Nơi chỉ có nụ cười và ước mơ

Dù đang phải đối mặt với những thử thách và cơn đau, nhưng các bệnh nhi và thân nhân vẫn cố gắng tận hưởng những niềm vui nhỏ bé và thể hiện tình yêu cuộc sống, kể cả không thể được vui chơi như các bạn nhỏ khác trong ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Tết Thiếu nhi trong bệnh viện là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa, ấm áp khi những nhân viên y tế, tình nguyện viên và những người đồng hành đã nỗ lực để tạo ra một không gian yêu thương, chỉ có những nụ cười và những ước mơ.

CÂU CHUYỆN CỦA HẠNH NGUYÊN 

Mấy đêm nay, cô Lê Thị Mai - chủ nhiệm CLB Nét chữ xinh gần như không ngủ. Gần 8 năm đồng hành cùng với bệnh nhi ung thư tại bệnh viện Nhi đồng 2 và bệnh viện Nhi đồng Thành phố, nhưng cứ mỗi năm tổ chức Tết thiếu nhi, nhiều lo lắng vẫn thường trực. Buồn nhất là có những em vì lý do sức khoẻ không thể trực tiếp tham gia cùng các bạn, và cũng có những em đã không thể thực hiện ước mơ dang dở của mình.

Đến với Ngày hội tuổi thơ được tổ chức tại bệnh viện Nhi đồng 2 với những bộ tóc giả dành tặng cho các “chiến binh nhí” khoa Ung bướu huyết học, cô Mai chia sẻ, để động viên các em, cô đã từng tự cắt đi mái tóc dài của mình và kêu gọi mọi người cùng hiến tóc, làm thành những bộ tóc giả từ tóc thật.

“Câu lạc bộ Nét chữ xinh tiếp nhận những mái tóc được hiến tặng từ cộng đồng dành cho trẻ em ung thư. CLB đã hoàn thiện những mái tóc đó kết thành một bộ tóc, gửi gắm yêu thương đến bệnh nhi ung thư. Những bộ tóc đó trao cho các con để giúp các con tự tin hơn, lạc quan hơn trong cuộc sống cũng như trong quá trình điều trị, để các con không cảm thấy bị lạc lõng hơn so với các bạn”.

Hôm nay con còn được tặng tóc, con thấy con thật giống ngày xưa....

CLB Nét chữ xinh cũng tạo sân chơi cho các bệnh nhi trong dịp này để khuyến khích năng khiếu các em trong thời gian điều trị thông qua hoạt động viết và vẽ tiếp ước mơ. Các em sẽ thể hiện ước mơ, cảm xúc, ký ức của mình qua những dòng chữ hoặc những bức tranh chuyển tải thông điệp yêu thương. 

Hạnh Nguyên (8 tuổi) vừa hoàn thiện bức tranh “Trái đất này là của chúng mình” bằng tay trái. Bàn tay phải nhỏ bé yếu ớt của em vẫn đang phải cắm kim truyền. Hôm nay, nhận được mái tóc giả cùng chiếc kẹp xinh xắn mà cô Mai trực tiếp đến giường bệnh tặng và các món quà ý nghĩa từ bệnh viện, Nguyên và ông bà nội rơm rớm nước mắt.

“Lần đầu tiên vào đây, con không quen ai. Con thấy mình có tóc, còn các bạn khác không có tóc. Còn giờ con cũng giống như các bạn. Mấy ngày đầu phải cắt đi mái tóc, con khóc hoài, không muốn ăn uống, ngủ nghỉ gì cả, con bị “sốc” lắm. Bây giờ con được đi học “Lớp học vui vẻ” của cô Mai, các bạn và cô chia sẻ với con, con không còn thấy buồn nữa. Hôm nay con còn được tặng tóc, con thấy con thật giống ngày xưa....”

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà ngoại của bé Nhật An (6 tuổi) đang điều trị tại Khoa Tim mạch, bệnh viện Nhi đồng 2

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà ngoại của bé Nhật An (6 tuổi) đang điều trị tại Khoa Tim mạch, bệnh viện Nhi đồng 2 kể, Nhật An thích vẽ, thích nhảy múa và ước mơ được trở thành bác sĩ. Trước cuộc phẫu thuật sắp tới, Nhật An cũng lo lắng và buồn vì không được về nhà vui chơi với các bạn đồng trang lứa trong dịp hè và Tết thiếu nhi. 

“Hôm nay bệnh viện tổ chức Tết thiếu nhi, bà ngoại rất vui sướng vì cháu bị bệnh, vô đây rất buồn, cháu cũng nhạy cảm lắm. Đáng lẽ ngày này, cháu sẽ được tham gia các hoạt động khác bên ngoài, nhưng vì hoàn cảnh phải vào đây chữa bệnh. Hôm nay nhận được nhiều quà, lại có nhiều hoạt động vui chơi ngay trong khuôn viên bệnh viện nên cũng an ủi được phần nào”.

Các bệnh nhi sinh nhật vào tháng 5 và tháng 6 cũng được tổ chức sinh nhật

Bác sĩ CKII Lê Thị Minh Hồng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, hàng năm, bệnh viện Nhi đồng 2 đều tổ chức cho các bé vui Tết thiếu nhi nhằm mang lại cho các bé một không khí vui tươi, giúp các bé quên đi bệnh tật.

“Bệnh viện Nhi đồng 2 đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà thiện nguyện để phối hợp tổ chức các hoạt động như văn nghệ, xiếc, ảo thuật, câu lạc bộ chữ đẹp, kể chuyện, các gian hàng 0 đồng,... Không chỉ riêng tôi mà đội ngũ nhân viên y tế của bệnh viện Nhi đồng 2 đều thấy vui và cảm động khi nhìn thấy các cháu nở nụ cười vui tươi, mãn nguyện. Mọi áp lực, cực nhọc hàng ngày của chúng tôi cũng tan biến hết”.

Trong dịp này, bệnh viện đã tổ chức việc trao tặng 2.000 phần quà cho bệnh nhi ngoại trú khi đến thăm khám tại khoa Khám bệnh và khoa Sức khỏe trẻ em. Ngoài ra, còn có cung cấp suất cơm, cháo và quà bánh khác, tổng cộng lên đến hơn 5.000 phần quà. Những món quà này không chỉ giúp động viên tinh thần cho các bệnh nhi mà còn hỗ trợ các em trong quá trình điều trị bệnh.

Các em được bố mẹ đẩy từ các khoa phòng xuống tham gia cùng các bạn
Các hoạt động trong Ngày hội tuổi thơ được tổ chức tại bệnh viện Nhi đồng 2
---
Gian hàng 0 đồng
Chú hề làm bong bóng cho các bệnh nhi
Hoạt động chụp hình lưu niệm ngay thu hút các gia đình
Hơn 5.000 phần quà đã được trao đi...
Lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 tặng quà cho các bệnh nhân