Trượt chân khi thả cá tiễn ông Táo, người phụ nữ bị đuối nước

VOVGT - Hai mẹ con đi ra bờ sông thả cá tiễn ông Táo về trời, thì không người may người mẹ bị trượt chân té xuống nước….

Bờ sông nơi xảy ra vụ đuối nước

Đến chiều tối 28/1 (tức 23 tháng Chạp), sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể chị Đỗ Thị Ngọc Anh (38 tuổi, ngụ quận 9) đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày (28/1), chị Ngọc Anh cùng con trai 7 tuổi mua cá rồi đem ra bờ sông Rạch Chiếc (đoạn trong khu dân cư Khang Điền, phường Phước Long B, quận 9) để phóng sinh tiễn ông Táo về trời.

Trong lúc thả cá, không may chị Anh bị trượt chân té xuống nước, do không biết bơi nên người phụ nữ nhanh chóng bị cuốn đi. Thấy mẹ gặp nạn, người con trai 7 tuổi la khóc kêu cứu. Người dân xung quanh phát hiện, chạy đến nhưng nạn nhân đã mất tích dưới dòng nước.

Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ - cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC Tp.HCM có mặt, tiến hành lặn tìm nạn nhân. Đến hơn 12h30 trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách đó 10m.