Va chạm liên hoàn tại lối dẫn vào cao tốc, 1 người tử vong
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Chúng tôi mang đến câu chuyện xúc động về một hành động hào hiệp đầy ý nghĩa – câu chuyện của bạn sinh viên trẻ Nguyễn Hoàng Huy, người đã sẵn sàng gác lại mệt mỏi của bản thân sau một ca làm đêm để trở thành điểm tựa cho một thí sinh hoàn toàn xa lạ giữa thời khắc cam go của kỳ thi quan trọng.
Vào ngày diễn ra Kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM ngày 07/4/2024, khi trời vừa hửng sáng nhưng dòng xe đã đông đúc trên các tuyến đường dẫn về Khu đô thị Đại học Quốc gia. Giữa dòng xe hối hả đó, một tai nạn bất ngờ xảy ra.
Phạm Anh Khoa (18 tuổi, đến từ huyện Củ Chi, TP.HCM) không may gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường đến điểm thi tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa nằm bất động giữa đường, vết thương rỉ máu. Trong khoảnh khắc ấy, giấc mơ đặt chân vào Giảng đường ĐH của Khoa dường như vụt tắt .
Nhưng, trong giây phút cam go đó, Nguyễn Hoàng Huy - sinh viên năm ba của trường thuộc khối Đại học Quốc gia đã không ngại xả thân giúp đỡ. Chàng trai trẻ dù mệt mỏi sau ca làm thêm đêm nhưng vẫn lập tức tiến đến hiện trường tai nạn để hỗ trợ Khoa:
"Khi tan ca mình ngồi ăn sáng với bạn của mình thì thấy có tai nạn. Phản xạ tự nhiên thì mình cứ chạy qua để giúp đỡ người bị nạn thì đã thấy Khoa nằm bất động. Mình rất lo lắng, đỡ Khoa dậy và mình thấy vết thương của Khoa khá nặng.
Có một chú là dân địa phương ở đây đề nghị chở Khoa đi tới trạm xá để sơ cứu vết thương, nhưng lúc đó mình có nghe Khoa nói là em đang trên đường đi thi nên mình cũng khá lo lắng, không biết có ai chở em qua để thi hay không. Thế là mình quyết định chạy xe theo chú tới trạm xá, đợi Khoa được sơ cứu xong thì mình chở em về Làng Đại học Quốc gia tham gia thi".
Hành động dứt khoát và đầy trách nhiệm của Hoàng Huy khiến nhiều người xúc động. Trong bối cảnh xã hội ngày càng nhấn mạnh sự an toàn, việc giúp đỡ người lạ thường đi kèm với nỗi lo sợ rắc rối. Nhưng với Huy lúc đó, ưu tiên lớn nhất vẫn là giúp Khoa kịp giờ thi.
Sau khi Khoa được sơ cứu, Huy nhanh chóng đưa bạn đến địa điểm thi. Dù đã hoàn thành việc nghĩa, Huy không quay về ngay mà ngồi nghỉ dưới bóng cây ven đường đợi Khoa thi xong. Sau khi Anh Khoa hoàn thành bài thi, Hoàng Huy lại đưa cậu về trạm xá để xử lý vết thương rồi tiếp tục chở về tận nhà.
Đối với Khoa, đây là kỷ niệm sẽ không thể nào quên trong cuộc đời, không phải chỉ bởi là ngày thi đại học quan trọng mà còn là ngày có duyên kỳ ngộ với Hoàng Huy - người thanh niên hào hiệp:
"Em cảm thấy rất cảm động với anh Huy khi mà anh Huy đã rất mệt sau ca làm đêm mà còn chở em đi xa, rồi chờ em tới trưa mới chở em về giữa tiết trời nắng nóng. Em cảm thấy rất là thương anh Huy".
Câu chuyện về hai bạn trẻ nhanh chóng được lan toả, nhận về sự quan tâm và chia sẻ từ cộng đồng, khơi dậy những suy ngẫm về giá trị của lòng tốt trong cuộc sống. Nguyễn Thị Lan Phương, sinh viên năm ba trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khoa Ngôn ngữ học không giấu được sự xúc động khi được nghe kể về hành động này.
"Hành động này không chỉ giúp đỡ cho mỗi mình bạn Khoa mà nó còn có một cái tính lan tỏa đến cộng đồng để cho mọi người nhìn vào thấy một tấm gương người trẻ như vậy họ được truyền cảm hứng. Và sau này khi mà họ bắt gặp một cái tình huống ở trên đường, gặp một người khó khăn, họ sẽ sẵn sàng ra tay để mà cứu giúp. Từ đó xã hội có thể gắn kết được với nhau hơn, người với người sẽ giúp đỡ lẫn nhau".
Trong xã hội hiện đại mà “lòng tốt” dường như trở thành một điều xa xỉ, đôi khi con người ngại ngần trao đi lòng tốt vì lo ngại "phiền phức" hoặc "liên lụy", Hoàng Huy đã chứng minh rằng lòng nhân ái không cần lý do để bừng sáng. Hành động của bạn không chỉ giúp Anh Khoa kịp thời hoàn thành bài thi quan trọng, mà còn gieo vào lòng những người chứng kiến niềm tin rằng sự tử tế vẫn luôn hiện hữu.
"Khi mình giúp đỡ người khác, sẽ có người khác giúp đỡ mình. Cho đi là nhận lại, nhưng em nghĩ, cho đi là để cho đi nhiều hơn, khi ấy tình yêu thương sẽ được lan toả. Bởi vì, cho đi thôi không cần nhận lại".
Hành động của Hoàng Huy, tuy giản đơn, nhưng mang trong mình giá trị lớn lao, biểu tượng cho lòng hào hiệp và tinh thần trượng nghĩa. Gặp người bị nạn, Hoàng Huy đã không do dự ra tay giúp đỡ. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng, lòng tốt vẫn không bao giờ mai một dù cuộc sống hối hả tưởng như vô tình, lòng nhân ái vẫn luôn là sức mạnh gắn kết con người, giúp chúng ta vượt qua những thử thách lớn lao nhất.
Thời khắc giao thừa đến gần, khi chúng ta khép lại một năm cũ và đón chào một năm mới, câu chuyện của Hoàng Huy như một hạt mầm niềm tin ấp ủ lòng trắc ẩn trong tâm hồn mỗi người. Hy vọng rằng, trong năm mới, những giá trị nhân văn như thế sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng để chúng ta xây dựng một cộng đồng gắn kết hơn, nơi sự tử tế không chỉ là hành động tức thời mà trở thành nền tảng vững chắc cho một xã hội văn minh, nhân ái.
---
Cảm ơn Công ty cổ phần Dược Nam Hà đã đồng hành cùng VOV Giao thông thực hiện chương trình đặc biệt “Gieo niềm tin, gặt hạnh phúc” đón giao thừa Ất Tỵ 2025.
Trưa nay (25/11) đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa một xe bồn, xe tải và một xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.
Khoảng 14h chiều nay (25/11), trên đường Hồ Tùng Mậu (đoạn trước cổng Nghĩa trang Mai Dịch, hướng đi Xuân Thủy), đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe tải khiến một người tử vong.
Câu chuyện ghế trẻ em trên xe ô tô đang là đề tài nóng trên các diễn đàn, thu hút rất nhiều sự tranh luận. Tuy nhiên, theo tác giả Phạm Quang Vinh, việc này không nên, và không cần phải tranh luận nữa.
Chính quyền xã Hoà Sơn (xã Yang Reh, huyện Krông Bông cũ), tỉnh Đắk Lắk phát hiện đồi thôn 4 Yang Reh có hiện tượng sạt trượt, mặt đất nứt toác nhiều mảng lớn nên đã tổ chức di dời khẩn cấp nhiều hộ dân để đảm bảo an toàn.
Tháng 11 này đánh dấu tròn một năm Quốc hội Việt Nam ban hành lệnh cấm toàn diện đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
Giữa những ngày miền Trung, Tây Nguyên oằn mình trong con nước dữ, khi nhiều địa phương chìm sâu trong biển nước, cuộc sống của hàng vạn người dân bị đảo lộn, thì ở Hà Nội, tinh thần sẻ chia, truyền thống “tương thân tương ái” đang được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Sáng 25/11/2025, Chi cục Hải quan Khu vực VI tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 14. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị.