Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Bao giờ đường Nguyễn Cảnh Dị hết cảnh... kinh dị?

Xuân Tú: Thứ tư 28/05/2025, 20:27 (GMT+7)

Theo khảo sát của VOV Giao thông, đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị (quận Hoàng Mai, Hà Nội), đặc biệt là khu vực gần cầu Định Công không chỉ tiếp tục xuống cấp trầm trọng mà còn bị biến thành một bãi rác khổng lồ.

Đáng nói, bãi rác này nằm ngay dưới biển cấm đổ rác, và bủa vây trụ sở tuần tra của lực lượng an ninh trật tự phường Định Công. Một thực trạng nhức nhối giữa lòng Thủ đô, khiến người dân không khỏi bức xúc.

Giữa một Hà Nội đang nỗ lực xây dựng hình ảnh xanh – sạch – đẹp thì đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị, sát cạnh cầu Định Công kéo dài về phía khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội lại là một khu vực nhếch nhác, xuống cấp, thậm chí ô nhiễm trầm trọng.

Mặt đường xuất hiện hàng loạt “ổ voi, ổ gà”, trồi sụt loang lổ, khiến việc di chuyển trở thành nỗi ám ảnh, nhất là vào những ngày mưa. Ngày nắng thì bụi mù mịt, khiến người dân sinh sống xung quanh bức xúc.

Đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị, sát cạnh cầu Định Công từ lâu đã là nỗi ám ảnh của người dân

Đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị, sát cạnh cầu Định Công từ lâu đã là nỗi ám ảnh của người dân

Nếu chỉ là chuyện đường xấu, người dân có thể cố chịu đựng, vì việc này đã diễn ra nhiều năm qua. Nhưng điều thực sự khiến người dân không thể im lặng thêm nằm ở việc đoạn đường gần cầu Định Công giờ đây đã biến thành một bãi rác lộ thiên, kéo dài hàng chục mét:

“Đổ lâu rồi, họ cứ đổ trộm ra đấy, đổ đầy, tuần thì người ta sẽ dọn 1-2 lần cứ rình đêm hôm là đổ, rác thải đấy là người ta đi xe đẩy người ta ra đổ trộm.”

Từ túi nilon, thùng xốp, rác thải sinh hoạt đến những bao tải phế thải xây dựng, đồ nội thất cũ hỏng, … tất cả được chất đống bừa bãi, chiếm trọn vỉa hè và một phần lòng đường. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi bọ bâu kín, nhất là vào những ngày hè oi bức.

Ngày mưa thì nước mưa đọng thành vũng lớn trên đường, hòa trộn với nước rỉ ra từ bãi rác, càng khiến khung cảnh thêm “kinh dị”.

Rác thải chất đống bừa bãi, chiếm trọn vỉa hè và một phần lòng đường

Rác thải chất đống bừa bãi, chiếm trọn vỉa hè và một phần lòng đường

Một nữ nhân viên vệ sinh môi trường lắc đầu ngán ngẩm, trong khi vẫn đang còng lưng, hì hục thu dọn rác, chất lên xe:

“Đổ bừa trộm đấy, hôm qua phải nhờ thuê máy gom lại vào gọn, không còn tràn ra tít đường, khổ ơi là khổ, có hôm mang cả ô tô ra trút rác, biển cấm có ăn thua gì đâu, đường không ra đường, quá xấu luôn nên người ta mới vứt ra đấy, kiểu đường bẩn thỉu thế này thì cứ đổ thôi, đường lầy lội, trời mưa người ta đi đâm vào hố, ngã đầy.”

Thực trạng đường xuống cấp đã tồn tại từ lâu, và đây cũng là điều kiện để sự nhếch nhác, ô nhiễm có cơ hội phát sinh và tồn tại. Thế nhưng, dường như chính quyền cũng đang bó tay? Theo ghi nhận của PV, dọc tuyến Nguyễn Cảnh Dị từ cầu Định Công về khu đô thị Đại Kim, có cắm 2 biển cấm đổ rác, trên có ghi nội dung: “Khu vực cấm đổ rác thải, phế thải, có camera an ninh giám sát”, kèm đó là các mức xử phạt tương ứng. Ngay bên cạnh 1 biển cấm đổ rác còn là “trụ sở tuần tra lực lượng an ninh trật tự tổ 28, 29, 30 của công an phường Định Công”.

Thời điểm khảo sát của PV, trụ sở này đang cửa đóng then cài, và rác thì bủa vây trụ sở này...

Bãi tập kết rác nằm ngay dưới biển cấm đổ rác

Bãi tập kết rác nằm ngay dưới biển cấm đổ rác

Theo tìm hiểu, từ năm 2012, đường Nguyễn Cảnh Dị đã có dấu hiệu xuống cấp. UBND phường Định Công nhiều lần tổ chức trải thảm nhựa mặt đường. Tuy nhiên, chỉ được 1, 2 năm tình trạng xuống cấp lại tái diễn.

Gần đây nhất, đoạn đường này tiếp tục được sửa chữa, thời gian thực hiện trong vòng 6 tháng, từ 15/12/2023 đến 15/6/2024, sau nâng cấp thì có vẻ như việc đi lại trên đường Nguyễn Cảnh Dị đã dễ dàng hơn trước. Thế nhưng từ khoảng tháng 4/2024 đến nay mặt đường lại tiếp tục xuất hiện nhiều “ổ voi”, “ổ gà”, và giờ đây là cả một bãi rác lớn.

Vậy, trách nhiệm thuộc về ai, khi một tuyến đường bao nhiêu năm qua luôn bị gán cho cái mác “con đường đau khổ”, trở thành nỗi ám ảnh của tài xế, và tiếp tục bị biến thành nơi đổ rác thải bừa bãi, gây ô nhiễm nghiêm trọng và làm xấu đi bộ mặt của Thủ đô đang ngày càng phát triển? Có sự đùn đẩy trách nhiệm giữa những bên liên quan hay không?

Phải chăng tới khi không may xảy ra tai nạn nghiêm trọng, hoặc sự ô nhiễm đã tới mức quá “nóng” được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thì lúc đó các cơ quan chức năng mới chịu “vào cuộc”? Nếu cứ tiếp tục như hiện nay, đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị sẽ mãi mãi là một “điểm đen” – không chỉ trên bản đồ giao thông mà còn là vết nhơ trong quản lý đô thị Thủ đô.

 

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn