Người dân TP.HCM nấu bánh chưng, bánh tét gửi về Miền Trung

Nhiều người dân TP.HCM đã chung tay, gói và nấu hàng ngàn đòn bánh chưng bánh tét để hỗ trợ cho đồng bào Miền Trung đang gặp lũ lụt.

Mấy ngày nay, nhiều người dân ở khu dân cư Khang Điền (phường Phú Hữu, quận 9, TP.HCM) đã cùng nhau chung tay gói và nấu bánh chưng, bánh tét để gửi ra Miền Trung.
Khởi xướng là bà Nguyễn Thị Loan (60 tuổi, quê Nghệ An) hiện đang sinh sống tại phường Phú Hữu, quận 9.
Bà Loan cho biết bà từng trải qua cảnh chống chọi với lũ ở quê hương nên thấu hiểu những khó khăn, nguy hiểm của bà con trong vũng lũ.
Căn nhà của bà Loan nằm trong một khu dân cư Khang Điền, phía trước ngôi nhà dựng một chiếc rạp dài 30m đủ cho hơn 50 người ngồi gói bánh.
Người vo nếp, người thì lau lá...
Người thái thịt heo, người gói bánh..
Người nấu bánh....
Ai nấy đều cố gắng hết sức để nhiều chiếc bánh chưng được gói và sớm đến tay người dân vùng lũ. Tuy có mệt mỏi nhưng ai ai cũng vui vẻ, với tinh thần "tất cả vì ền Trung ruột thịt".
Theo chị Trang (con gái bà Loan), lúc đầu, mọi người dự định sẽ nấu khoảng 500 đòn bánh chưng, bánh tét, nhưng sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người đã đem gạo và tiền đến quyên góp nên lượng bánh dự định sẽ lên đến 5000 đòn.
Theo chị Trang, bánh chưng, bánh tét là thực phẩm dễ ăn, no lâu, cũng dễ vận chuyển. Gia đình chị thực hiện hút chân không giúp bánh được để lâu hơn...
"Sau khi hết lũ lụt, nước rút thì gia đình tôi cùng mọi người dân khác sẽ ủng hộ thêm cho bà con Miền Trung mì gói, gạo, áo quần…” chị Trang chia sẻ.