nhờ sự gia đình đồng tình hướng theo cái làm của mình. Thứ hai nữa là anh em thợ đồng tình làm thiện nguyện.

Thứ ba nữa đó là sự hỗ trợ của nhà mạnh thường quân, nhà hảo tâm. Bên cạnh đó là chính quyền địa phương là nhất. Bên đó nữa đó là có bếp ăn tình thương Bệnh viện đa khoa Sa Đéc vừa hỗ trợ kinh nghiệm vừa hỗ trợ kinh phí. Thành ra nó cũng có những cái sự khó khăn. Thí dụ như bây giờ nhu cầu của người ta cất nhà nhiều quá mà kinh phí mình chưa có đáp ứng được thành ra năm nay cái nó dồn lại tới sang năm thành ra nó có những cái khó khăn đó nữa. Cũng rất là đắn đo vấn đề đó.

Cảm ơn chú với những chia sẻ vừa rồi. Chúc chú luôn giữ vững tinh thần thiện nguyện và lan tỏa thêm nhiều điều tốt đẹp đến với bà con mình.

Chú Tám tham gia cất nhà cho người nghèo trong xã. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Chú Tám tham gia cất nhà cho người nghèo trong xã. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Còn khỏe là còn cống hiến

Tiền thân là nhóm “uống trà” ở ấp Long Định với gần 20 thành viên, chủ yếu hùn vốn để hỗ trợ hộ nghèo vay mượn làm ăn. Sau đó, nhóm dần mở rộng hoạt động chuyển sang xây dựng nhà tình thương cho bà con với tên gọi Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái. Với vai trò Chủ nhiệm CLB, ông Phan Văn Tám  đã phối hợp chính quyền địa phương tìm hiểu và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Theo ông Tám, làm từ thiện không chỉ cần sự đóng góp về vật chất mà còn cần sự minh bạch, rõ ràng trong mọi hoạt động:  "Cái thời điểm trước thì gia đình nghèo. Cái thứ hai nữa là người già lớn tuổi không có còn khả năng lao động. Cái thứ ba nữa là gia đình có người đau bệnh, khuyết tật. Cái thứ tư nữa đó là gia đình không có ai để mà hỗ trợ. Chỗ nào cũng có chính quyền địa phương xác nhận hết. Mình làm không có minh bạch thì người ta quay đầu với mình chứ hổng ai mà hỗ trợ cho mình nữa".

Không chỉ vận động tài chính, ông Tám còn trực tiếp tham gia công việc xây dựng nhà tình thương. Nhận thấy cất nhà bằng gỗ có độ bền không cao năm 2019, ông Tám đã cùng CLB chuyển sang xây dựng nhà khung sắt, mái tôn, vách tôn, giúp bảo vệ mái ấm lâu dài cho bà con nghèo. Đến nay, Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái đã xây dựng hơn 600 hộ nghèo không chỉ trong tỉnh Đồng Tháp mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh, thành khác như: Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu...

Chưa dừng lại ở đó, ông Tám còn vận động người thân đóng góp để mua xe chuyển bệnh miễn phí cho bà con nghèo.

"Một là mình thấy mình có ý nghĩa. Hai nữa là tại vì hồi xưa, ông bà, cha mẹ mình cũng có tinh thần đó. Một yếu tố nữa là thấy chú Tám làm nhiệt tình, nhiệt huyết, mình quyết định mình gia nhập chứ hông gì".

"Lúc trước làm bằng cây thì có năm 6 -8 triệu trở lại rồi bằng sắt thì 12-13 triệu. Hiện bây giờ đó là trên dưới 30 triệu tại vì vật tư nó lên. Nhưng mà nhà nào mà thí dụ người ta có cỡ chừng 7-8 triệu gì đó cất không có nổi ta nhờ mình cất, người ta đối ứng. Còn ở trong địa phương thì hãy xét gia đình nghèo đúng rồi với gia đình người già cô đơn mình ở với bệnh tật là mình cho không".

Ông Tám luôn mong muốn mở rộng quy mô hoạt động của CLB Vòng tay nhân ái nhưng kinh phí không cho phép nên hiện nay CLB chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ người nghèo trong tỉnh. Anh Lê Công Bằng, ngụ huyện Lai Vung là một trong những thành viên nhiệt huyết cùng ông Tám và các thành viên trong câu lạc bộ hỗ trợ cho bà con khó khăn.

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, anh Bằng gần như không nghỉ ngơi, liên tục lái xe hỗ trợ bà con: 

"Bây giờ mình cũng đã nửa đời người rồi mình thấy sức khỏe mình còn được bao nhiêu thì làm bao nhiêu, chừng nào đến đâu thì hay đến đó. Anh em thì có rồi nhưng mà kinh phí là quan trọng nhất nhiều khi mình không có đủ kinh phí để mình lo mình làm cho người ta 100% đó thành ra nhiều khi cũng có nhờ gia đình ta đối ứng vô. Mình thấy đó cũng là một cái hơi khó chịu chút chứ nếu mà phải có kinh phí là mình hoạt động giúp được nhiều bà con hơn nữa", anh Bằng nói. 

Với những đóng góp đó, ông Tám đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

“Nếu có các nhà hảo tâm muốn đóng góp, thì việc quyên góp không chỉ dành cho câu lạc bộ của mình mà còn cho tất cả những người làm công tác từ thiện, miễn là địa chỉ rõ ràng và chính xác để đảm bảo an toàn. Hiện tại, câu lạc bộ chúng tôi chưa mở rộng hoạt động vận động quyên góp.

Thay vào đó, bà con có thể trực tiếp gửi giúp đỡ cho những trường hợp cần hỗ trợ qua ủy ban xã Long Thắng, ví dụ như các hoạt động của câu lạc bộ Vòng Tay Nhân Ái xã Long Thắng. Khi có nhu cầu đóng góp, bà con cứ liên hệ và gửi về ủy ban xã để được hỗ trợ, và chúng tôi xin chân thành cảm ơn”.

Từ những căn nhà tình thương đến những suất ăn ấm áp, từ những chuyến xe chuyển bệnh miễn phí đến những hoạt động âm thầm nhưng đầy nghĩa tình, tất cả đều mang đậm dấu ấn của Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái và ông Phan Văn Tám. Dù tuổi đã cao, sức lực có hạn, nhưng ông Tám vẫn luôn tâm niệm “Còn khỏe là còn cống hiến”.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Chậm hoàn thiện trạm dừng nghỉ trên cao tốc, giải pháp tạm thời là gì?

Chậm hoàn thiện trạm dừng nghỉ trên cao tốc, giải pháp tạm thời là gì?

Như VOVGT đã thông tin, sau vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi mới xảy ra giữa ô tô từ Ninh Bình vào Lâm Đồng dự đám cưới, khiến 4 người chết, 9 người bị thương, càng đặt ra nhu cầu cấp thiết về trạm dừng nghỉ trên cao tốc.

Đông Ngạc, làng khoa bảng

Đông Ngạc, làng khoa bảng

Giữa nhịp sống đổi thay của Hà Nội, Đông Ngạc – Kẻ Vẽ xưa – vẫn lấp lánh những dấu tích của một làng nghề trù phú và một miền khoa bảng vang danh. Từ nem Vẽ, khoai phồng, đến những bậc đại khoa lưu danh trên phố phường, mảnh đất này từng là niềm tự hào của Thăng Long.

Hà Nội tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Hà Nội tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

Trước tình trạng chất lượng không khí suy giảm nghiêm trọng những ngày gần đây, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký ban hành Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.

Không thể giải quyết bằng vài đợt ra quân rầm rộ

Không thể giải quyết bằng vài đợt ra quân rầm rộ

Việc xử lý xe ba bánh, bốn bánh tự chế đã được thực hiện nhiều lần, song vẫn không xử lý được triệt để, người dân vẫn tự ý chế tạo phương tiện, vẫn sử dụng và lưu thông, dù biết đó là hành vi vi phạm.

Hồi sinh một cây cầu: Nghệ thuật dẫn lối giữa phố cổ Hà Nội

Hồi sinh một cây cầu: Nghệ thuật dẫn lối giữa phố cổ Hà Nội

Giữa nhịp sống cũ kỹ của phố cổ Hà Nội, có một lối đi tưởng chừng bình lặng trên đường Trần Nhật Duật đang bừng tỉnh theo cách không ai ngờ tới.

Công an TP. Hà Nội chính thức vận hành Trung tâm điều khiển giao thông mới

Công an TP. Hà Nội chính thức vận hành Trung tâm điều khiển giao thông mới

Trung tâm điều khiển giao thông mới của Công an thành phố Hà Nội có nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thiểu ùn tắc, nâng cao hiệu quả điều hành, tạo tính minh bạch trong quản lý giao thông.

Tăng cường di chuyển xanh vì Hà Nội sạch đẹp

Tăng cường di chuyển xanh vì Hà Nội sạch đẹp

Trước lộ trình cấm xe máy xăng theo giờ trong Vành đai 1 từ năm sau, Hà Nội đang tăng cường các tiện ích giao thông công cộng, chuyển đổi mạnh mẽ trong quản lý phương tiện để người dân dần thích ứng, vì một môi trường xanh, sạch, đẹp.