Huyền thoại tuổi thanh xuân: Sống một đời đáng sống

Giữa lòng Hà Nội, một khúc tráng ca về tuổi trẻ và lòng yêu nước lại vang lên tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Vở diễn “Huyền thoại tuổi thanh xuân – Sống một đời đáng sống” không chỉ kể lại câu chuyện về quá khứ, mà còn khơi dậy câu hỏi cho hiện tại: Sống thế nào để xứng đáng với những người đã hy sinh?

 

Tại không gian Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nơi lịch sử và nghệ thuật giao thoa, vở diễn “Huyền thoại tuổi thanh xuân – Sống một đời đáng sống” vang lên như một khúc tráng ca về lòng yêu nước và vẻ đẹp kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam.

Tác phẩm do đạo diễn, NSƯT Lê Quý Dương dàn dựng, gửi gắm thông điệp sâu sắc đến thế hệ trẻ: hãy sống một cuộc đời ý nghĩa, cống hiến và xứng đáng với những hy sinh của cha anh. 

Vỡ diễn "Huyền thoại tuổi thanh xuân” lan tỏa thông điệp cho giới trẻ “sống một đời đáng sống” (Ảnh: BTC)

Vở diễn tái hiện không gian Ngã ba Đồng Lộc năm 1968 – vùng “tọa độ lửa” khốc liệt nơi mười cô gái thanh niên xung phong tuổi đôi mươi đã hiến dâng cả tuổi xuân cho sự nghiệp thống nhất đất nước. Dưới ánh đèn sân khấu, những thân cây cháy sém, căn hầm chữ A xiêu vẹo, những bao đất, vỏ bom, hố đạn… hiện ra chân thực đến nhói lòng.

Nhưng giữa mưa bom bão đạn ấy, khán giả vẫn thấy thấp thoáng nụ cười, tiếng hát, giấc mơ tuổi trẻ và khát vọng hòa bình – những mầm sống xanh vươn lên kiêu hãnh giữa tàn tro chiến tranh. Đạo diễn Lê Quý Dương chia sẻ:

“Câu chuyện của những kỷ niệm, câu chuyện của tình yêu câu chuyện của một cái gì đó nó rất là đời và chúng tôi đi sâu vào những cái đó để thấy rằng cái tính anh hùng, cái tính huyền thoại của cả một cái thế hệ mà họ đã ngã xuống, họ là những người rất bình thường và khi đất nước cần, khi đất nước có chiến tranh và đất nước cần họ thì họ sẵn sàng lên đường họ cũng không bao giờ biết mình trở thành là anh hùng.”

Khi ánh sáng sân khấu khép lại, dư âm về những câu chuyện vẫn vang vọng trong lòng người xem. “Huyền thoại tuổi thanh xuân” không chỉ tái hiện lịch sử mà còn khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn trong thế hệ trẻ. Bạn Nguyễn Bảo Nguyên, học sinh THCS Lương Thế Vinh, chia sẻ:

"Em có cảm xúc là rất biết ơn những người chiến sĩ, phụ nữ ngày xưa đã gồng mình chiến đấu trên mặt trận. Em thấy rất là cảm phục trước tinh thần chiến đấu của họ và trong em có một lòng rất là biết ơn và kính trọng trân trọng những công suất thành quả to lớn họ đã trao tặng cho người trẻ hiện nay".

Công nghệ ánh sáng, hình ảnh hiệu ứng 3D đã tôn thêm sự chân thực của bối cảnh vở diễn. (Ảnh: BTC)

Không chỉ khán giả được sống lại những ký ức hào hùng, mà chính các diễn viên cũng là những người đang hết mình trong từng khoảnh khắc trên sân khấu. Mỗi lần hóa thân vào nhân vật, họ không chỉ diễn mà còn sống trọn với cảm xúc của những cô gái tuổi đôi mươi năm nào. Diễn viên trẻ Nguyễn Như Ngọc, 23 tuổi – người đảm nhận vai Tiểu đội trưởng Võ Thị Tần – chia sẻ:

“Để duy trì được cái cảm xúc mà để duy trì suốt những cái khoảng thời gian mà bọn em diễn như thế thì điều đầu tiên bọn em cũng phải đặt lên thứ nhất là phải yêu vở, thứ hai là yêu nhân vật của mình và tiếp theo là yêu đất nước của mình nữa. Vì thế nên là chúng em mới có thể duy trì được cái cảm xúc để làm sao diễn được tròn vai tất cả cái cảm xúc mà vở đem lại để cho khán giả xem.”

Đằng sau thành công của vở diễn là tâm huyết của những người làm công tác bảo tàng. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam không chỉ lưu giữ ký ức mà còn kể lại lịch sử bằng nghệ thuật và cảm xúc chân thực. Bà Nguyễn Thị Tuyết – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, chia sẻ:

“Cái chương trình mà trải nghiệm nghệ thuật, trải nghiệm đặc biệt  Huyền thoại tuổi thanh xuân với cái thông điệp Sống một đời đáng sống và là một trong những hoạt động mà để tri ân, ghi nhớ những anh hùng liệt nữ, họ đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc.”

Với kết cấu sáng tạo và ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, vở diễn không chỉ tái hiện lịch sử mà còn mở ra cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, gợi lên niềm tri ân và câu hỏi cho thế hệ trẻ hôm nay: Sống thế nào để xứng đáng với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc?