Trong hành trình cảm xúc hôm nay, hãy cùng theo chân VOV Giao thông Quốc gia đến với phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết – một điểm đến mới mẻ nhưng đã kịp tạo nên dấu ấn riêng giữa lòng Hà Nội. Nơi mà không chỉ có những món ăn hấp dẫn, không gian náo nhiệt, mà còn là câu chuyện về sự thay đổi, sự đồng lòng và niềm tự hào của người dân phố nhỏ.
Đến với phố ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết trong những ngày tháng Tám âm lịch, người ta dễ dàng cảm nhận được không khí rộn ràng đang lan tỏa khắp con phố nhỏ. Ánh đèn lồng đỏ rực hòa cùng hương thơm của những món ăn vừa quen vừa lạ khiến từng bước chân trở nên thong thả và háo hức hơn.
Tiếng cười nói, tiếng xèo xèo từ những quán nướng ven đường hòa quyện cùng giai điệu của những bản nhạc sôi động tạo nên một khung cảnh vừa gần gũi, vừa tươi mới.
PV: Không biết là cô đang bán những gì ở gian hàng này vậy?
- Gian hàng này của cô bán đặc biệt nhất là nước bao sái ban thờ là làm sạch ban thờ này. Rồi là và xịt vào hoa thì hoa tươi rất là lâu, tươi thêm 10 ngày nữa. Và các mặt hàng truyền thống, hạt bí này, bánh kẹo này, dưa hành muối các thứ này.
Trong khoảng thời gian từ 18h đến 24h mỗi tối cuối tuần, con phố dài hơn 800 mét này sẽ được dành trọn cho người đi bộ, cho tiếng nói cười. Khi tuyến phố chính thức trở thành phố đi bộ ẩm thực, nhiều quán ăn, hàng nhỏ vốn đã quen thuộc với người dân quanh khu vực, nay lại thêm phần nhộn nhịp, tấp nập hơn.
Trong đó, quán Meeawn Town, nơi đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ và do bạn Nguyễn Công Huy quản lý vận hành, cũng đang hòa mình vào không khí sôi động ấy:
“Quán của mình tập trung chủ yếu là đồ ăn vặt, có những món như chim quay, chân gà, nem nướng và các món hot trend các bạn trẻ thường ăn. Từ khi có phố đi bộ, ẩm thực Nguyễn Văn Tuyết thì lượng khách có tăng và rất nhiều các bạn trẻ đã tìm đến quán. Khách người ta đi bộ người ta cũng để ý đến quán khá nhiều”.
Đằng sau không gian ấy là nỗ lực của chính quyền địa phương, từ việc sắp xếp lại cảnh quan, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đến việc khuyến khích thanh toán không tiền mặt để mang đến trải nghiệm văn nh và hiện đại.
Nhưng hơn cả, thành công của tuyến phố ẩm thực còn đến từ sự đồng lòng của người dân, những người đã gắn bó lâu năm với mảnh đất này và nay lại háo hức đón chờ diện mạo mới của khu phố. Với cô Lê Thị Ngọc Dung, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu dân cư số 3, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn:
“Cô rất vui vì là cô là người dân ở đây, thế là phường cô lại vừa mới được sáp nhập rất đông vui, bây giờ lại được sang bên này nữa. Thế là mở con phố, mọi người cũng rất là vui và có thêm một cái điểm du lịch hấp dẫn cho mọi người để đi bộ rồi ăn uống rồi vui chơi ngày cuối tuần”.
Giữa dòng người tấp nập dạo bước trên phố, không khó để bắt gặp những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức của du khách khi được tận hưởng không khí mua bán nhộn nhịp nơi đây.
Ai cũng có cảm nhận riêng, nhưng tựu chung lại là niềm vui, sự phấn khởi và một chút tự hào khi Hà Nội có thêm một không gian văn nh, sôi động để vui chơi, thưởng thức ẩm thực mỗi dịp cuối tuần:
“Khi mà đến với Nguyễn Văn Tuyết thì mình cảm nhận là phố Nguyễn Văn Tuyết rất là vui nhộn và cũng là một cái không gian để cho đủ các lứa tuổi chúng ta có thể trải nghiệm đồ ăn để phong phú và không gian rất là vui vẻ và mình sẽ dẫn gia đình cũng như là bạn bè có thể đến đây để trải nghiệm những cái không gian mới lạ tại phố Nguyễn Văn Tuyết”.
“Mình thấy là rất đẹp và rất vui, nhộn nhịp. Ý thì nói chung là nó văn nh và mọi người đều hồ hởi khi mà thấy là có một cái điểm để cho mọi người đến vui chơi giải trí, ẩm thực, đời sống tinh thần đều đi lên thì nói chung là ai cũng sẽ thấy thích phấn khởi, tạo công ăn việc làm cho nhiều người mà các cháu cuối tuần thì có chỗ để vui chơi”.
Giữa thành phố sôi động, đôi khi ta chỉ cần một con phố nhỏ, để dừng lại, để tận hưởng, để thấy Hà Nội vẫn thân thương và gần gũi đến thế. Nguyễn Văn Tuyết, con phố nhỏ, nhưng mang trong mình cả một thế giới ẩm thực lớn, và hơn hết, là thế giới của những niềm vui giản dị, ấm áp và rất Hà Nội.