Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cảm hứng Mekong

Bữa ăn yêu thương

Nhật Minh: Thứ hai 08/12/2025, 11:31 (GMT+7)

Giữa lòng đô thị Cần Thơ đang từng ngày đổi mới, vẫn có những xóm trọ, nơi những đứa trẻ lớn lên cùng sự thiếu thốn, chật vật cơm áo, gạo tiền. Và cũng chính ở nơi ấy, có những người bình dị đang lặng lẽ trao đi yêu thương, giúp bà con khó khăn, các em nhỏ vơi bớt nhọc nhằn.

Câu chuyện chúng tôi muốn gửi tới các bạn là hành trình của chị Trần Thị Trúc Ly, ngụ phường Cái Khế, người đã chọn cho mình việc thiện, gieo từng mầm thiện lành vào cuộc sống.

Người phụ nữ Cồn Khương và hành trình gieo yêu thương

Chị Ly thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chị Ly thăm hỏi, động viên bà con vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

PV: Điều gì đã thôi thúc chị gắn bó và dành nhiều thời gian cho những hoạt động hỗ trợ trẻ em và bệnh nhân nghèo ở khu vực Cồn Khương suốt thời gian qua?

Trần Thị Trúc Ly: Ở Cồn Khương có rất nhiều nhà trọ, người tứ xứ về đây mưu sinh nhiều hơn các địa phương khác. Đa phần những người thập phương, tứ xứ, đông con nhưng nhưng nhiều đứa nhỏ lại không được đi học vì không có giấy tờ. Tụi nhỏ hay lang thang, bán vé số… Thấy vậy, em cho tụi nhỏ ăn.

Trước đây, mỗi thứ Bảy, Chủ nhật, em đều gọi tụi nhỏ lại nấu cho ăn một bữa, nhưng sau này bận quá nên em chuyển sang nấu cho bệnh viện. Làm rồi thấy người ta còn cần, không làm thì bà con lại hỏi, thế là em cứ cuốn vào việc lúc nào không hay. Em nấu cháo cho bệnh nhân chạy thận, ung bướu; ai khó khăn – trẻ nhỏ, người già, sản phụ – em đều hỗ trợ trong khả năng.

Em làm không chỉ cho bản thân mà còn để kết nối các bạn sinh viên. Các bạn không có tiền nhưng sẵn sàng góp công, và đó là lý do mỗi khi rảnh em đều làm. Mấy bạn nói chị làm đi, tụi em không có tiền, nhưng mà tụi em có thể hùn công với chị, nên đó là cái mà em quyết định rảnh là em làm.

PV: Trong hành trình vừa qua, thì sự đồng hành của người thân, bạn bè có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

Trần Thị Trúc Ly: Người ta làm từ thiện mỗi người mỗi nghĩ, nhưng em xem đó là lời phát nguyện. Tuy nhiên, để làm được thì không phải nhờ mình em đâu. Em đi các tỉnh, đi chợ, đi Tây Bắc… mà vẫn cân bằng được công việc là nhờ chồng em hỗ trợ. Em chỉ tính toán và lên kế hoạch, còn phần nặng nhọc là chồng và mấy đứa em lo. Họ luôn đồng hành không thiếu một chuyến nào.

PV: Theo chị, điều gì đã tạo nên sự gắn kết để mọi người chung tay góp sức mỗi khi chị bắt đầu một hoạt động thiện nguyện mới?

Trần Thị Trúc Ly: Khi em phát động, có thể là chị em trong nhóm sẽ nói với nhau là chị muốn làm đó,  mấy người em nói chị cho em hùn phước với. Chị còn thiếu gì không để em mua đem qua cho chị. Rồi hoặc là cái trang Facebook của em lâu lâu em hay bán đồ, giống như em gây quỹ, em sẽ lấy cái kinh phí đó em muốn làm cái chương trình đó. Thì mọi người chia sẻ, lan tỏa, ủng hộ em. Rồi nhiều khi 

Khi em phát động, chị em trong nhóm thường nói: “Chị làm đi, để em hùn phước với.” Ai thiếu gì là mua đem qua hỗ trợ. Trên Facebook, em thỉnh thoảng gây quỹ bằng cách bán đồ, bà con lại chia sẻ, ủng hộ. Em có hãng nước đá nên mỗi tháng trích một phần làm thiện nguyện. Nói chung là một phần lớn là do mọi người.

Nấu ăn cho bệnh viện hay nấu ăn cái gì thì thật ra, không phải mình em làm được điều đó. Có mấy cô ở xóm, mấy dì, mấy mợ và mấy người cháu là em chỉ cần phát động thôi lúc nào họ cũng luôn đồng hành. Rồi những chương trình như văn nghệ hay bưng vác này kia thì có các bạn sinh viên. Em chỉ cần mở lời là mọi người sẵn sàng. Sự đồng hành đó khiến em có thêm động lực để tiếp tục.

PV: Em được biết, chị vừa trở về sau chuyến đi cứu trợ bà con bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở miền Trung. Điều gì khiến chị suy nghĩ nhiều nhất về giá trị thật sự của sự sẻ chia trong cuộc sống?

Trần Thị Trúc Ly: Ra ngoài đó tôi mới thấy bà con mất mát nhiều lắm, nhưng nghị lực của họ rất lớn. Về đây, tôi suy nghĩ hoài: đời sống phải biết trân quý, chứ giàu đâu phải là tất cả. Có những người giàu, chỉ một đêm là trắng tay. Chỉ có tấm lòng, sự chia sẻ, yêu thương nhau mới giúp mình đứng vững. Nhiều ngôi làng nếu bà con không yêu thương nhau thì chắc khó vượt qua. Tôi nghĩ người trẻ cần hiểu điều đó – biết sẻ chia, không hơn thua. Không phải chia sẻ quần áo hay xe cộ mới là đẹp, mà là mình làm được gì cho người khác. Đó mới là điều đẹp nhất của cuộc đời.

PV: Cảm ơn chị rất nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ với chương trình. Chúc chị thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Những cái nụ cười, những lời cảm ơn là món quà lớn nhất tiếp thêm động lực cho chị Ly và những người bạn. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những cái nụ cười, những lời cảm ơn là món quà lớn nhất tiếp thêm động lực cho chị Ly và những người bạn. (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)

Gieo từng mầm thiện lành vào cuộc sống

Năm 2020, với mong muốn được giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, chị Trúc Ly đã thành lập nhóm thiện nguyện Hiếu Niệm. Từ những việc nhỏ như: trao tặng sữa, tã cho trẻ sơ sinh đến hỗ trợ viện phí cho sản phụ nghèo, đồng hành cùng trẻ bệnh tật, mồ côi… nhóm của chị dần trở thành điểm tựa cho rất nhiều gia đình khó khăn.

Chưa dừng lại ở đó vào tháng 4 năm 2024, mô hình “Bữa ăn yêu thương” do chị Ly và những người thân, bạn bè thực hiện ra đời. Chủ nhật mỗi tuần, căn bếp nhỏ của chị Trúc Ly lại rộn ràng hơn thường lệ. Những phần gà rán thơm phức, ly trà sữa mát lạnh, những món tưởng xa xỉ với nhiều đứa trẻ lao động nghèo được chuẩn bị chu đáo. Lúc đầu chỉ có hơn 30 em tham gia, nhưng đến nay, đã có gần 80 đứa trẻ háo hức chờ đợi mỗi cuối tuần:

"Em thấy tụi nhỏ bán vé số không được đi học, không được ăn uống đầy đủ nên tụi em mới rủ nhau mua những món mà mấy đứa trẻ bình thường thích, rủ nhau làm thôi. Lúc đầu có mười mấy đứa, xong rồi tụi nhỏ đi bán vé số truyền tai nhau một đợt lên 40 mấy, 50 đứa.

Nhiều khi có tuần em bận, em không làm được, thì các bạn sinh viên có nói là nếu mà cuối tuần chị bận, chị làm không được thì chị nấu cháo đi, nấu cháo cho cô chú chạy thận, ung bướu. Em hay nấu cháo trắng, thịt kho tiêu, trứng vịt muối".

Đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, bà Mã Kim Hoàng, chia sẻ: 

"Theo nó, con cháu phụ nấu cháo, làm việc nặng thì mình không kham nổi nhưng việc nhẹ nhàng thì mình góp sức. Ở nhà cũng chẳng có ai lui tới, tham gia cùng tụi nhỏ cho vui. Ngày trước mình cũng từng khó khăn, nên giờ thấy người ta cực mình càng thông cảm. Thương con cháu lắm, lúc nào cũng nhắc tụi nó làm việc thiện, chứ ở nhà hoài buồn lắm".

Từ sức lan tỏa của mô hình, ngày càng nhiều người xung quanh và cả những bạn sinh viên từ các trường cao đẳng, đại học tìm đến chung tay. Người phụ lặt rau, người đứng bếp, người tổ chức trò chơi cho trẻ… Dù trước đó chẳng quen biết, nhưng khi cùng nhau góp sức vì những đứa trẻ nghèo, tất cả lại trở nên gần gũi, ấm áp như một đại gia đình giữa khu xóm nhỏ.

"Từ ngày có út Ly làm bếp, mở bếp ra thì phụ tiếp. Bà út nấu cháo còn em làm công việc vặt như kho thịt, luộc trứng. Thấy người ta nhận người ta mừng mình vui lắm".

"Con mình làm mình vui lắm. Nó đi làm việc thiện này mình mừng chứ. Ở nhà mình lo chuyện khác. Ở nhà mình phụ con cháu này nọ vậy đó".

Hành trình của chị Ly không dừng lại ở những bữa ăn. Chị còn kết nối các nhóm thiện nguyện để xây nhà cho người nghèo, vận động chi phí điều trị bệnh cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ mai táng cho những trường hợp bất hạnh. Những việc làm âm thầm ấy đã thắp lên niềm tin, niềm hy vọng cho biết bao mảnh đời chưa may mắn:

“Những cảm xúc, yêu thương, niềm vui tụi em nhận được khi làm thiện nguyện – từ nụ cười, lời cảm ơn của người nhận đến nhiệt huyết của người cho – đều là động lực để lan tỏa mạnh mẽ hơn. Tụi em muốn mọi người thấy rằng ai cũng có thể làm việc thiện, nhất là các bạn trẻ. Không cần phải giàu có hay trúng số, chỉ cần tấm lòng. Điều mình nhận lại chính là nụ cười và tình cảm của bà con.”

Giữa cuộc sống tất bật, những điều tử tế thật ra không cần điều gì lớn lao. Chỉ cần bắt đầu từ điều giản dị và xuất phát từ trái tim chân thành. Với chị Trần Thị Trúc Ly, những việc thiện dù nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, đang góp phần làm cho cuộc đời này trở nên ấm áp hơn từng ngày.

Nhật Minh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Việc Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng, dầu theo giờ được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông đô thị và kiểm soát ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, với thời hạn triển khai chỉ còn 7 tháng nữa, chính sách này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.

Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng từ 07/2026

Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng từ 07/2026

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết mới, trong đó có quy định hạn chế, cấm xe máy xăng chạy dịch vụ vào các tuyến đường thuộc phạm vi vùng phát thải thấp (LEZ).

Từ 7h - 10h sáng: CSGT Hà Nội xử lý 123 vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện

Từ 7h - 10h sáng: CSGT Hà Nội xử lý 123 vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện

Sáng 07/12, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trong khung giờ từ 7h đến 10h.

Đề xuất đặt trạm đổi pin ở chung cư HH Linh Đàm: Giải quyết được 2 nỗi lo

Đề xuất đặt trạm đổi pin ở chung cư HH Linh Đàm: Giải quyết được 2 nỗi lo

Liên quan vụ chính quyền phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ đầu tư HH Linh Đàm không được từ chối nhận xe điện của cư dân, mới đây một doanh nghiệp đề xuất hợp tác xây dựng trạm đổi pin nhằm tăng an toàn PCCC và hỗ trợ nhu cầu sử dụng xe điện của cư dân khu HH.

Tối cuối tuần, 129 tài xế ở Hà Nội “dính” nồng độ cồn

Tối cuối tuần, 129 tài xế ở Hà Nội “dính” nồng độ cồn

Tối 6/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng, qua kiểm soát 5.389 phương tiện, phát hiện 129 trường hợp vi phạm.

Địa điểm check in hot của giới trẻ

Địa điểm check in hot của giới trẻ

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, giới trẻ hôm nay luôn tìm cho mình những góc nhỏ vừa để thư giãn, vừa để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Xe container đậu tràn lan, nơm nớp khi lưu thông qua Đại lộ Độc Lập

Xe container đậu tràn lan, nơm nớp khi lưu thông qua Đại lộ Độc Lập

Tuyến Đại lộ Độc Lập nối từ Khu công nghiệp Sóng Thần đến dạ cầu vượt Sóng Thần nhiều năm nay chìm trong cảnh hỗn loạn khi xe container, xe tải dừng đỗ tràn lan dù đã có biển cấm. Làn trong bị chiếm dụng, xe máy buộc phải len vào làn xe lớn, tạo nên “điểm nóng” tai nạn dai dẳng.