Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau khi tự ngã xe máy
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Mới đây nhất, vào ngày 9/5, một kho chứa vải vụn và đồ nhựa tại phường An Phú Đông, quận 12 bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến người dân cả khu vực hoảng loạn. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các cơ sở thu gom phế liệu hoạt động tự phát, không đảm bảo điều kiện an toàn cháy nổ trong khu dân cư.
Thế nhưng tại Phường Linh Đông, Thành Phố Thủ Đức, một điểm nóng bất ổn nghiêm trọng về cháy nổ, ô nhiễm môi trường và an ninh, trật tự lại đang tồn tại ngay giữa khu dân cư đông đúc. Tình trạng này không chỉ kéo dài trong nhiều năm mà còn ngày càng phức tạp, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân trong khu vực.
Tại hẻm 36 và hẻm 38 đường số 24, Phường Linh Đông, một hộ gia đình hoạt động thu gom, tập kết phế liệu với quy mô lớn đang ngày ngày gây ra nhiều hệ lụy. Căn nhà nằm giữa hai hẻm, với kết cấu mái tôn sơ sài, chất đầy vải vụn, giấy phế liệu, dây điện cũ... tạo thành những đống vật liệu dễ cháy khổng lồ, án ngữ ngay khu dân cư đông người.
Lộ giới của cả hai hẻm chỉ khoảng 5 mét, vừa đủ để các phương tiện cá nhân di chuyển. Thế nhưng, hằng ngày, hoạt động vận chuyển hàng hóa kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ khiến không gian sống trở nên ngột ngạt, bụi vải bay mù mịt, bám dày đặc vào nhà cửa, quần áo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân:
“Cái chỗ đó nó hôi, bốc mùi hôi thối ghê lắm.” “Bụi bay vô nhà, bụi vải, sợi, bay vô nhà quét liên tục, này dày nguyên cái nhà.”
Không chỉ là bụi bặm và mùi hôi, điều khiến người dân lo sợ hơn cả chính là nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu. Với khối lượng vật liệu dễ bắt lửa được chất đống ngay khu dân cư, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể gây ra thảm họa. Đáng lo ngại hơn, theo người dân phản ánh, hộ gia đình này vẫn vô tư sử dụng các thiết bị dễ phát sinh lửa như máy hàn. Anh T.Q.M cảnh báo:
“Giấy với dây nhợ, đặc biệt những vật liệu rất dễ cháy, nổ rất là nhiều, mà họ rất ẩu nhiều khi họ đem họ hàn.”
Hơn thế nữa, mối nguy hiểm không chỉ đến từ vật liệu cháy nổ hay bụi bẩn mà còn đến từ chính hành vi của những người sinh sống trong căn nhà này. Nhiều năm nay, cư dân quanh khu vực phải sống trong nỗi bất an vì thường xuyên bị quấy rối bởi tiếng ồn từ các buổi nhậu nhẹt, karaoke diễn ra ngay trên đường trước nhà. Những buổi ăn nhậu này thường bắt đầu từ 5 giờ chiều và kéo dài đến tận đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập, nghỉ ngơi của hàng chục hộ dân trong khu vực. Anh T.Q.M kể lại:
“Khung giờ ăn nhậu là từ 5 giờ đến 10 giờ đêm, chỗ đó người ta tổ chức ăn nhậu ra ngoài đường liên tục, họ tổ chức ăn nhậu rình rang nguyên cả xóm”.
Càng đáng lo ngại hơn khi người dân lên tiếng phản ánh lại phải đối mặt với sự đe doạ, thậm chí là bạo lực. Theo lời kể của cư dân xung quanh, đã từng xảy ra vụ hành hung khi một người hàng xóm nhắc nhở về tình trạng bụi bẩn, nguy cơ cháy nổ.
Anh T.Q.M bức xúc thuật lại: “Vợ chồng nhà đó, nguyên cả xóm, qua đánh hết người này đến người khác. Hăm doạ ai báo là sẽ bị đánh, bị đâm. Bây giờ không ai dám kiện, nếu ai kiện sẽ bị đâm. Người ta đã đánh nhà hàng xóm 1 lần rồi, bởi vì nói vụ bụi bặm, dễ gây cháy. Hai vợ chồng với người trong đó đã đi đánh cái người hàng xóm. Đã đánh rồi, đã lên công an rồi, khi họ về, đứng trước đường họ cầm cây họ chỉ vô từng nhà, ai mà đi kiện họ sẽ đánh, sẽ đâm chết luôn. Cái đó nguyên cả xóm chứng kiến”.
Trước hàng loạt hành vi vi phạm nghiêm trọng như đe dọa, hành hung, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Nguyễn Thị Thanh Loan – Chủ tịch UBND Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức. Bà cho biết, sau những phản ánh từ VOV GT, UBND Phường đã chỉ đạo Công an phường mời các cá nhân liên quan lên làm việc, xử phạt hành chính và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.
Tuy nhiên, việc xử lý chậm trễ từ phía cơ quan chức năng khiến người dân ngày càng hoang mang và mất niềm tin. Trong khi các hộ dân phải sống trong lo sợ, đối mặt với ô nhiễm và nguy cơ mất an toàn, thì các đối tượng vi phạm vẫn ngang nhiên tiếp tục hoạt động. Tình trạng này không chỉ gây mất trật tự an ninh mà còn đặt ra nghi vấn về hiệu quả quản lý và trách nhiệm của chính quyền địa phương.
Người dân đã nhiều lần lên tiếng, phản ánh đến cơ quan chức năng nhưng rồi lại phải im lặng vì lo ngại bị trả thù. Tuy nhiên, sự im lặng kéo dài còn tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn cả cháy nổ – đó là sự thờ ơ và bất lực trước cái sai. Chính quyền cần xử lý triệt để các sai phạm, đồng thời khôi phục lòng tin và bảo vệ quyền được sống an toàn, bình yên của người dân.
Khoảng 7h25 sáng nay (5/2), trên phố Đại Mỗ, đoạn trước số nhà 234 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.
Bộ Y tế vừa có Tờ trình số 238/TTr-BYT gửi Chính phủ, đề nghị tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định số 46/2026/NĐ-CP và Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc triển khai.
Theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội vừa được thông qua, giai đoạn 2026-2045, Hà Nội sẽ di dời hơn 860.000 người dân ở vùng đô thị lõi, từ Vành đai 3 trở vào. Mục tiêu và những lợi ích tổng thể của kế hoạch này là gì?
Theo phản ánh của 8 hộ dân sinh sống từ số nhà 16 đến số nhà 28, ngõ 44 Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, vào cuối tháng 1/2026, Ban Quản lý chợ Ngã Tư Sở đã tiến hành phá dỡ toàn bộ phần ki-ốt của các hộ dân, sau đó căng dây cáp rào chắn sát khu dân cư.
Để bảo vệ tiến độ và an toàn cho các công trình trọng điểm quốc gia, lực lượng Cảnh sát đường thủy Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ, Thanh tra giao thông và các nhà thầu triển khai các phương án tuần tra, điều tiết xuyên đêm, xuyên Tết.
Khi vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện người mẹ và con gái kẹt trong nhà vệ sinh, trong khi con trai ở phòng ngủ.
Những ngày qua, thông tin về nguy cơ về dịch bệnh do virus Nipah xuất hiện ở Ấn Độ cũng như các biện pháp tăng cường phòng chống dịch tại nhiều quốc gia đã gây sự quan tâm lớn với người dân TP.HCM nói riêng Việt Nam nói chung, nhất là trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần.