Vài ngày trước, ở phường Bình Hưng Hòa (TPHCM), người dân phát hiện trên một kênh nước, có một con cá sấu. Đầu tiên, người dân đưa lên các mạng xã hội và tương đối nhiều báo chí đưa lại tin này. Sau đó, chính quyền địa phương đã phải tiến hành tìm kiếm, khống chế con cá sấu để giao lại cho cơ quan chức năng.
Tôi chắc cũng giống như nhiều người, lúc đầu đọc báo, thấy nói đến một con cá sấu xổng ra giữa khu dân cư, thực sự nguy hiểm quá. Cách mọi người đưa tin cũng cho thấy nó rất nguy hiểm.
Kết cục, khá đông người, có cả những người mặc sắc phục công an và lực lượng dân phòng, lực lượng an ninh cơ sở, tới hơn một chục người (trong video đăng lại trên báo Tuổi Trẻ) đã bắt được con cá sấu bằng một cần câu cá bình thường.
Những tấm ảnh sau đó cho thấy, mọi người khống chế con cá sấu và bàn giao cho cơ quan chức năng khiến tương đối nhiều người phải phì cười, bởi hóa ra con cá sấu đó chỉ nặng 1,8 kg. Con cá sấu với trọng lượng vậy chỉ khoảng hơn 1 tháng tuổi. Để chúng ta dễ hình dung, một con cá chép thông thường loại vừa phải, chúng ta có thể mua ở bất kỳ chợ nào, cũng phải 2-3 kg.
Vậy mà chúng ta đã phải cần đến hơn một chục người và báo chí đã tốn không ít giấy mực, không ít công sức để phản ánh một sự kiện như vậy như một việc có thể đe dọa đến an toàn của mọi người và cơ quan chức năng phải vào cuộc.
Thực ra, một con cá sấu như vậy, có lẽ nếu chúng ta có một lực lượng tốt, có một cách phản ứng tốt, chỉ cần vài người của cơ quan bảo vệ động vật hoặc cơ quan kiểm lâm là có thể bắt giữ và khống chế, sau đó đưa nó về nơi phù hợp.
Tôi nhớ đến một câu chuyện khác. Nhiều năm trước, trong nhà tôi có một đàn ong đến làm tổ, một đàn ong mật rất lớn trong tủ quần áo của chúng tôi. Tôi đã hoàn toàn bối rối, bởi thực ra ong mật không có vấn đề gì, nhưng có hàng nghìn, hàng vạn con ong trong nhà cũng không phải điều dễ chịu.
Sau đó tôi không biết nên gọi cơ quan nào đến để trợ giúp. Ở hầu hết các quốc gia, luôn có một số lực lượng cứu hộ, cứu nạn để khắc phục những tình huống như vậy.
Từ chuyện con cá sấu hay chuyện tổ ong, thứ nhất, có lẽ cư dân đô thị càng ngày càng yếu đuối, càng ngày càng thấy hoảng loạn trước những thứ không phải tình huống khẩn cấp, không phải đe dọa nghiêm trọng. Như trường hợp con cá sấu 1,8 kg, nó có thể được xử lý tương đối đơn giản.
Ở đây có cả vai trò của báo chí, cơ quan truyền thông, nhưng cũng là cả người dân. Chúng ta có lẽ đã quá hoảng loạn trước một việc nhỏ và dẫn đến phản ứng của chính quyền cũng hơi thái quá, khi cần một lực lượng lớn đến vậy để đi tìm và bắt con cá sấu.
Thứ hai, chúng ta chưa có một cơ quan chuyên trách cho những việc tương tự. Có lẽ, đã đến lúc các chính quyền đô thị, chính quyền địa phương cần nghĩ đến việc đưa ra các biện pháp cần thiết và tổ chức cơ quan chuyên trách cho những trường hợp tương tự để người dân không còn phải bối rối và không còn có những tình huống dở khóc, dở cười như trường hợp cả một lực lượng lớn được huy động chỉ để bắt một con cá sấu nặng 1,8 kg vài tháng tuổi ở TP.HCM./.