Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Người phụ nữ vẽ ước mơ bằng... chân

Thanh Phê: Thứ hai 02/10/2023, 20:15 (GMT+7)

Không may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, từ khi mới chào đời, chị Huỳnh Thị Xậm, quê Hậu Giang đã bị liệt cả hai chân và tay. Thế nhưng, không đầu hàng số phận, người phụ nữ này đã vượt qua nghịch cảnh, nỗ lực vươn lên. Và chị đã làm được.

Chị làm quen con chữ, chị học nghề, sở hữu trong tay tấm bằng đại học rồi có việc làm để trang trải cuộc sống cho bản thân và gia đình trước sự ngưỡng mộ của nhiều người. 

Chị Xậm đã sống như những đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời, dù rằng cơ thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

Chị Xậm đã sống như những đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời, dù rằng cơ thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết.

PV:  Mình bắt đầu vẽ từ khi nào chị?

Chị Xậm: Xậm học vẽ tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh.

PV: Lúc đầu chắc cũng gian nan hả chị?

Chị Xậm: Lúc đầu, mình tập làm quen với cây cọ rất là khó khăn. Cây viết thì mình cầm nó viết chữ quen rồi, so qua với cây cọ thì sẽ phải kiềm kẹp nó lại, đôi lúc cũng bị đau chân. Vì thích và đam mê với lại nghề vẽ này, Xậm sẽ tiếp tục và hiện nay thì chân của Xậm cầm cọ vẽ thấy nó cũng êm rồi, không có gì xảy ra nữa.

PV: Lúc đầu khi bắt đầu vẽ, khó quá có khi nào mình bỏ cuộc, mình suy nghĩ tiêu cực không?

Chị Xậm: Nói chung là làm lúc đầu khó thiệt, nghĩ là sau này mình không có thành nghề được cái này đâu mà là nghĩ làm chơi cho vui vậy đó. Nhưng mà khi quyết tâm rồi Xậm vẽ rất là nhiều sản phẩm. Để có được như hôm nay, qua rất nhiều sản phẩm. Từ cái đam mê, lúc thì cũng muốn bỏ cuộc, lúc thì không được bỏ, phải cố gắng. Khó cỡ nào cũng phải cố gắng rèn luyện lên.

PV: Đối với những người không may như mình, chị có chia sẻ điều gì không?

Chị Xậm: Hiện tại, Xậm là người khuyết tật 2 tay, 2 chân luôn. Xậm sử dụng bằng mấy ngón chân và cái miệng kèm theo. Mình nghĩ là những người có cùng cảnh như Xậm, ngay từ lúc đầu, có buồn, cũng đã có nhiều cái bi quan lắm. Bản thân Xậm cũng có nhiều bi quan, như trước đây. Thậm chí, Xậm tự bỏ cuộc đời mình luôn nữa, mấy lần như vậy luôn nữa.

Sau này, Xậm được đi học, được gần những bạn cùng hoàn cảnh, được gặp những thầy cô chia sẻ cho mình trong cuộc sống như vậy. Hôm nay, Xậm thấy cuộc sống rất là đẹp, mình phải cố gắng lạc quan, trân trọng và quý trọng những gì mà hiện tại mà mình có.

Nếu mà bây giờ Xậm nói buồn rầu cỡ nào đi chăng nữa thì cuộc sống mình tới già luôn cũng không có trở lại như người bình thường cho nên là thôi mọi người có cùng cảnh như mình thì thật sự đúng ra là buồn chứ không phải là không buồn nhưng mà thôi cố gắng, hãy cố gắng vượt qua tất cả.

Chị Xậm vẽ tranh trên túi xách. Giá thành tranh và túi xách dao động 200.000-500.000 đồng/sản phẩm.

Chị Xậm vẽ tranh trên túi xách. Giá thành tranh và túi xách dao động 200.000-500.000 đồng/sản phẩm.

Sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, ngay từ nhỏ cô bé Huỳnh Thị Xậm đã khác lạ hơn những đứa trẻ khác. Vì hai bàn tay và bàn chân co rút, teo tóp nên cuộc sống của chị trông cậy nhiều vào sự chăm sóc của cha mẹ và các em. Theo lời chị kể, đã từng có khoảng thời gian chị tự ti nhưng chính tình yêu thương và sự động viên của gia đình, mọi người xung quanh đã giúp chị Xậm có nghị lực vươn lên viết tiếp cuộc đời mình.

Sau khi cha chị qua đời vì bạo bệnh, kinh tế gia đình đã khó nay càng khó hơn. Không đầu hàng số phận, chị Xậm quyết tâm đến trường để học chữ với bao ánh mắt ái ngại và xót xa của nhiều người không chỉ bởi những khiếm khuyết mà chị đang mang, vì hoàn cảnh gia đình chị mà còn bởi đường đến trường lắm nhọc nhằn bởi nhà chị ở vùng sâu của xã Xà Phiên. Từng nét chữ được viết ra là bao cố gắng miệt mài, có cả mồ hôi và nước mắt. Như một điều kỳ diệu, chỉ 3 tháng sau, chị Xậm đã biết đọc, biết viết chữ và chính thức bước vào hành trình mới.

"Chị Xậm là một tấm gương sáng về nghị lực để chúng em noi theo. Chị có thể làm được những việc mà người thường khó làm được.Đây thực sự là tấm gương vượt khó để mọi người noi theo".

"Chị rất hòa đồng với mọi người. Làm việc có tâm. Tôi rất thích những bức tranh của Xậm, màu sắc tươi sáng".

Du khách chiêm ngưỡng tác phẩm của chị Xậm.

Du khách chiêm ngưỡng tác phẩm của chị Xậm.

Qua lời giới thiệu của người quen, chị Xậm đến học tại Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhận thấy trình độ, khả năng tiếp thu của chị khá tốt, Trung tâm đã tư vấn cho chị Xậm học nghề vi tính tổng hợp và vẽ tranh. Học xong vi tính, chị Xậm được bố trí làm tại thư viện của Trung tâm, một công việc giúp chị vừa có thêm thu nhập vừa được sống với đam mê của mình.

Ít đi đây, đi đó, chị Xậm gửi tâm tình của mình qua những bức tranh và cả vẽ trên giỏ xách vào thời gian rảnh. Khi thì chị vẽ hoa lá, cỏ cây, khi thì cảnh quê hương với những gam màu tươi sáng như chính những khát vọng, ước mơ của chị. Ai có ngờ, những bức tranh ấy đã tìm được những người đồng cảm và trở thành nguồn thu nhập chính của chị sau này.

Chia sẻ về công việc của mình, chị Xậm trải lòng: "Vẽ trên mỗi sản phẩm nó có cái riêng. Yêu thích là trước đó, Xậm ở dưới quê là thích học vẽ rồi đi học nghề trên thành phố Hồ Chí Minh thì Xậm mới có cơ hội, trường cũng có dạy lớp vẽ từ thiện cho trường rồi cô Giám đốc của Xậm cho Xậm tham gia học lớp vẽ. Từ đó mình đam mê lên".

Tìm hiểu về câu chuyện của chị, chúng tôi càng khâm phục hơn ý chí của cô gái này khi chị khoe về tấm bằng Đại học ngành Xã hội học tại Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, chị Xậm đã rời thành phố Hồ Chí Minh về quê Hậu Giang để tiện chăm sóc mẹ. Hai mẹ con sống ở quê, có rau ăn rau, có cháo ăn cháu, nhưng tiếng cười hạnh phúc luôn rộn ràng trong căn nhà nhỏ.

Nói về mong muốn và dự định tương lai, chị Xậm bộc bạch: "Hiện tại, giờ nó cũng còn bấp bênh, tại vì lượng khách cũng ít. Xậm cũng nhờ cô chú, anh chị chia sẻ với nghề của Xậm để có được khách. Xậm vẽ cũng chưa được đạt lắm. Mơ ước và mong muốn thì nếu mà các em nhỏ nhỏ nào mà yêu thích nghề thì thật sự ra, Xậm hiểu được cái gì thì Xậm sẽ chỉ cho các bạn mình cái nấy vậy đó. Cũng mong muốn các cô chú, anh chị ủng hộ Xậm tiếp tục nữa để cho Xậm có được cuộc sống mỗi ngày cho nó vui vui".

Từ một cô gái nhỏ nhắn mang trong mình khiếm khuyết, từng có ý định từ bỏ cuộc đời nhưng chính tình yêu thương của mọi người và ý chí phấn đấu không mệt mỏi, chị Huỳnh Thị Xậm đã vươn lên trở thành một người con hiếu thảo, tự nuôi sống bản thân và gia đình.

Chị Xậm đã sống như những đóa hoa luôn hướng về phía mặt trời, dù rằng cơ thể vẫn còn nhiều khiếm khuyết. Câu chuyện của chị đã lan tỏa tinh thần lạc quan, truyền cảm hứng cho nhiều người. Khi ta có ý chí và niềm tin, nỗ lực vì niềm đam mê chính đáng thì chúng ta sẽ gặt hái thành công.

 

Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay (20/11) giảm nhẹ, mức giảm cao nhất chỉ là 40 đồng/lít.

Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chuẩn bị đến đâu?

Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chuẩn bị đến đâu?

Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế an toàn. Vậy công tác chuẩn bị đến đâu, từ phía người dân, của cơ quan chức năng, từ phía doanh nghiệp?

Khổ vì kẹt xe triền miên nơi cửa ngõ TP.HCM

Khổ vì kẹt xe triền miên nơi cửa ngõ TP.HCM

Dù nhiều dự án mở đường, xây nút giao, mở rộng cửa ngõ đang triển khai thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện, mặt đường bị thu hẹp khiến thời gian di chuyển tăng gấp đôi, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc. Giải pháp nào từ sở ngành thành phố trước thực trạng trên?

Khi còi xe thành nỗi ám ảnh

Khi còi xe thành nỗi ám ảnh

Còi kêu như ngựa hí, tiếng chó sủa, tiếng cười ma quái; thậm chí là những tiếng dội “chát chúa” của còi hơi từ xe tải, container. Những âm thanh ấy không chỉ gây khó chịu, mà đang tạo nên một thứ “ô nhiễm mới” ngay giữa đô thị.

Cách nào tháo “ngòi nổ” mâu thuẫn trong chung cư?

Cách nào tháo “ngòi nổ” mâu thuẫn trong chung cư?

Sau sáp nhập TP.HCM có hơn 1.770 chung cư với hàng triệu cư dân sinh sống. Loại hình nhà ở này đã đang và sẽ là sự lựa chọn của đông đảo người dân đô thị. Tuy vậy, còn rất nhiều những vướng mắc, bất cập chưa được giải quyết triệt để khiến cuộc sống của hàng triệu cư dân thiếu ổn định...

Làm thầy thời nay dễ hay khó?

Làm thầy thời nay dễ hay khó?

Làm thầy thời nay liệu có dễ, khi cứ có học sinh đánh nhau, học sinh đua xe, học sinh nói tục chửi thề, hoặc học sinh thi cử chưa đỗ đạt như kỳ vọng… là mọi câu hỏi đều đổ lên vai người thầy?

Đường sắt tê liệt vì mưa lũ: Kiến nghị khẩn cấp xây cầu vĩnh cửu và gia cố công trình xung yếu

Đường sắt tê liệt vì mưa lũ: Kiến nghị khẩn cấp xây cầu vĩnh cửu và gia cố công trình xung yếu

Những ngày qua mưa lớn đã gây sụt lở nhiều đoạn đường sắt trên tuyến huyết mạch Bắc Nam, với chiều dài hơn 300km, buộc phải hủy bỏ hàng chục chuyến tàu.