Theo đó, ưu tiên tiếp nhận các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu như: mì tôm, sữa, bánh các loại, gạo bịch 10kg, chăn đắp, xúc xích, cá hộp, thịt hộp các loại, tã (trẻ em/người lớn) để việc cứu trợ được thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Với các vật phẩm còn lại, đơn vị tiếp nhận vẫn đón nhận tấm lòng người dân và cho biết sẽ chuyển đến đồng bào vùng lũ.
Tính đến trưa ngày 23/11, đã hỗ trợ nhu yếu phẩm và an sinh: Gửi tặng 211 tấn hàng hóa (50.000 túi quà), nhu yếu phẩm thiết yếu gồm: nước lọc, sữa, gạo, mì gói, bánh, cá hộp, xúc xích, …), áo phao, túi thuốc gia đình và quần áo, chăn màn, tã, bỉm, băng vệ sinh.
Và cung cấp 10.000 túi thuốc gia đình để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu trong điều kiện thiếu thốn cho bà con vùng lũ.
Hàng loạt chuyến xe tăng cường đã chuyển bánh liên tục trong đêm, mang theo tình cảm và sự sẻ chia của người dân Thành phố, vượt hàng ngàn cây số để kịp thời tiếp sức đồng bào các tỉnh ền Trung đang gồng mình chống chọi với bão lũ.
Từ tối 21/11 cho đến rạng sáng 22/11, không khí tại các điểm tiếp nhận cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM như một “chiến trường vận tải” khẩn cấp. Mặc dù trời đã khuya, dòng người và phương tiện vẫn không ngừng nối đuôi nhau di chuyển về các điểm tập kết.
Lực lượng tình nguyện viên, thanh niên xung phong và cán bộ Ủy ban đã làm việc không ngừng nghỉ. Mỗi người góp một tay, nhóm phân loại nhu yếu phẩm, quần áo, nhóm thì bốc dỡ và xếp hàng lên các xe.
Hàng nghìn lượt người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến điểm tập trung. Người góp gạo, người áo phao, thuốc men, tã sữa, chăn mền, quần áo trẻ em, người lớn, sách vở,...
Tại địa điểm tiếp nhận 55 Mạc Đĩnh Chi (Phường Tân Định), bà Ngô Thị Thắng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 14, phường Hoà Hưng đến đây cùng các chị em trong Chi hội.
Món quà của họ giản dị là 100 chiếc khăn len được đan tay, chủ lực là gia đình nhà bà Hoàng Thị Dung. Bà Thắng chia sẻ, mọi người đều lo mùa đông sắp tới, các cháu nhỏ, cụ già không đủ đồ ấm để mặc: “Tôi nhìn hình ảnh bà con bị ngập lụt vô cùng xúc động. Vì bản thân gia đình tôi ở ngoài Bắc cũng đã trải qua tình cảnh này. Đồng bào phải ngâm mình trong nước nhiều giờ liền, đường sá thì bị sạt lở... Mọi điều kiện sinh hoạt gần như không có. Chúng tôi đã đan những chiếc khăn len này từ nhiều tháng rồi. Rất mong bà con có thể vượt qua giai đoạn này để ổn định cuộc sống, với sự giúp đỡ, chung tay của cả nước.”
Mặc dù ngay trong đêm 21/11, TP.HCM đã chuyển gấp 15 tấn hàng hoá đến người dân vùng bão lũ. Nhưng sáng ngày 22/11, các điểm tiếp nhận tiếp tục đón nhận dòng người đổ về đông đúc. Nhiều cá nhân, gia đình và cả các em học sinh nhỏ tuổi cũng theo cha mẹ đến ủng hộ và phụ giúp mọi người.
Từ những shipper hối hả chất cao đồ đạc vượt quá tầm nhìn, đến những sinh viên mang theo sức trẻ và sự nhiệt thành với thùng mì, bao gạo; và cả những cụ già với lặng lẽ, chậm rãi trao đi vài bộ quần áo ấm. Trời mưa lâm thâm, công việc hối hả hơn.
Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng Khu phố 1 (phường Bến Thành) chia sẻ: “Tôi có mặt ở đây từ 6 giờ 30 phút, sau khi nhận đồ tiếp nhận của bà con. Tôi đã thuê xe chở đồ tới đây. Bà con đóng góp quần áo, nhu yếu phẩm như mì, tương, gạo, dầu ăn... Đến đây mới cảm nhận được không khí bà con đi đóng góp với tinh thần tương trợ, tương ái, hoan hỉ. Tôi rất xót xa khi nhìn thấy cảnh bà con mất nhà, mất cửa, rồi mất người thân...”
Tại điểm tiếp nhận Nhà Văn hoá Thanh Niên (Phường Sài Gòn), ngay từ khi tiếp nhận, người dân thành phố đã chở theo những vật dụng cần thiết như bàn chải, kem đánh răng, xà phòng, tã lót cho trẻ em... hay đèn pin chiếu sáng, phao bơi cá nhân, áo phao nhỏ cho trẻ em...
Anh Tăng Hữu Song Bình, chuyên viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết: “Các tình nguyện viên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm có đoàn viên thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng đã được huy động cho công tác tiếp nhận. Hiện tại đang có khoảng 200 đoàn viên thanh niên. Từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ, kho tại Nhà Văn hoá Thanh niên đã bắt đầu đầy và phải di chuyển sang địa điểm khác. Mọi người sẵn sàng với tấm lòng lá lành đùm lá rách, tôi liên tục nhận được các cuộc gọi của người dân ủng hộ.”
Ngay trong đêm 22/11, 02 chuyến hàng với 30 tấn hàng hoá, nhu yếu phẩm xuất phát từ Nhà Văn hoá Thanh niên TP.HCM hướng về đồng bào vùng bão lũ ền Trung. Mỗi thùng hàng là một lời nhắn nhủ “Bà con yên tâm, Thành phố luôn bên cạnh!”. Hàng hoá đã được chia thành túi đảm bảo nhu yếu phẩm để bà con sử dụng duy trì, đảm bảo vận chuyển kịp thời và thuận lợi cho công tác tiếp tế của lực lượng chức năng, đoàn công tác đến các vùng bị cô lập, chia cắt.
Sáng 22/11, toàn bộ 14 nhà ga tuyến Metro số 1 cũng đồng loạt mở cửa để tiếp nhận hàng cứu trợ của người dân TP.HCM. Tại ga Bến Thành, từ sáng sớm, rất đông người dân đã vận chuyển và trực tiếp mang hàng cứu trợ đến.
Chị Jee Trần, tình nguyện viên xúc động: “Trong hoàn cảnh vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai nhưng tôi muốn nhắn nhủ đồng bào ền Trung hãy yên tâm, người dân cả nước vẫn ở bên cạnh. Cố gắng lên, cố gắng cầm cự. Đồng bào cả nước đều hướng về ền Trung.”
Tính đến tối 22/11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận và chuyển ngay 105 tấn hàng hoá hỗ trợ khẩn cấp đến tỉnh Khánh Hoà.
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nhờ sự ủng hộ, sẻ chia của người dân TP, đến nay số lượng quần áo gửi tặng đồng bào vùng bão lũ đã cơ bản đầy đủ. Hiện nay, Thành phố ưu tiên tiếp nhận nhu yếu phẩm và chăn, mền ấm để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng lưu ý người dân không gửi các nhóm hàng hóa tươi, sống (trái cây, bánh mì, các loại bánh tự làm, thực phẩm dễ hư hỏng…) do giao thông tại vùng lũ hiện đang rất khó khăn. Đồng thời đề nghị các đơn vị, cá nhân kiểm tra kỹ hạn sử dụng của sản phẩm trước khi gửi.
Một số hình ảnh PV ghi nhận: