Đáng chú ý là trang trại heo này chỉ có giấy phép kinh doanh, còn lại chưa có những giấy phép liên quan để hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường. Hằng ngày, mùi hôi và chất thải từ trang trại cứ thế xả ra môi trường, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.
Ghi nhận của phóng viên tại trang trại nuôi heo nằm ngay mặt tiền đường 3 tháng 2 nối dài thuộc ấp Vĩnh Hội, xã Bình An, tỉnh An Giang, mùi hôi nồng nặc bốc ra từ trại heo này bay khắp khu vực. Đây là một trang trại nuôi heo có quy mô lớn, diện tích khoảng 5.000 m², không treo biển hiệu, xung quanh quây kín bằng tôn cao hơn 3 mét, với hai cổng ra vào luôn khóa chặt. Đáng lo ngại là trang trại chỉ cách nhà dân vài chục mét.
Bà Danh Thị Kim Thanh, người dân sống gần trại heo cho biết, kể từ lúc cơ sở nuôi heo này hoạt động (khoảng 1 năm), cũng là lúc đời sống người dân quanh khu vực bị đảo lộn. Mùi hôi nồng nặc bao trùm cả ngày lẫn đêm, khiến ai cũng ngán ngẩm:
“Ngày trước ở đây đâu có gì đâu, tới khi trại heo này hoạt động là ai cũng kêu cứu hết. Nhà người dân ở đây lúc nào cũng phải đóng cửa vì mùi quá hôi. Nguồn nước trước đó trong vắt còn bây giờ đen kịt, không dám rửa tay. Môi trường rất ô nhiễm.”
Ông Nguyễn Văn Hợi, người dân địa phương cho biết, trang trại này nuôi heo theo mô hình sạch, khép kín, không ai ra vào được. Thế nhưng, heo thì sạch mà môi trường lại bẩn. Từ khi đi vào hoạt động, cơ sở không chỉ gây mùi hôi nồng nặc, mà còn khiến nguồn nước quanh khu vực đổi màu đen, nghi ô nhiễm nặng do hệ thống xả thải chảy thẳng ra sông Cái Bé:
“Ở đây, dân chúng tôi không có quyền cấm họ nuôi heo, nhưng nuôi như thế nào để đảm bảo vệ sinh môi trường, đừng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân quanh khu vực, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.”
Phản ánh đến UBND xã Bình An và được biết, đây là trang trại nuôi heo có quy mô khoảng 1.200 con của ông Lâm Văn Sái, với kinh phí đầu tư hạ tầng hơn 6 tỷ đồng nhằm phục vụ nuôi heo sạch. Tuy nhiên, hiện trang trại heo của ông Sái chỉ có mỗi giấy phép kinh doanh, còn lại chưa có bất kỳ giấy phép liên quan nào khác để hoạt động.
Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch UBND xã Bình An, tỉnh An Giang cho biết, trước khi giải thể cấp huyện, ông Sái từng nuôi heo tại khu vực không được phép chăn nuôi và bị huyện Châu Thành yêu cầu di dời. Sau đó chuyển về ấp Vĩnh Hội, xã Bình An và được huyện Châu Thành chấp thuận. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và đưa vào hoạt động trang trại nuôi heo, ông Sái đã chậm trễ trong việc thực hiện một số thủ tục làm hồ sơ, giấy phép cần thiết để đảm bảo hoạt động.
Trước tình trạng cơ sở hoạt động không phép và gây ô nhiễm môi trường, theo ông Lộc, địa phương sẽ thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá, xử lý theo pháp luật. Đồng thời, sẽ hỗ trợ ông Sái bổ sung đầy đủ giấy phép và yêu cầu khắc phục triệt để các vấn đề ô nhiễm còn tồn tại:
“Hiện tại, địa phương đang cho các ngành chuyên môn của xã rà soát lại hết tất cả các hộ chăn nuôi trên địa bàn, bao gồm cả trang trại của ông Sái. Nếu có tình trạng ô nhiễm xảy ra thì UBND xã sẽ thực hiện xử lý theo đúng quy định của pháp luật.”
Sự việc ở ấp Vĩnh Hội cho thấy, nếu buông lỏng quản lý, những mô hình sản xuất dù mang danh “sạch” vẫn có thể trở thành nguồn gây ô nhiễm, tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Đây cũng là lời cảnh báo để chính quyền các cấp tăng cường giám sát, kịp thời xử lý vi phạm và buộc các cơ sở chăn nuôi phải tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, nhằm đảm bảo đời sống của người dân quanh khu vực.