Ở đây, thiên nhiên không chỉ là cảnh sắc để chiêm ngưỡng, mà còn là “người thầy thuốc” hiền hòa, chữa lành cơ thể và tâm hồn du khách bằng những loại lá rừng, hương thảo mộc và những bài thuốc dân gian độc đáo.
Trong Hành trình cảm xúc hôm nay, hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia bắt đầu hành trình khám phá: từ khu vườn dược liệu thơm mát, gian bếp lửa đượm mùi lá thuốc, đến những trải nghiệm ngâm chân, tắm lá, thưởng thức món ăn dược thiện… Tất cả được đan xen trong đời sống dung dị nhưng giàu bản sắc của người Dao nơi núi rừng Ba Vì.
Trên hành trình khám phá núi rừng Ba Vì, bản Miền hiện lên như một điểm dừng bình yên giữa thiên nhiên xanh mướt, nơi người Dao quần chẹt lưu giữ tri thức thảo dược truyền thống qua nhiều thế hệ. Khi bước chân vào bản, hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí mang đến cảm giác thư giãn ngay từ giây phút đầu tiên.
Con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn du khách tới khu vườn dược liệu, nơi bà con tỉ mỉ chăm sóc những loại cây thuốc quý – vốn là nền tảng cho những liệu pháp chăm sóc sức khỏe độc đáo của bản Miền.
- Cái cây này tiếng Dao gọi là lồ lào vâm.
PV: Lồ lào vâm, còn cây kia là lồ lào bỉa. Lồ lào vâm thì lá của nó có nhiều vết răng cưa hơn.
- Nếu dịch ra tiếng người Kinh thì gọi là gió nước, còn cây kia là gió tê bì chân tay. Với những người bị đau nhức mỏi hay bị tích nước thì mình có thể dùng cây này để vừa uống vừa tắm vừa ngâm chân.
Những bó lá sau khi hái được buộc thành gùi, mang về bếp lửa giữa gian nhà sàn, lan tỏa hương rừng núi. Chị Triệu Thị Lan Hương, chủ nhiệm HTX Du lịch cộng đồng Bản Miền, cho biết bài thuốc dân gian nơi đây kết hợp nhiều thảo dược quý như cây mật gấu, cây xạ hương, cây lồ lào vâm…
“Bài thuốc của người Dao quần chẹt có rất nhiều vị. Nó dành cho cả phụ nữ sau sinh, những người đau nhức mỏi để cho nó lưu thông khí huyết".
Tại khu dịch vụ du lịch cộng đồng bản Miền, du khách có thể trải nghiệm nhiều liệu pháp chăm sóc sức khỏe: gội đầu thảo dược, ngâm chân, xoa bóp cổ vai gáy và đặc biệt là tắm lá thuốc của người Dao. Bạn Trần Minh An thấy rất thư giãn sau khi ngâm chân cũng như được hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên:
“Mình thấy thật sự rất thư giãn và dễ chịu. Từ lâu mình chưa từng ngâm chân trong nước lá như thế này. Vừa ấm, vừa thơm, vừa dễ chịu, cảm giác mọi mệt mỏi tan biến".
Từ những loại thảo dược trên rừng, bà con nơi đây còn chế biến các món ăn dược thiện: gà hầm lá thuốc, thịt bản nướng với lá rừng, canh thảo mộc giải nhiệt. Chị Nguyễn Thị Lan, du khách đến từ Hà Nội cảm thấy rất thú vị khi thưởng thức món ăn không chỉ ngon mà còn có công dụng cho sức khỏe.
“Món ăn vừa ngon vừa lạ, hương vị thảo dược nhẹ nhàng mà rất dễ chịu. Tôi cảm thấy cơ thể được bổ sung năng lượng, vừa no vừa khỏe, và thật sự thấy thú vị khi văn hóa ẩm thực được kết hợp cùng sức khỏe như thế này".
Ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng, du khách còn có cơ hội thử mặc trang phục truyền thống Dao quần chẹt – bộ trang phục đặc trưng với sắc chàm cùng những họa tiết đỏ nổi bật tinh xảo. Cô Triệu Thị Dung, người dân bản địa giới thiệu thêm về phụ kiện đặc trưng của bộ trang phục, đó là chiếc khăn piêu, mang đậm bản sắc văn hóa của người Dao.
“Chiếc khăn này thường dùng cho phụ nữ khi mà có chồng rồi, họ sẽ quấn lên trên đầu hoặc mình không quấn thì sẽ thả xuống. Con trai đàn ông khi mà lấy vợ sẽ có chiếc khăn này do chính tay cô dâu thiêu gửi sang".
Hành trình trải nghiệm du lịch chăm sóc sức khỏe ở bản Miền không chỉ là chuyến đi vào thiên nhiên, mà còn là hành trình chạm vào văn hóa, tri thức và tâm hồn của người Dao quần chẹt. Ở đó, mỗi chiếc lá, mỗi nồi thuốc, mỗi điệu hát đều mang hơi ấm của núi rừng và tình người Ba Vì hiền hòa.