Món ăn vỉa hè...

Người Hà Nội thích ăn vặt, nhất là ngồi ở vỉa hè. Thói quen này có lẽ đã có từ lâu lắm rồi, cũng tạo nên một nét sinh hoạt của người đô thị, và từ đó, những món ăn sinh ra từ vỉa hè, xuất phát từ nhu cầu của người thành phố, trở thành một thứ thân thuộc không thể thiếu

Người Hà Nội thích ăn vặt, nhất là ngồi ở vỉa hè. Thói quen này có lẽ đã có từ lâu lắm rồi, cũng tạo nên một nét sinh hoạt của người đô thị, và từ đó, những món ăn sinh ra từ vỉa hè, xuất phát từ nhu cầu của người thành phố, trở thành một thứ thân thuộc không thể thiếu 

Nếu có ai dày công nghiên cứu, thống kê tất cả các món ăn vỉa hè thì có lẽ sẽ thành một bộ sưu tập đồ sộ, một cuốn từ điển ẩm thực đầy thú vị của người đô thị
Món tào phớ gắn bó với bao thế hệ, với tiếng rao rất đặc trưng của người bán hàng trên khắp ngõ ngách phố phường
Món chè được nhiều cô gái ưa thích
Những du khách nước ngoài kiên nhẫn đứng xếp hàng dài trên phố chờ mua bánh mì - bánh mì cũng là một món ăn đầy thú vị, hấp dẫn, đặc biệt với du khách
Cơm nắm dạo...
Đến mùa rươi, phải ngồi ở vỉa hè phố cổ, ăn ếng chả rươi do những người bán hàng lâu năm chế biến, rồi thưởng thức món đặc sản này mới thấy hết được cái ngon của nó
Món ăn dân dã vỉa hè...
Thậm chí, có cả hải sản bình dân trên vỉa hè, quán hàng của cụ bà này đã tồn tại nhiều chục năm và rất đắt hàng
Một góc vỉa hè chỉ để kê vừa cái bếp...
Tất nhiên, không thể thiếu món phở...
Quẩy - món ăn vỉa hè bình dân phù hợp túi tiền của tất cả mọi người
---
---
Vỉa hè, ngõ hẹp, nơi người ta có thể tìm thấy nhiều món ăn rất bình dân, rẻ tiền, mà lại no bụng
Món cháo cà, đậu phụ vỉa hè nổi tiếng phố cổ, ai ăn sang có thể thêm một quả trứng muối. Ngồi dưới cái nắng đầu đông xì xụp bát cháo cà mới thấy ẩm thực vỉa hè Hà Nội phong phú biết nhường nào,..
Phố Bà Triệu với món quà vặt "lạc rang húng lìu" nổi tiếng khắp nơi
Đi chợ đêm vào những ngày cuối tuần sẽ được thưởng thức rất nhiều món ăn vỉa hè...
---
---
Món ăn tuổi thơ
Những món ăn bình dân vỉa hè... là một phần trong cuộc sống của người đô thị