Dự án “Tôi giỏi” được khởi xướng từ đơn vị Bệnh viện Đồ da, nơi có nguồn nguyên liệu là các ếng da vụn, bị thừa ra trong quá trình làm đồ nội thất sẽ được tận dụng lại để những người khuyết tật làm ra các sản phẩm thủ công nhỏ xinh, hữu dụng như: móc khóa, túi ví, bao đựng kính, ốp điện thoại,…
Trương Duy Khánh, một người khuyết tật vận động tham gia dự án “Tôi giỏi”, đã tìm thấy niềm vui và tình yêu trong những sản phẩm ý nghĩa do chính tay mình làm ra:
"Hiện tại em thấy yêu quý công việc mình đang làm, nó giúp em kiếm thêm chút thu nhập nho nhỏ. Tiết kiệm đồ này là để giúp bảo vệ môi trường, lại còn được làm những công việc phù hợp sức khỏe của mình."
Không chỉ chắt chiu cơ hội việc làm cho người yếu thế, dự án “Tôi giỏi” còn chắt chiu từng mảnh da vụn để không tạo thêm gánh nặng cho môi trường, như điều mà anh Nguyễn Văn Phúc, người sáng lập và điều hành Bệnh viện Đồ Da, đơn vị khởi xướng của dự án trăn trở:
"Nếu như trước kia các xưởng sofa sản xuất ra các ếng nho nhỏ, họ bỏ đi, nó không chỉ lãng phí mà nó còn gây ô nhiễm môi trường nữa, thì việc xử lý các rác thải của sofa là một một vấn đề mình rất trăn trở."
Hiện Dự án “Tôi giỏi” đang thực hiện bộ sưu tập đồ da đặc biệt, mang tên: “Việt Nam ơi” để hướng tới mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9, gồm các sản phẩm thủ công nổi bật được thiết kế trên nền màu đỏ, in hình ngôi sao vàng 5 cánh, giống như hình ảnh cờ Tổ quốc. Chị Hà Thị Chung không giấu nổi niềm tự hào khi tận tay chau chuốt mỗi sản phẩm in hình Quốc kỳ:
"Mình rất tự hào về dự án này, tự hào về nước Việt Nam, tự hào về ờ những lá cờ Tổ quốc, tự hào về các bạn yếu thế đã tự tay làm ra những sản phẩm đẹp mắt."
Anh Nguyễn Văn Phúc cũng tìm thấy ý nghĩa trọn vẹn trong dự án “Tôi giỏi” mình đang thực hiện được chắt chiu qua mỗi sản phẩm mà các bạn khuyết tật làm ra:
"Thông qua từng sản phẩm thì bọn mình muốn truyền tải đến cho khách hàng rằng đây không chỉ là những sản phẩm có chất lượng, có giá trị từ đôi bàn tay khiếm khuyết, mà nó còn thể hiện một tinh thần yêu nước trọn vẹn. Dù cơ thể có thể khiếm khuyết nhưng lòng yêu nước và tinh thần thì luôn tròn đầy và trọn vẹn."