Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Từ người trẻ, đảng viên lão thành, người cao tuổi đến đội ngũ trí thức, giảng viên, mỗi người một góc nhìn, nhưng đều chung mong muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Ngõ nhỏ rực cờ hoa, lòng dân hướng về Đại hội XIV
Trong con ngõ nhỏ Hòa Bình 1 nằm trên đường Minh Khai, Hà Nội, những ngày này, không khí chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV hiện lên rõ ràng và ấm áp. Dọc con ngõ là những dải cờ đỏ sao vàng, những khẩu hiệu được treo ngay ngắn, làm cho con ngõ vốn yên bình càng thêm rộn ràng sắc màu. Người dân trong ngõ cũng chủ động quét dọn, chỉnh trang lại không gian sống, như một cách góp phần tạo nên diện mạo khang trang, vui tươi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
Trưa Hà Nội, nắng dịu, gió nhẹ. Bà Phạm Thị Nga, 85 tuổi, kê chiếc ghế nhựa ngồi trước cửa nhà. Một chiếc đài nhỏ đặt bên cạnh, phát bản tin thời sự cập nhật diễn biến Đại hội. Bà Nga lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại nhìn ra con ngõ, như muốn dõi theo nhịp sống của Thủ đô trong những ngày đặc biệt.
Với bà Nga, việc theo dõi Đại hội không chỉ là thói quen, mà còn là niềm mong mỏi: mong Thủ đô ngày càng đẹp hơn, không khí ngày càng nhộn nhịp hơn, và quan trọng nhất là đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no.
"Bà muốn mong muốn là Đảng và Nhà nước và nhân dân tất cả chung tay hết sức để cho nhân dân ấm no hạnh phúc mà Nhà nước dồi dào hơn nữa. Đất nước giàu mạnh hơn. Năm nay bà cũng gần 90 tuổi rồi. Bà cũng muốn mong Nhà nước quan tâm đến cả người cao tuổi, rồi người tàn tật, rồi trẻ em học hành, rồi dân lao động được ấm no hạnh phúc hơn nữa."
Người trẻ gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội XIV
Niềm tin hướng về Đại hội XIV không dừng lại ở một cá nhân, mà lan tỏa thành mạch cảm xúc chung của người dân Thủ đô. Với thế hệ trẻ, niềm tin ấy còn gắn liền với những kỳ vọng cụ thể về cơ hội phát triển, về chất lượng sống và tương lai lâu dài tại Hà Nội.
Anh Nguyễn Hoàng Giang, 36 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, chia sẻ anh cảm nhận rất rõ không khí náo nức, phấn khởi những ngày này. Sắc cờ hoa trên phố khiến anh thấy tự hào, tin tưởng khi đất nước bước vào một dấu mốc chính trị quan trọng.
Kỳ vọng Đại hội XIV sẽ ban hành những quyết sách đúng đắn, anh Giang mong Hà Nội có thêm các định hướng cụ thể để phát triển văn minh, hiện đại hơn. Trong đó, giao thông thông minh, giao thông xanh là vấn đề người trẻ đặc biệt quan tâm, bởi tác động trực tiếp đến chất lượng sống ở một đô thị lớn.
“Tôi cũng mong sẽ có những định hướng cụ thể để xây dựng một Hà Nội trở thành thủ đô văn minh hơn nữa. Cá nhân tôi thấy cần ưu tiên nguồn lực phát triển về hạ tầng giao thông thông minh, ví dụ như là tàu điện trên cao hay là tàu điện Metro và phát triển mạnh hơn về các giao thông xanh.”
Nhắc tới an sinh xã hội và việc làm, anh Giang chia sẻ mối quan tâm lớn nhất của người trẻ ở đô thị chính là nhà ở. Khi có chính sách đủ mạnh về nhà ở xã hội, cùng cơ chế vay ưu đãi dài hạn, người lao động trẻ sẽ có thêm điểm tựa để “an cư” và “lạc nghiệp”.
“Rõ ràng thì đây là một áp lực lớn nhất đối với những người trẻ như cá nhân tôi khi sinh sống tại các đô thị lớn. Tôi mong sẽ có các chính sách đột phá về phát triển nhà ở xã hội chất lượng cao với những cơ chế vay vốn ưu đãi dài hạn, qua đó thì thực hiện hóa được ước mơ sở hữu một căn nhà của người lao động, nhất là với những người trẻ như là chúng tôi."
Cải cách hành chính tạo nền tảng cho kỳ vọng phát triển mới
Cùng chung niềm tin hướng về Đại hội XIV, nhưng với các đảng viên lão thành, sự kỳ vọng còn được đúc kết từ trải nghiệm nhiều năm chứng kiến đất nước đổi thay. Ông Trần Duy Lương, 75 tuổi, sống tại chung cư Horizon 87 Lĩnh Nam, Hà Nội cho rằng những cải cách gần đây trong tinh gọn bộ máy và đơn giản hóa thủ tục hành chính đã tạo ra chuyển biến tích cực.
“Thời gian đầu thì là người dân cảm thấy hơi bỡ ngỡ… Nhưng sau mấy tháng hoạt động của chính quyền cơ sở hai cấp ấy thì bắt đầu nó quen dần và thấy các thủ tục hành chính nó đã bớt đi… các thủ tục nhanh gọn hơn và nó quy về một mối… Bây giờ thấy mọi sự bắt đầu đi vào nền nếp. Bà con rất tin tưởng và hy vọng sẽ có nhiều cái cải cách, đổi mới…”
Với Đại hội XIV, ông Lương gửi gắm kỳ vọng vào đội ngũ lãnh đạo xứng tầm, có những quyết sách chính xác, hợp lòng dân, tạo động lực để đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn.
“Hy vọng vào Đại hội Đảng XIV chúng ta sẽ có một đội ngũ lãnh đạo xứng tầm với đất nước trong tương lai để có những quyết sách chính xác, hợp lòng dân. Nhiều đại dự án của đất nước đang được triển khai thì hy vọng rất nhiều. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư nói là đất nước sẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình và có thể chính chúng ta là người trong cuộc chúng ta cũng còn thấy ngạc nhiên, thú vị.”
Nguồn nhân lực chất lượng cao – động lực then chốt giai đoạn mới
Trong khi đó, ở góc nhìn của người làm công tác đào tạo và nghiên cứu, TS Nguyễn Thị Thương Huyền, giảng viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho rằng Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
“Với cá nhân tôi thì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là một dấu mốc định hướng cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Và dưới góc độ là một giảng viên và cũng là đảng viên, tôi cho rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của con người, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tôi rất là tâm đắc và quan tâm nhiều đến định hướng coi giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một động lực then chốt của phát triển. Đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của các chính sách an sinh xã hội và việc làm.”, TS Nguyễn Thị Thương Huyền chia sẻ.
Có thể thấy, niềm tin của người dân Thủ đô gửi vào Đại hội XIV là niềm tin cụ thể, gắn với những kỳ vọng thiết thực: đất nước giàu mạnh hơn, đời sống ấm no hơn, an sinh tốt hơn và tương lai bền vững hơn.
Trong thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đang diễn ra, Hà Nội, trái tim của cả nước, đang lan tỏa khí thế phấn khởi, đồng lòng và tin tưởng. Niềm tin ấy là động lực để Thủ đô và cả nước tiếp tục vững bước, đưa khát vọng phát triển trở thành hiện thực trong giai đoạn mới.
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.
Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?
Theo phản ánh của 8 hộ dân sinh sống từ số nhà 16 đến số nhà 28, ngõ 44 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở đã tiến hành phá dỡ toàn bộ phần ki-ốt của các hộ dân, sau đó căng dây cáp rào chắn sát khu dân cư.
Để bảo vệ tiến độ và an toàn cho các công trình trọng điểm quốc gia, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ, Thanh tra giao thông và các nhà thầu triển khai các phương án tuần tra, điều tiết xuyên đêm, xuyên Tết.
Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái kẹt trong nhà vệ sinh, trong khi con trai ở phòng ngủ.
Những ngày qua, thông tin về nguy cơ về dịch bệnh do virus Nipah xuất hiện ở Ấn Độ cũng như các biện pháp tăng cường phòng chống dịch tại nhiều quốc gia đã gây sự quan tâm lớn với người dân TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung, nhất là trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần.