Nghề may áo dài ở phố cổ

Hà Nội-mảnh đất nghìn năm văn hiến, không chỉ lưu giữ những công trình cổ kính mà còn là nơi sản sinh và gìn giữ nhiều nghề truyền thống, trong đó có nghề may áo dài.Mỗi chiếc áo dài không chỉ là trang phục mà còn là kết tinh của văn hóa, tâm hồn và bàn tay tài hoa của người Hà Nội xưa.  

Giữa nhịp sống hiện đại, những nhà may áo dài cổ truyền trên các con phố nhỏ vẫn lặng lẽ lưu giữ vẻ đẹp thanh lịch, nền nã của người Hà Nội xưa.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với một người trong gia đình có nghề may áo dài lâu năm tại phố cổ, nhằm giúp người đọc hiểu hơn về hồn cốt của nghề xưa và cách nghề truyền thống này sống cùng thời đại.

Nghệ nhân Lê Văn Hào và con dâu Nguyễn Thị Bình (áo đen) cùng các khách hàng thân thiết trước cửa hiệu may của mình (Ảnh: Hanoimoi)

PV: Xin chào chị Nguyễn Thị Thanh Bình. Được biết chị là con dâu của nghệ nhân Lê Văn Hào- chủ cửa hiệu may Mỹ Hào ở phố Cầu Gỗ, Hà Nội, xin chị chia sẻ về quá trình gắn bó với nghề may áo dài và cách gia đình mình gìn giữ truyền thống trong suốt nhiều thế hệ?

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình: Mình được thừa hưởng nghề may của bố chồng. Nghề nhà mình cũng được hơn 70 năm và bố mình ra nghề mở cửa hàng lúc hơn 20 tuổi và có quá trình thăng trầm với nghề mới có được như bây giờ.

Có nhiều kỷ niệm và gìn giữ được truyền thống của áo dài xưa, và mình cũng được truyền nghề nên giữ được nghề của bố chồng. Nghề nhà mình vẫn giữ được cái truyền thống là khâu tay hoàn toàn. Áo dài nên như vậy mới đẹp được

PV: Chị làm thế nào để cân bằng giữa việc giữ gìn nét truyền thống của áo dài và đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng thay đổi của khách hàng trẻ hiện nay?

Chị Nguyễn Thị Thanh Bình: Bây giờ, khách hàng cũng thích áo dài cách điệu nhiều như cổ hay tay áo, dù không thay đổi nhiều như sơ nhưng mình cũng phải cập nhật hay theo xu hướng để các bạn trẻ có thể mặc được áo dài.

 Nghề này cũng đang ở thời điểm khó khăn vì ngoài thị trường bán nhiều áo dài đại trà với giá rất rẻ nhưng mình vẫn phải giữ những cái truyền thống để ai thích áo dài truyền thống vẫn theo, mình có một lượng khách nhất định như vậy.

Cửa hiệu may Mỹ Hào ở phố Cầu Gỗ, Hà Nội (Ảnh: Hanoimoi)

Mình phải nhập các loại vải có chất lượng tốt, uy tín để khi may lên đỡ mất công, còn may loại vải chất lượng kém sẽ mất công của mình ra. Vì các áo dài đều được làm thủ công hoàn toàn chứ không bán sẵn như ở chợ với giá 150 nghìn – 200 nghìn. Mình không làm những áo dài như vậy được.Đấy là những cái khó khăn của mình.

Bây giờ, khách hàng nhiều khi chỉ cần chụp ảnh, không cần biết chất lượng như thế nào. Mình bán áo dài cho khách, dù chỉ cần một lần thôi nhưng mình phải là đảm bảo gửi khách hàng chiếc áo dài chất lượng nhất. 

PV: Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới chị Nguyễn Thị Thanh Bình đã chia sẻ những câu chuyện về nghề may áo dài truyền thống giữa lòng phố cổ.