Người dân còn phản ánh tình trạng đốt rác không đảm bảo vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi khói che khuất tầm nhìn.
Đáng chú ý, ngay cạnh bãi rác đã xây dựng một nhà máy đốt rác nhưng không vận hành, bỏ trống nhiều năm. Trong khi đó, rác vẫn phơi nắng mưa ngoài trời và thường xuyên bị đốt thủ công, gây ra nhiều bất cập.
Ghi nhận của phóng viên trên con đường ven biển chạy quanh đảo Hòn Sơn, thuộc Đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang - một cung đường được thiên nhiên ba n tặng vẻ đẹp hoang sơ với biển trong xanh và những bãi đá trải dài.
Thế nhưng, ngay gần bãi Giếng nhiều năm qua lại tồn tại một vấn đề đó là bãi tập kết rác của hòn đảo nằm lộ thiên và ngay sát mép biển. Trên một cung đường đẹp lại xuất hiện bãi rác kéo dài, phơi mình giữa nắng gió, bốc mùi lên nồng nặc và có lúc lại âm ỉ khói từ việc đốt rác thủ công khiến ai cũng tiếc nuối.
Người dân cho biết, bãi rác này đã tồn tại từ lâu và ngày càng diễn biến phức tạp khi dân số trên đảo và du khách đến ngày một đông hơn. Anh Nguyễn Văn Dũng, một người dân cho biết:
“Gió biển thổi mạnh mà mùi rác còn hôi. Bãi rác này có lâu rồi, người ta gom rác trên đảo rồi chở ra đây đổ, đầy đầy rồi đốt. Tôi thấy cách làm này ô nhiễm và mất thẩm mỹ.”
Theo quan sát, bãi tập kết rác nằm sát mặt nước biển. Mỗi khi trời mưa, nước từ đống rác chảy thẳng xuống biển, gây nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven bờ. Không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, vấn đề này còn khiến bức tranh du lịch của Hòn Sơn bị “xước”. Du khách trong và ngoài nước đến đảo, thay vì được tận hưởng khung cảnh thơ mộng, lại chứng kiến bãi rác lộ thiên nằm ngay trên cung đường này.
Chị Nguyễn Thanh Thảo – Du khách từ Cần Thơ bức xúc nói: “Hòn Sơn rất đẹp và hoang sơ. Một đoạn đường dài đẹp như vậy tự nhiên xuất hiện 1 bãi rác nằm sát biển, thật sự không hiểu được vì hết nơi để đổ rác hay như thế nào mà lại để bãi rác tồn tại ngay đây.”
Điều đáng nói là ngay cạnh bãi rác đã có sẵn một nhà máy xử lý được xây dựng nhiều năm trước, nhưng hiện không hoạt động. Bên trong nhà máy có lò đốt với khoảng sân rộng được che chắn, nhưng lại bỏ trống không; trong khi rác lại nằm phía ngoài và lộ thiên gây ô nhiễm.
Không chỉ vậy, việc đốt rác thủ công còn khiến khói mù mịt, vừa ảnh hưởng tầm nhìn giao thông, vừa làm tình trạng ô nhiễm thêm trầm trọng. Một người dân đi đường cho biết: “Nghe nói đây là nhà đốt rác, xây được mấy năm nay rồi nhưng chưa thấy hoạt động. Nhiều hôm người ta đốt rác mình lái xe ngang mà khói không thấy đường, rất nguy hiểm”.
Đi dọc tuyến đường ven biển, không khó để bắt gặp hình ảnh du khách dừng xe, lấy điện thoại chụp biển trời Hòn Sơn, nhưng chỉ vài bước chân lại cau mày vì đống rác ngay trước mặt. Với một hòn đảo đẹp và có nhiều tiềm năng phát triển thì sự tồn tại của bãi rác lộ thiên là nghịch lý khiến ai cũng tiếc nuối.
Hòn Sơn đang hướng tới phát triển du lịch bền vững, thu hút khách trong và ngoài nước. Nhưng muốn làm được điều đó, môi trường sinh thái cần được gìn giữ như tài sản quý giá nhất. Người dân nơi đây vẫn hy vọng một ngày không xa, rác thải sẽ được xử lý đúng cách, trả lại hình ảnh Hòn Sơn trong lành vốn có mà thiên nhiên ban tặng.