Vụ cháy ở chung cư Đại Thanh: Không có thương vong, 1 căn hộ tòa 8B cháy rụi
Vào lúc 11h15 trưa nay (15/12), xảy ra vụ cháy tại KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ. Vị trí cháy được xác định là căn hộ 12A16 (tầng 12A) tòa 8B.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Câu chuyện của Thượng úy Trần Văn Phú, cán bộ Công an xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ là hành trình bền bỉ được lặp lại qua năm tháng, như một phản xạ tự nhiên của lòng nhân ái. Một câu chuyện giản dị nhưng nhưng lại có sức lay động mạnh mẽ về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Những giọt máu cho đi, sự sống ở lại
Cơ duyên nào đưa anh đến với việc hiến máu và duy trì việc làm thiện nguyện ý nghĩa này 16 năm nay?
Lúc trước cũng sinh hoạt Đoàn ở Trường Đại học Thơ, bạn bè rủ đi hiến máu. Từ đó tới nay thì đều đặn thường xuyên hiến máu cũng thành một thói quen. Giờ là đi hàng tháng luôn. Anh có để lại số điện thoại các bệnh viện. Khi nào thiếu tiểu cầu cấp cứu thì gọi điện cho anh. Khi nào người ta có ca cấp cứu thì sẽ điện cho mình, mình chạy qua.
Trước đây, khi còn sinh hoạt Đoàn Thanh niên, tôi hiến máu định kỳ 3 tháng một lần, đúng theo quy định. Sau này, khi biết đến hiến tiểu cầu thì có thể hiến 2 lần mỗi tháng. Với những trường hợp cấp cứu, nếu cần là tôi sẵn sàng hỗ trợ ngay.
Tôi thường tham gia các câu lạc bộ ‘máu nóng’ ở nhiều địa phương. Mỗi khi đi đâu, điểm hiến máu nào gần và thuận tiện nhất là tôi đến. Tôi đã hiến máu ở nhiều nơi như Hà Nội, TP.HCM, Quảng Trị, Huế, Nha Trang, Đà Lạt.
Người ta đi du lịch thì check-in ở điểm tham quan, còn tôi lại check-in ở điểm hiến máu – coi như một ‘trend’ mới do mình tự tạo. Trước đây tôi từng theo trào lưu xếp lá cờ, còn bây giờ là check-in tại điểm hiến máu. Đến đâu, nếu nơi đó cần, tôi sẽ ưu tiên đi hiến máu trước, rồi sau đó mới tiếp tục chuyến du lịch của mình.
Thời gian đầu khi anh hiến máu thường xuyên như vậy, gia đình có lo lắng không? Và anh đã làm gì để mọi người yên tâm, ủng hộ việc làm đầy ý nghĩa này?
Lúc đầu, mẹ và gia đình cũng lo lắng vì tôi hiến máu nhiều, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng dần dần, thấy mình vẫn ổn, rồi mỗi lần hiến máu đều được bác sĩ kiểm tra sức khỏe kỹ càng trước, nên gia đình cũng quen và bắt đầu yên tâm hơn.
Tôi nghĩ đơn giản là mình có gì thì cho nấy. Người có điều kiện thì làm thiện nguyện bằng tiền, còn tôi có sức khỏe thì tôi cho đi những giọt máu của mình, để có thể cứu được một người khác.
Anh có thể chia sẻ rõ hơn về lần hiến bạch cầu, một hình thức hiến máu đặc biệt và khó hơn hiến máu bình thường?
Trường hợp hiến bạch cầu đó là của một chị quen trong câu lạc bộ máu TP.HCM. Trước đây, lúc tôi học Trường An ninh thì cũng tham gia câu lạc bộ này, nên quen biết nhau. Khi đó chị đăng thông tin lên nhóm, tôi mới nhắn: ‘Chị ơi, máu em có hiến được không?’ Chị nói: ‘Cứ lên thử đi, nếu test đạt thì vô hiến.’
Tôi lên test thì đạt yêu cầu. Hiến bạch cầu khó hơn hiến tiểu cầu vì mình phải nhập viện một đêm để kích bạch cầu. Trường hợp người nhận là một chú bị ung thư, cần truyền bạch cầu để kích thích hệ miễn dịch, nên người hiến cũng phải được theo dõi kỹ.
Nếu hiến máu bình thường thì chỉ mất khoảng 15–30 phút, hiến tiểu cầu khoảng từ 1 đến 2 tiếng. Còn hiến bạch cầu thì phải xét nghiệm trước, đảm bảo đủ chỉ số. Sau đó ở lại bệnh viện một đêm để kích bạch cầu, sáng hôm sau mới tiến hành lấy. Lúc lấy thì hai tay đều cắm kim, một kim vào, một kim ra, nằm khoảng 4 tiếng.
Bạch cầu là thành phần rất quan trọng trong máu, giúp chống lại bệnh tật, nên việc hiến bạch cầu được xem là một trong những hình thức hiến máu đặc biệt và chuyên sâu nhất.
Từ trải nghiệm cá nhân và tinh thần của một người chiến sĩ công an, anh muốn gửi gắm điều gì đến các bạn thanh niên hôm nay trong việc hiến máu và cống hiến sức trẻ cho cộng đồng?
Tôi kỳ vọng các bạn thanh niên, khi còn sức khỏe thì hãy sẵn sàng tham gia hiến máu. Nhất là thời điểm cận Tết, tình trạng thiếu máu diễn ra khá phổ biến. Nếu giúp được thì cứ giúp, bởi chỉ một đơn vị máu thôi cũng có thể cứu được một người, thậm chí là hai đến ba người.
Tôi mong các bạn trẻ phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, đừng để tuổi trẻ trôi qua một cách lãng phí. Bản thân tôi không mong cầu gì hơn, vì tôi là chiến sĩ công an, với phương châm vì nhân dân phục vụ, luôn trung thành và tận tụy với nhân dân. Trong khả năng của mình, tôi chỉ mong có thể sẻ chia, giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh, nhất là khi họ gặp khó khăn.
Cảm ơn anh Phú với những chia sẻ vừa rồi. Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe, vững vàng trên mỗi chặng đường công tác và tiếp tục giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết để lan tỏa nhiều hơn nữa những giọt máu nghĩa tình đến với cộng đồng.
Hành trình 16 năm lặng thầm, bền bỉ hiến máu cứu người
Nhắc đến anh Trần Văn Phú, nhiều người không chỉ ấn tượng với tính cách hòa đồng, tác phong chuyên nghiệp mà còn khâm phục hành trình 16 năm lặng thầm, bền bỉ hiến máu cứu người. Khởi đầu từ năm 2009 khi mới 19 tuổi, anh Phú đã tham gia hiến máu đều đặn 2 - 3 lần mỗi năm hoặc sẵn sàng hiến khẩn cấp khi có bệnh nhân cần.
Đến nay, anh Phú đã thực hiện 113 lần hiến máu tại nhiều địa phương trên cả nước, kịp thời góp phần cứu chữa cho những bệnh nhân đang cần máu để điều trị. Đáng chú ý, riêng trong năm 2025, anh không chỉ tham gia hiến máu toàn phần 4 lần và hiến tiểu cầu 13 lần mà còn hiến bạch cầu khẩn cấp vào tháng 6 vừa qua theo lời kêu gọi của các y bác sĩ Bệnh viện Huyết học TP. Hồ Chí Minh nhằm cấp cứu một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã kịp thời thắp lên niềm hy vọng, tiếp thêm sự sống cho những mảnh đời kém may mắn đang từng ngày cần đến dòng máu nghĩa tình.
Đằng sau những con số ấn tượng là không ít kỷ niệm sâu sắc, những chuyến đi vội vã và cả những khoảnh khắc khiến anh Phú không thể nào quên trong hành trình sẻ chia sự sống của mình.
“Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là thời gian học ở Bắc Ninh. Khi đó tôi chỉ dự định đi du lịch, vào Huế chơi thôi. Bình thường tôi có tham gia nhóm hiến máu cấp cứu. Đợt đó, ở Huế có một ca cấp cứu khẩn cần máu, tôi đã đi thẳng từ Hà Nội vào Huế để hiến.
Sau này, trong thời gian dịch bệnh, có một bé ở Rạch Giá bị bệnh về máu, cơ thể không thể tự sản sinh máu được. Mẹ của bé đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm người hiến. Tôi đã chạy từ bên này sang Rạch Giá để hiến máu cho bé.
Đây là lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp người nhận máu của mình. Thông thường, mình hiến máu xong thì máu được xét nghiệm, lưu trữ ở bệnh viện rồi truyền cho bệnh nhân khác. Nhưng trường hợp này thì khác, truyền xong là tôi được nhìn thấy ngay người đã nhận máu của mình.”
Đó chỉ là vài lát cắt trong rất nhiều kỷ niệm mà anh Phú mang theo trên hành trình hiến máu cứu người. Đằng sau mỗi lần lên đường vội vã ấy không chỉ là tấm lòng sẵn sàng sẻ chia mà còn là những yêu cầu nghiêm ngặt về sức khỏe, thời gian và sự đồng hành, ghi nhận từ đơn vị công tác.
"Tiêu chuẩn hiến tiểu cầu sẽ cao hơn hiến máu với thời gian nằm hiến sẽ lâu hơn nhiều, hiến khoảng 1 tiếng mấy mới xong. Sức khỏe thì phải cao hơn hiến máu một tí. Thí dụ cân nặng, mạch cũng phải cao hơn".
"Đơn vị cũng ủng hộ, cũng là niềm tự hào của đơn vị nói chung và của lực lượng công an. Hành động đó mang tính chất nhân đạo rất cao".
Bên cạnh việc ghi dấu ấn trong các hoạt động thiện nguyện, anh Phú còn luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công việc chuyên môn. Sự nhiệt huyết, gương mẫu của anh đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng đồng chí, đồng đội và chính quyền địa phương.
Thiếu tá Đinh Thị Hồng Nho, Trưởng Công an xã Hỏa Lựu, chia sẻ: "Trong công tác, Phú rất là nhiệt tình, trách nhiệm, phát huy được năng lực, sở trường. Còn đối với các hoạt động xã hội ở địa phương với hoạt động hiến máu thì là một tấm gương cho các bạn trẻ. Tính tình nguyện và tính nhân đạo nó cao, không có ngại khó, suy nghĩ giúp người. Đó là thật chất cái tâm của bạn".
Không chỉ là một người hiến máu tình nguyện, với đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, anh Phú còn là một cái tên quen thuộc mỗi khi cần sự hỗ trợ khẩn cấp. Mối gắn bó ấy bắt đầu từ một lần hiến máu tình nguyện, rồi được bồi đắp qua năm tháng bằng sự tin cậy và đồng hành lặng lẽ.
Anh Lý Thành Châu, cử nhân xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, chia sẻ: "Trước giờ, bệnh viện mình cần hiến tiểu cầu, nhờ Phú thì lúc nào Phú cũng sẵn sàng hiến. Phú nhiệt tình lắm, thí dụ đi rảnh là mình đi hiến máu, hiến tiểu cầu. Nói chung không quản ngại thứ 7 hay chủ nhật, giờ nào cũng đi, đi được là đi".
Ngoài việc tham gia hiến máu, anh Phú còn là nhân tố tích cực góp phần lan tỏa phong trào trong cộng đồng. Thông qua việc kiên trì vận động đồng chí, đồng đội, bạn bè và người thân cùng tham gia. Riêng trong năm nay, anh đã kết nối, vận động hơn 100 lượt người tham gia hiến máu và tiểu cầu. Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia các hội, nhóm thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn:
“Thường thì vào mùa tựu trường, anh vận động tập vở cho bà con, cho các em học sinh tiểu học. Thỉnh thoảng gặp những trường hợp khó khăn, anh vẫn tiếp tục kêu gọi hỗ trợ. Những đợt bão lũ vừa rồi, anh cũng vận động những vật dụng thật sự thiết yếu, chứ không phải tiền. Thường là anh đứng ra kêu gọi, hoặc bạn bè anh cùng nhau vận động những đồ dùng cần thiết rồi gửi đến bà con.”
Với những cống hiến bền bỉ và không ngừng nghỉ, anh Trần Văn Phú đã vinh dự được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, tiêu biểu như Bằng khen của UBND tỉnh Hậu Giang (cũ), Bằng khen của Bộ Công an và nhiều lần được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tôn vinh. Đặc biệt, anh được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tôn vinh là người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2022. Mới đây nhất, anh tiếp tục được vinh danh là một trong 10 cá nhân tiêu biểu toàn quốc, đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025.
Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Phú chia sẻ, hành trình của anh không khép lại ở con số 113 lần hiến máu. Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, khi đủ điều kiện sức khỏe, anh vẫn sẵn sàng trao đi những giọt máu nghĩa tình.
Từ sự bền bỉ và tấm lòng nhân ái, anh mong muốn tiếp tục mở rộng, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện, kêu gọi thêm nhiều trái tim cùng chung tay thắp lên hy vọng sống cho những người bệnh đang cần máu.
Vào lúc 11h15 trưa nay (15/12), xảy ra vụ cháy tại KĐT Đại Thanh, đường Phan Trọng Tuệ. Vị trí cháy được xác định là căn hộ 12A16 (tầng 12A) tòa 8B.
Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra ngày 14/12, tại Km124+300 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Đến rạng sáng ngày 15/12 lực lượng đã tìm kiếm được 3 thi thể, 2 xe máy, điểm sạt lở đã được thông tuyến.
Không chỉ dừng lại ở kết nối vùng, hạ tầng giao thông của Việt Nam đang vươn ra khu vực và thế giới, mở ra các cơ hội và không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng, phát triển mới, điển hình như đường sắt Hà Nội – Lào Cai, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được khởi công/khánh thành dịp này.
Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung nghị định 109/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí và lệ phí. Tại dự thảo nghị định này, Bộ đề xuất phạt đến 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức khi vi phạm quy định về phí và lệ phí.
Xây dựng chính sách phát triển báo chí gắn với bảo đảm nguồn lực thực hiện đã trở thành mối quan tâm lớn trong quá trình sửa đổi Luật Báo chí.
Với tinh thần vì cộng đồng, tương thân, tương ái, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã phát động các doanh nhân, doanh nghiệp, hỗ trợ cho 2 gia đình nạn nhân ở xã Tân Lạc số tiền 262 triệu đồng.
Trong bối cảnh làn sóng xe điện đang phủ kín các đô thị lớn, một câu hỏi đặt ra: liệu việc sạc pin trong tương lai có thể chỉ mất… vài phút?